1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên cái đáng phải quên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 28/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua, mình đã quyết định quên hết nên ... xoá.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Khi cố quên lòng càng nhớ thêm.
    Thế nên đừng có cố quên làm gì.
  3. bmt_1703

    bmt_1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong tình trạng gần giống bạn, lúc đầu mới quen người ta mình rất có cảm tình,khi không gặp thì thấy nhớ, rất muốn được nói chuyện với người đó. Nhưng sau đó mình nhận thấy tình cảm của mình đối với người đó giống như một người e gái với a trai vậy, vì mình không muốn mất đi một người bạn (một người anh) nên mình rất hay liên lạc với người đó, nhưng không hiểu người đó hiểu lầm hay giận mình điều gì mà lại tránh mặt. Chắc mình cũng phải giống bạn "quyết tâm quên, không liên lạc". Chúc bạn mau vượt qua giai đoạn này, đừng buồn nữa, ngoài kia còn nhiều người đang chờ bạn khám phá, và có thể một trong những người đó là một nữa của bạn.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cố gắng nhớ đến người ta thật nhiều,nghĩ đến người ta thật nhiều.Cho đến khi nỗi nhớ đó trở thành cuộc sống bình thường với bạn,rồi bạn sẽ quen ,sẽ không còn phải khổ sở vì nhớ nữa.
    Mình thấy có cách đấy là nhanh nhất.
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "Mình phải làm sao nhỉ! Mình chưa bao giờ có một tình yêu thực sự!" Vấn đề là ở chỗ đó phải không. Và anh chàng này thì na ná như hình tượng đáng mến - mà bạn chưa bao giờ thèm định hình ra nó. Đúng không! Đoán thế! :D
    Tớ nghĩ là bạn quên được thôi. Anh ấy chẳng làm ảnh hưởng gì đến việc bạn có mối quan hệ mới hay không. Vì mọi thứ toàn là ở trong đầu bạn hết!
    Còn khó ngủ và mất tập trung liên quan gì với anh ta? Khó ngủ và mất tập trung kiểu như "nhàn cư vi bất thiện ấy", có khi là dạo này cuộc sống êm đềm quá nên bạn lơ đãng, hoặc sau khi vừa phải tập trung vào một việc gì đó, giờ đầu óc bạn đang nghỉ ngơi... Giống như dùng thời gian nhàn rồi, có người game, có người đi ra ngoài chơi, có người ... làm thơ. Bạn thì nghĩ vẩn nghĩ vơ... tội cho anh ta. :D
    Trong thời gian này, bạn đừng liên lạc nữa. Nếu anh chàng có chút tình cảm, anh chàng sẽ chủ động. Không thì không làm phiền họ làm chi. Tóm lại, kiếm một thứ gì đó để làm, tốt hơn là kiếm ai đó trò chuyện sẽ khiến tinh thần bạn khá hơn bạn ạ. :-bd
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang giống hệt như bạn. mình là boy và bạn ấy từ chối cách đây 5 ngày. quả thật những ngày này này mình cũng rất dằn xé đau khổ.
    nửa muốn quên hẳn đi nhưng rồi còn tiếc nuối, nửa muốn níu kéo mặc dù đã biết bạn ấy chỉ xem mình là bạn.
    nhữnng lúc tâm sự chia sẻ với bạn bè thì thấy đỡ đỡ, nhưng những lúc ở một mình hay đi ngoài đường nhìn người ta chở nhau hạnh phúc lại thấy tủi thân và chạnh lòng.
    rồi đôi khi ngồi tưởng tượng bạn ấy vui vẻ âu yếm với ai kia để rồi lòng mình nhận lấy một nỗi đau và bắt đầu gặm nhấm nỗi đau ấy với những lời dối lòng.
    đôi khi muốn bật dậy để mà giành lấy bạn ấy nhưng rồi cũng biết rằng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cả.
    hàng ngày vẫn mong chờ tin nhắn, mong chờ bạn ấy chat như ngày xưa nhưng rồi lại sợ nếu bạn ấy liên lạc thì không biết rằng mình có đủ bản lĩnh để mà tỏ ra lạnh lùng hay không nữa, hay rồi lại yếu lòng và bắt đầu hành trình đau khổ?
    nếu tình cờ gặp bạn ấy hạnh phúc bên ai kia thì liệu con tim mình sẽ như thế nào đây? đau đớn hay tỏ ra bình thản nhưng thực ra là rất đau...
    dẫu biết rằng là cuộc đời không thể nào biết trước được nhưng ngay lúc này đây, mình cũng chẳng biết phải làm gì với nỗi đau này.
    bây giờ thì mình mới biết những lời động viên cũng chỉ là lời nói và câu: "không yêu nhau thì làm bạn" chỉ là một câu dối lòng.
  7. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tình trạng này giống tớ hồi học cấp 3 cụ thể là lớp 12 lúc nào cũng ảo tưởng linh tinh rồi tình yêu cũng lớn dần trong suy nghĩ.
    Khi lên hn học vẫn nhớ vẫn yêu, rồi cũng tỏ tình và nhận được sự im lặng. Sau đó tớ chuyển sang chơi game online và không tơ tưởng ji đến em kia nữa. Nói như 1 số bạn trên này là rất đúng. Tìm một việc ji làm khiến mình phải hăng say nó sẽ chiếm hết thời gian và suy nghĩ của bạn, cuối tuần rủ bạn bè đi chơi, đi ăn... rồi sẽ quên được thôi. Chúc bạn luôn vui
  8. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chỉ có thời gian thôi, rồi dần dần sẽ tự nhiên nó quên đi. Chứ giờ có làm gì đi chẳng nữa cũng ko ăn thua :)
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xoá không hắn mò thấy.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"
    Con người ai cũng vậy, muốn cái mình không thể có và chán cái mình đang có. Đâu ai biết là cái không thể có còn có nghĩa là có, cái đang có cũng có nghĩ là không có. Tất cả hỉ nộ ái ố đời người đều cũng như cát bụi bay qua, nếu tự hiểu như vậy thì có sẽ không vui mà mất cũng sẽ không buồn.

    Gái không có cái mà gái muốn, nhưng gái có trong lòng niềm tin yêu một con người, cái đó gọi là không có mà cũng như có. Người ta có cái gái không có, nhưng lại không có tình yêu mà gái đang mang theo người nên cũng có thể bảo người ta có mà cũng như không có.

    Gái buồn vì không có nhưng lại quên mất phải vui với những gì đang có, Vậy nên, nếu gái muôn quên đi nỗi buồn không có thì gái phải tập vui với những gì đang có, cố quên chỉ là hành động tàn hại bản thân, vừa thiệt thòi vì thiết cái không thể có, vừa thiệt thân thể vì hao mòn với nỗi buồn, 2 lần thiệt như vậy thì có đáng không.

    PS: Đọc khó hiểu quá phải không, anh nói một hồi anh còn éo hiểu huống gì.....Nhưng mà suy nghĩ thử xem nhé. Chúc gái vui sống.

Chia sẻ trang này