1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên cái đáng phải quên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 28/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Thời gian rồi sẽ qua mau thôi, phải không? Không có thứ gì hữu hiệu hơn thời gian đâu
  2. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gái buồn vì không có nhưng lại quên mất phải vui với những gì đang có, Vậy nên, nếu gái muôn quên đi nỗi buồn không có thì gái phải tập vui với những gì đang có, cố quên chỉ là hành động tàn hại bản thân, vừa thiệt thòi vì thiết cái không thể có, vừa thiệt thân thể vì hao mòn với nỗi buồn, 2 lần thiệt như vậy thì có đáng không.
    Để em tập yêu lại những gì em đã từng yêu trước khi buồn với cái mà em chưa có và sẽ không có kia xem sao.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Để em tập yêu lại những gì em đã từng yêu trước khi buồn với cái mà em chưa có và sẽ không có kia xem sao.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế thì bạn nên làm những gì bạn thích đi, sẽ có câu trả lời.
    Sau khi có câu trả lời xong, tuỳ theo tình huống mà sẽ có cách làm tiếp theo.
    Chỉ sợ bạn kể cả có câu trả lời rồi, người ta chả coi bạn ra gì thì bạn vẫn cứ nhớ thôi.
    Chẳng cấm được, nên nhớ hay quên là do mình, mình đã không muốn thì ai mà giúp được?
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xoá để tập trung vào việc khác.
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "anh ta có nhiều ưu điểm để em hâm mộ và mơ về anh ta","anh ta có quá đầy đủ các điều kiện" - Bạn sunnysoul81 à, rõ ràng rồi nhé! Bạn rạch ròi một chút ở chỗ này. Yêu một người và yêu điểm tốt này khác là khác nhau. Vì lí do nào đó mà anh ta không đẹp trai, không hiếu động, không tham vọng nữa thì tình cảm của bạn chấm hết à. Có người khác có nhiều ưu điểm, thì có cơ hội có tình cảm à. Bạn đang mơ về một hình tượng hoàn thiện hơn của bản thân mình nhưng lại thấy nó ở một con người khác, cho nên có sự đánh đồng, gắn người ta vào mình. Chỉ là sự cảm phục thôi bạn ạ.

    "bây giờ anh ta có quá đầy đủ các điều kiện còn em thì khác" - không phải là cứ hai nhà cùng cao cồng cùng treo đèn mới lấy được nhau. Người ta có quá đủ điều kiện không có nghĩa là con người có sắn công cố gắng đạt được các điều kiện để sống một mình. Và các điều kiện ấy tính đến lúc này, so với cuộc đời còn dài, có là gì. Các cụ nói môn đăng hộ đối tôi không dám cãi, đó đúng là một điều kiện thuận lợi mọi bề. Còn bạn thấy bạn có tình cảm thật sự (bạn viết trên đây vài dòng không hết nên mình giả sử thế) thì bạn cứ bày tỏ).

    Sunnysoul81 ơi! Việc bạn thích anh chàng, về mặt tích cực là bạn có mơ ước (về những phẩm chất tốt); việc bạn cố gắng chứng minh trước anh ta, về mặt tích cực là bạn có lòng tự tôn (không muốn thua kém anh kia), điều đó cũng góp phần làm động lực cho bạn "em đang làm nhiều thứ cho bản thân em và có nhiều kế hoạch cho tương lai, công việc..." . Mặt trái của thứ động lực này là "Điều này đôi khi làm em lạc quan quá khi đạt được điều gì đó rồi lại thêm tự ti mỗi khi thất bại trong những chuyện khác." Xác định rõ những điều bạn đang làm là cho bạn, chứ không phải vì hơn thua với anh kia, hơn hay kém anh kia chỉ là một thứ hệ quả kéo theo, xếp hàng mãi tít sau nhiều thứ khác.

    Vướng víu phấn đâu và tham vọng với tình cảm thật là nguy hiểm. Nhưng mình nói ở trên rồi, tách bạch ra thế, mong là bạn sẽ nhận ra điều gì mới.
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xoá
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xoá như chưa từng viết
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic! Các bác phân tích tư vấn cho em sáng ra đi! Từ hôm gặp anh ta đến giờ em lại ngày ngày nhớ nhung tưởng tượng như thế...
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ tiến đi, đến đâu thì đến:)) . Cảm thấy ko hạp, ko thể có nhau đc thì yêu anh khác cho đỡ lăn tăn, lúc đó có khi bà chị còn chả nhớ mặt cha kia nữa ấy chứ;))
  10. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Theo mình anh ta biết bạn yêu anh ta rồi, còn bạn yêu cứ như mối tình đầu vậy
    Giống tình yêu thời cấp 3 của mình, hihi
    Nhưng bạn đừng buồn nhé vì mình thấy anh ta chẳng yêu bạn đâu
    Và theo mình thì có 1 câu là " Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi", bạn yêu anh ta, cái bạn sợ là anh ta ko yêu bạn, mối tình này là vô vọng, bạn hãy đối mặt với nó, hãy cho là có thể nó sẽ thế. Đối mặt có thể là bạn thử quan tâm tới anh ta trên mức bình thường ( đủ để tỏ ra là mình có tình cảm) xem phản ứng thế nào, phản ứng OK đủ ko chịu được thì nói bóng gió ra, rồi bạn sẽ có câu trả lời thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh khi đã có câu trả lời!!

Chia sẻ trang này