1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quen biết được một người xa lạ, để người đó không hiểu lầm mình

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi phong_cach_moi1982, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_cach_moi1982

    phong_cach_moi1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có cười không thui à liệu có ổn không vậy chứ hiiiiiiiiii.......... coi chừng cũng khó đấy nhỉ, làm quen đã vậy rùi nhưng mà những bước tiếp theo chắc là còn khó hơn nhỉ
    nguyenvietha
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    HIHI! thì bước khởi đầu là tạo ấn tượng đã chứ, rùi sau đó làm quen dễ lắm, như thèng bạn mình mình bày cho nó thía nó thực hiện dược hai tuần thì........em của nó tò mò quá ko hiểu tại sao mà hắn toàn nhìn mình cười, rùi có hôm thèng bạn vưa cười xong thì em của nó chạy lại hỏi.....sao cười nhiều thế......thèng bạn mình dù rất run nhưng vẫn nịnh nọt em nó rằng....... tại bạn rất xinh mình danh một nụ cười để tặng bạn, và cũng rất muốn....làm quen... thế là .....bạn biết kết quả đó...em nó cười với hắn và giờ đây hai người là một đôi khó tách rời rùi!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì phải
    Thế được chưa nhỉ???

    Zulu
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nói chung làm quen cũng rất nhiều cách để làm quen , mà nói đi nói lại mình cũng đã tán được em nào đâu , thế mới khổ chứ cũng định dùng mấy cái bài đưa cho anh chi em đọc ra áp dụng nhưng chưa kịp áp dụng thì đã bị lộ lại còn bị vu khống nữa mới khổ , đúng là cái sự đời yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ thui thi tui cho cái số phận của mình chạy theo dòng nước vậy , lỡ có vướng cái cành nào trên đường thì coi như đó là duyên phận của mình . tán cũng thế mà không tán cũng thế thấy em nao hợp cạ bảo một câu : " có yêu anh không " " còn không yêu thì thui " ít ra cugn kiếm được mươi em thích cái kiểu này
    hongbach2000k3
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    E hèm! mình nghĩ là chuyện gì đến nó sẽ đến thôi , cái gì không phải của mình thì suốt đời không phải là của mình..... nếu muốn làm quen thì không thiếu cách chỉ có điều bạn có dám không? chỉ cần một sự sáng tạo cộng một chút niềm tin không quên một chút gia vị thì nhất đinh người ta sẽ không hiểu lầm , mình làm quen trong sáng chứ đâu phải để làm " ĐÔNG GOĂNG " hay "SỞ KHANH" đâu mà lo ko sợ hiểu nhầm, còn mãi mà chưa được thì hãy xách định xem người mình muốn kết bạn thuộc ngượi như thế nào?tính cách ra sao? ở đâu ..rồi tìm ra những phương pháp làm quen thích hợp!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
  6. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói thế thui chứ hongbach chả tán ai bao giờ cả , mà tán làm gì cơ chứ nếu hợp ngay từ ban đầu dần dần họ cũng hiểu chứ mất đi đâu mà sợ (suy nghĩ :" mà lẽ vì tư tưởng này mà minh chưa có người iu thì phải" )
    hongbach2000k3
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện sự chân thành , đó là cách tốt nhất !

    Sanu
  8. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người mình cần làm quen cũng tham gia diễn đàn thì cách tốt nhất là cứ thấy em ở đâu thì vào đó làm một câu rồi chạy như bác "Mod" Sanu là ấn tượng nhất.các bác thấy sao?

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    [​IMG]

  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    này chú , học được cách làm của anh e rằng hơi khó , chú chịu khó học hỏi anh bằng cách vo box nhiều nhiều , cho anh mấy cái nick bồ câu , và hối lộ anh tý chút thì chuyện làm quen trở nên nhỏ như con thỏ thôi mà . Nhớ điều anh nói nhé , học hỏi nhiều vào , he he he .
    Anh sẽ câu bài thật nhiều vào , câu cả bồ câu nữa , nên chú học theo anh chỉ có lợi mà thôi .!

    Sanu

Chia sẻ trang này