1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

    Em viết trong tâm trạng thực sự là rối bời,không biết nên làm sao cho tốt.Mong mọi người cho em lời khuyên!

    Một lần tình cờ em phát hiện ra chồng mình có cuộc hẹn với một cô gái,hai người ấy hẹn nhau ở một tỉnh xa và suốt 4 ngày trời ăn ngủ với nhau trong khách sạn,.Không may em lại biết được và anh ấy cũng đã thú nhận tất cả.
    Hiện tại bây giờ anh ấy tỏ ra rất ân hận,nói rằng không muốn đánh đổi em với cô ta và yêu thương, chăm sóc em hơn rất nhiều.Nhưng cùng lúc như thế em không thể nào quên được những gì đã xảy ra,nhìn thấy anh ấy là trong lòng em lại quặn thắt, đôi môi này, vòng tay này đã từng hôn mình lại cũng như thế với kẻ khác.

    Em không biết làm sao nữa,trong lòng hiểu rằng đó chỉ là chuyện mây gió qua đường,nhưng không thể nào quên đi được mà mỗi lúc,mỗi giây đều hiển hiện trong óc hình ảnh hai kẻ ấy quấn lấy nhau.
    Có những đêm em không thể nào ngủ được, nước mắt chảy tràn ra khi những hình ảnh của anh ấy trong 4 ngày đó cứ tự nhiên xoay vân trước mắt em.
    Anh ấy ân hận rất nhiều và em cũng không muốn dằn vặt anh ấy nữa, nhưng thực sự trong lòng không thể chịu nổi,nhiều lúc uất lên chỉ muốn tìm đánh con bé kia, nhiều lúc laik muốn trả thù bằng cách ném mình vào vòng tay kẻ khác.

    Em còn yêu anh ấy rất nhiều và không muốn phá hỏng mọi chuyện,nhưng em phải làm sao để quen đi chuyện đó đây?Mỗi khi nghe nhắc đến tên vùng đất họ đã ở,nhắc đến hai chữ"khách sạn" hay điều gì gợi đến chuyện đó,lòng em lại đau đớn không chịu nổi!

    Phải làm sao đây?Phải làm sao để quên đi diều đau đớn đó,để mỗi khi nhìn mặt chồng không thấy hờn ghen,xót xa và uất ức..?
  2. anhlm

    anhlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em, vụ này thì khó à nha. Anh em thông thường có cơ hội chén được là chén ngay thôi. Đi chơi những 4 ngày trong khách sạn thì quá là trăng mật.
    Chẳng có lý do gì để giải thích cả, chẳng qua anh chồng em thích ăn chả thôi.
    Xử lý thế nào thì tuỳ em, nhưng bản tính khó đổi, kiểu gì sau này sẽ lại có vụ trăng mật nữa.
  3. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn yêu anh ta thì hãy nên tha thứ cho anh ấy. Coi như 1 lỗi lầm trong đời, vì có ai hoàn hảo đâu.
    Tôi nghĩ là vợ chồng bạn nên làm 1 chuyến du lịch tới 1 nơi nào đó mà vợ chồng bạn chưa bao giờ tới cả. Nhất là nơi có không khí trong lành và phong cảnh thanh bình, những nơi như thế dễ làm con người mình trở nên tĩnh lặng. Hãy nghỉ ngơi thư giãn và khám phá lại đối tác của mình.
    Chúc bạn vượt được qua khó khăn.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói đúng đấy. Xử lý thế nào tùy bạn. Nhưng mà đi chơi 4 ngày thì không phải là một phút sa ngã đâu.
    Bạn không bỏ được thì phải cố mà tha thứ, cái gì cũng cần có tg.
    Mà tớ hỏi, nếu chồng bạn tái phạm lần nữa, bạn bỏ nổi không?
    Nếu không bỏ nổi thì sau này học cách nhắm mắt mà sống.
    Còn nếu lần nữa mà chồng bạn tái phạm, bạn bỏ được thì phải cảnh cáo để người đó đừng bao giờ dám như vậy nữa. "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me !"
  5. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Không chia tay thì ít nhất cũng cắt vài tuần không gặp nhau chứ sống với nhau như vậy thì không quên nổi đâu . Thà bạn về nhà bố mẹ hay ra khách sạn ở vài tuần chứ làng nhàng tình tang vậy là không có giải quyết gì cho bạn đâu. Tha thứ thì tha thứ nhưng cũng phải cao tay bạn à.
    Thôi đừng khóc chi cho mau già, mà cũng quên chuyện đánh ghen đi. Lỗi chồng bạn chứ lỗi gì người ta, có đánh về nhà đóng cửa đánh chồng mình thôi.
  6. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    nhiều lúc uất lên chỉ muốn tìm đánh con bé kia, nhiều lúc laik muốn trả thù bằng cách ném mình vào vòng tay kẻ khác.
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà có suy nghĩ như thế ấy !!
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc nhiều bài báo, cũng biết có những người phụ nữ từng trải và hiểu biết cho vài cặp chồng trước khi đi công tác vài chiếc condom. Có thể khi đã hiểu biết cuộc sống này hơn em cũng có suy nghĩ như thế.
    Nhưng hiện tại làm sao đã đủ chín chắn và binht tĩnh để nghĩ như vậy,
    Em biết rằng không thể xa nhau thì phải tha thứ thôi.Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta thì trong lòng lại cồn lên.Lại không kiềm chế được uất ức mà nói với anh ta vài câu cay đắng,lại làm nhau đau đớn.
    Biết rằng đường mòn hình thành bơi rnhững dấu chân,có lần một rồi sẽ có lần hai,lần ba.Nhưng làm sao bỏ nhau vì chuyện ấy được,những gì đã trải qua cùng nhau chẳng lẽ không bằng 4 ngày vui thú sao?Nói những câu này, em cũng không kìm đưộc nước măts,nói đến,lại nghĩ, lại thấy đau..
    Có lẽ mọi người nói đúng,tốt nhất là tránh gặp nhau một thời gian để cho trong lòng bình tâm lại.Nhưng làm sao thế được,còn mọi người nhìn vào,còn bố mẹ, gia đình,em làm sao đi đâu được....
    Có lần ngồi một mình trong phòng,nghĩ ngợi,đau đớn em giải toản bằng cách tự châm điếu thuốc vào tay mình.Đau, nhưng cảm giác thoát đi được phần nào.
    Có lúc em đã nghĩ rằng, để thoát khỏi cái ám ẩnh này thì phải chọn một trong ba cách.Hoặc là làm điều gì huỷ hoại bản thân mình,sao cho chính mắt mình thấy máu chảy ra,hoặc là ăn nem cho đúng kiểu trả thù,hoặc là tìm gặp con bé kia,làm nhục nó một trận.Biết là chồng mình mới có tội, nhưng trút giận lên nó cũng làm thoả lòng ghen đôi chút.
    Uất lên nghĩ vậy thôi! Anh ấy ko để em làm gì mình cả, trả thù bằng cách đến với kẻ khác mình không yêu thì ghê tởm quá,mà làm gì con bé kia thì lương tâm mình cũng không thanh thản,phải nghĩ đến con gái nữa mà..
    Uớc gì em đã không biết gì cả,ước gì không biết gì cả....
  8. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em ít tuổi hơn và chưa lấy chồng ... bao giờ
    hì , nhưng những chuyện như thế này thì em cúng có quan tâm , coi như là học hỏi kinh nghiệm
    lâu rồi e nhớ đã đọc ở đâu đó nói rằng :
    thường thì ng đàn ông ra ngoài là tìm cái cảm xúc cần mà ở nhà người vợ kô có , vì vậy anh ta chỉ ra ngoài để thoả mãn cái cảm xúc ít ỏi đó, còn chính ng vợ ở nhà mới đáp ứng đầy đủ những cảm xúc cũng như nhu cầu còn lại ...vậy thì đàn ông tội gì phải kô, mặc dù kô bao giờ họ bỏ vợ, nói chung đại đa số đều quay về với vợ , trừ số ít ng vợ kô thể tha thứ hoặc có thể còn tâm lý rối loạn đi tự tử nữa ...
    do vậy , khi ra ngoài .... lúc về nhà kô khéo ng đàn ông lại còn có cảm giác , không khí mới và vui vẻ hơn í chứ bởi theo quy luật của tâm lý học thì mọi cái như vui buồn, giận giữ, kể cả tình yêu đều suy giảm theo thời gian, ...
    và nếu ng vợ để đơn giản hơn thì phải có suy nghĩ tích cực là anh ta đang muốn kô khí ...vui vẻ lên thôi và bạn nên xem lại là ngoài tội lỗi của chồng thì bản thân mình cũng có phần trách nhiệm ...
    còn phần 2 là khắc phục tâm lý ...
  9. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Em không đủ kinh nghiệm để đưa ra cho chị phương hướng giải quyết tối ưu nhất nhưng thật sự rất thông cảm với chị! Chị đang bị đau đớn dằn vặt cũng bởi chị còn yêu anh ấy,càng nghĩ chị lại càng hờn ghen mà cái cảm giác ấy thì....Đúng là không thể bỏ nhà đi một thời gian (mặc dù rất muốn) nhưng điều kiện không cho phép,chỉ còn cách là đối mặt.Trên lý thuyết và cả thực tế về bản chất dễ ngoại tình của đàn ông chắc là chị rõ hơn em nhiều nên em sẽ không bàn về vấn đề này nữa,mà chúng ta hãy nói về chuyện tha thứ.Tha thứ như nào để chồng chị vẫn thấy được "tội" của anh ấy mà không tái phạm chứ không phải thấy vợ tha thứ lại nhơn nhơn tiếp tục "phạm tội".Nếu là em thì em sẽ "chiến tranh lạnh" một thời gian,vẫn sống cùng nhà,nhưng không có sự giao tiếp nào với anh ấy,để cho anh ấy tự dằn vặt mình,anh ấy cần bị trừng phạt ít nhất là như thế.Sự im lặng của người phụ nữ còn đáng sợ hơn sự giận dữ của họ đối với đàn ông đấy chị ạ!Còn về phía chị,cố gắng (chỉ còn biết cố gắng) hạn chế nghĩ về chuyện đó,đừng để tâm trí dấn sâu mãi vào những tưởng tượng "hai kẻ ấy quấn lấy nhau",mỗi lần nghĩ tới chị có thể lấn át nó bằng những suy nghĩ khác như công việc,con cái chẳng hạn.Học được cách QUÊN trong cuộc sống không hề đơn giản,cố lên chị nhé!
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 12/11/2006
  10. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải đau khổ, ra ngoài kiếm cái nem ăn là xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này