1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên cô ấy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi passportvietnam, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên cô ấy?

    Tôi có một vấn đề nhỏ nhưng mà "rất quan trọng", đó là tôi đã đem lòng yêu một cô bé gần nhà đã 5 năm rồi. Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cô ấy là hồi cô ấy học lớp 12, và lần ấy tôi đã bị từ chối vì cô ấy muốn trước hết là chuyện học cái đã, lúc đó tôi đang học năm thứ 2. Bây giờ thì tôi học năm cuối và cô ấy cũng đã vào ĐH.
    Nhiều lần tôi đến nhà cô ấy trọ nhưng không biết nói gì. Tôi nhận thấy cô ấy hình như không thích tôi lắm qua cách nói chuyện. Và khi gặp cô ấy thì tôi cũng không biết nói chuyện gì? Nên tôi có gọi bạn đến cùng. Nhưng cô ấy giải thích là do ngại gặp bạn tôi nên không muốn nói chuyện. Tôi đã kông đưa bạn đến cùng nhưng tôi vẫn nhận thấy cô ấy có một cái gì đó khoảng cách với tôi.
    Bây giờ tôi nghe nói cô ấy đã có người yêu ( chỉ nghe nói thôi). Tôi cũng định đến gặp cô ấy và hỏi xem cô ấy có dành tình cảm cho tôi không? vì tôi đã chờ cô ấy 5 năm rồi.
    Nhìn bề ngoài tôi cũng được, và cũng có nhiều cô để ý đến nhưng tôi không làm sao yêu ai được vì tôi chỉ thích mỗi cô ấy thôi.
    Đấy là vấn đề "nhỏ" của tôi. Theo các bạn tôi nên xử lý ntn bây giờ?
    Mong các bạn hãy giúp tôi. Xin cảm ơn trước các bạn.
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tai sao bạn lại phải quên nhỉ.
    Đã trót chờ 5 năm rồi.
    Nói thẳng ra cho người ta biết có gì đâu mà phải ngại chán bác quá đi mất.Con trai thì phải chủ động chứ
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có 1 chử cho bạn nè : NGỐC !
    yêu thì phải nhào vô mà giành chứ ko đâu mà người ta biết tình cảm của bạn dành cho người ta ....
    thà nói cho cô ấy biết để được nghe cô ấy từ chối còn hơn suốt ngày lo nghĩ nhớ nhung --->>> rầu
  4. namthanhus

    namthanhus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật nhé ngươi ta không yêu minh thi thôi bạn còn lưu luyến làm gie` tôi mà như bạn thì chết qoách đi rồi
    nam
  5. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hehe..đúng là vấn đề "nhỏ" thật.Bạn nên đi hỏi thẳng cô bé đấy tình cảm với bạn như thế nào để bạn còn có phương án giải quyết chứ.
    Đợi chờ như thế này thì mệt lắm.
    Còn làm sao để quên cô ý hả? Không biết vì chưa yêu bao giờ
    Love lifts us up where we belong...
    Miss ..miss..
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Việc cần làm : Tỏ tình .Ta phân ra làm 2 trường hợp
    TH1 : Thành công : Coi như là hết chuyện
    TH2 : Thất bại . Hãy làm các bước sau :
    --Bước 1 : Lấy hình em ấy phóng to lên
    --Bước 2 : Đi chợ mua khẩu súng bắn đạn nhựa
    --Bước 3: Treo ảnh cô nàng lên
    --Bước 4 : Nhằm thẳng quân thù và bắn


    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  7. us_hacker007

    us_hacker007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dù cho đến ngàn năn sau nó cũng không thay lòng đâu .đó là nói con gái đàng hoành ..nhà gia giáo ...theo hacker thì you cứ nói thẳng ..thà một lần đau ..ok .....chúc you sớm đượcc người trong mộng ...mà sao you khờ quá ...nhiều đứa thương mình thì cập đại một đứa để thử lòng cô bạn của you ...tôi là ai ..ai là tôi
  8. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn hãy gặp cô ta và nói thật cho cô ta biết về tình cảm mà bạn dành cho cô ta,tôi chắc chắn bạn sẽ bị từ chối,nhưng dù sao nói ra những gì mình muốn nói rồi tạm biệt thì cũng đỡ vướng lòng,
    bazen
  9. hlantim

    hlantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui
    Yêu người ta thì phải nói chứ , con gái dzị đó bạn ui , không nói không biết chắc, thì có ai nói trước thì coi như bạn thua đến 90% rùi . Còn chuyện cô ấy có bf chỉ mới là tin đồn phong phanh thui mà . Ông bà mình có câu " trăm nghe hông bằng mắt thấy " chưa thấy chưa tin . Cũng có nhiểu cách tò tình ma2 dù đối phương có nỡ chối từ cũng .....................hong bị wê muh .... đừng ngại chứ bạn . Biết đâu cô bạn đó đang chờ lời tỏ tình dễ thương của bạn
    Thân
    Love means you never have to say you are sorry !
  10. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn. Tớ đã giải quyết được vấn đề của mình rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ!

Chia sẻ trang này