1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Khó thật !     Mình là nam giới và cũng biết một số trường hợp đi nghỉ mát cùng tập thể, thế mà có anh buổi đêm còn lẻn đi chơi gái. Nhưng trường hợp bạn kể thì đã là "tằng tịu" rồi. Còn cấp độ sâu nặng thế nào thì chỉ có anh ta mới rõ.     Nếu bảo là ông ăn chả bà ăn nem thì nghe chừng sáo quá. Còn bạn thì yêu chồng mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ "vẩn vơ" thì đúng là khổ.Tốt nhất là phải bơ đi thôi, thậm chí đừng vào TTVNOL hay bất cứ diễn đàn nào để tâm sự => Vì càng tâm sự thì càng nhiều ý kiến và càng nghĩ đến chồng => càng đau đầu    Còn nếu thích "lành làm gáo, vỡ làm môi..." thì phải dằn mặt cái con đàn bà đó, tất nhiên là ko thể dùng bạo lực rồi . Cứ báo với chòm xóm hay môi trường ả đó sinh sống. Ít nhất là cũng làm cho ả đó tởn huặc chùn ý chí mồi chài chồng bạn. Mình biết có trường hợp người vợ làm điều này với ả cướp chồng, về sau ả này rất xấu hổ với cơ quan công tác    Nói chung dùng biện pháp dư luận cũng thể hữu hiệu trong một số trường hợp, nhưng phải cân nhắc giống như kiểu của Bắc Hàn đó, Mỹ càng doạ thì Bắc Hàn càng làm liều => nhất là bét. Vì làm căng thì chồng bạn lại li dị thì quả là đại hoạ (vì bạn còn yêu chồng) .Chả biết nói với bạn hơn chỉ mong bạn sớm có quyết định sáng suốt cho mình
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Mình đọc bài của bạn thấy rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Mình có một vài điều muốn tâm sự với bạn.
    Thứ nhất cái mà bạn đọc thấy trên báo ấy, đó ko phải là gia đình vợ chồng. Nếu người vợ có thể bỏ bao cao su vào cặp cho chồng trước khi chồng đi công tác thì cuộc sống đó chỉ gọi là một liên kết dựa trên sự chịu đựng hoặc sự sòng phẳng mà thôi. Hoặc người vợ phải chịu đựng người chồng như thế, hoặc người vợ thấy cái người gọi là chồng còn giá trị lợi dụng (nhưng ko muốn mình bị lây bệnh, vạ lây) nên phòng tránh cho mình. Trong cả hai trường hợp đó ko phải là gia đình vợ chồng. Bạn đừng lấy cái này ra để an ủi và nhìn vào đó mà suy nghĩ ép mình phải bỏ qua hay quên chuyện chồng đã làm đi.
    Thứ hai, mình hỏi thật bạn, bây giờ bạn muốn giải quyết vấn đề hay bạn muốn giữ gìn cái vỏ ngoài hạnh phúc của gia đình bạn? Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề thì bạn hãy quên ngay cái câu "còn mọi người nhìn vào" đi. Ko ai thương con bằng bố mẹ. Lúc này là lúc bạn cần sự trợ giúp của gia đình bố mẹ bạn nhất. Bạn hãy tâm sự với mẹ, với em hay với bố (người mà bạn gần gũi nhất trong gia đình). Bạn hãy nói cho mẹ (mình ví dụ là mẹ) những suy nghĩ của bạn, rằng chồng bạn phạm lỗi như thế, rằng bạn ko muốn phá vỡ gia đình vì bạn còn yêu chồng, vì còn nghĩ đến đứa con, rằng chuyện đó ko thể sánh với những năm tháng vợ chồng hạnh phúc được. Nhưng lúc này đây bạn cần một lối thoát, bạn cần tránh gặp chồng bạn trong một thời gian để lấy lại thăng bằng, để tránh dằn vặt làm tổn thương đến nhau, và điều quan trọng nữa cũng là để chồng bạn nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này bạn có thể giữ kín trong phạm vi gia đình mà. Chồng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nhận lỗi với gia đình bố mẹ vợ. Đây cũng là một áp lực khiến cho anh ta phải suy nghĩ nếu tương lai còn có ý định phạm lỗi. Sau đó bạn hãy bàn với chồng tìm lí do để bạn về nhà bố mẹ đẻ một cách hợp lí trong mắt mọi người. Ví dụ như bạn bệnh, hoặc một lí do nào đó hợp lí.
    Vấn đề bây giờ là bạn ko thể hàng ngày nhìn thấy chồng bạn được. Mình rất hiểu cái cảm giác đau lòng mà bạn đang phải chịu đựng. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, càng yêu thương càng thấy hận. Bố mẹ bạn biết chuyện sẽ đau lòng, nhưng bạn hãy yên tâm rằng thà bố mẹ bạn biết và đau lòng bây giờ nhưng vẫn có thể làm gì đó để cứu giúp gia đình của con gái, còn hơn để đến khi bạn hết tình, gia đình tan vỡ, lúc đó bố mẹ bạn biết thì còn đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần. Trong thời gian xa chồng, bạn hãy kiểm điểm lại tình cảm và cách sống của mình bấy lâu nay. Nếu bạn thấy thật tình còn yêu thương anh ấy và ko thể vì chuyện này mà đánh đổi hạnh phúc bây lâu nay thì bạn nên dần dần cho anh ấy cơ hội. Còn nếu ko thì bạn cũng dễ dàng quyết định lòng mình hơn.
    Mình cũng chẳng biết phải an ủi bạn thế nào, chỉ mong bạn sớm lấy lại thăng bằng để quyết định sáng suốt cho cuộc sống của mình.
  3. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO ĐÀN ÔNG CÁC NGƯỜI CỨ LÀM CHO PHỤ NỮ PHẢI ĐAU KHỔ VỀ NHỮNG CHUYỆN ẤY CHỨ. CỨ NHÌN RA XÃ HỘI MÀ XEM, CÒN BAO NHIÊU VIỆC PHẢI LÀM, PHẢI NHỜ ĐẾN SỨC CỦA CÁC ANH. TẠI SAO LẠI ĐEM SỨC MÌNH VÀO NHỮNG CHUYỆN TRÁI ĐẠO LÝ VÀ ĐẦY NGUY HIỂM ẤY. ( BIẾT ĐÂU LẠI DÍNH CON GIANG MAI HAY SIDA GÌ ĐÓ)
    LÀM NGƯỜI MÀ, SAO KHÔNG BIẾT NGHĨ SAU NÀY MÌNH GIÀ YẾU THÌ CÓ CÒN VỢ CON YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC MÌNH HAY KHÔNG MÀ BÂY GIỜ SỐNG VÔ ĐẠO ĐỨC THẾ?
    GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY. HÃY NHỚ LẤY NHÉ CÁC ĐẤNG ÔNG CHỒNG. HÃY SỐNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA VỢ CON. VÀ HÃY NHỚ NHỮNG GÌ MÌNH GÂY RA HÔM NAY THÌ SAU NÀY CÓ THỂ MÌNH SẼ GẶT GẤP ĐÔI ĐẤY.
    HỠI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ, ĐỪNG BAO GIỜ CÔNG NHẬN CÁI QUYỀN VÔ LÝ CỦA ĐÀN ÔNG. PHẢI CÔNG NHẬN SỰ BÌNH ĐẲNG. ĐÀN ÔNG HAY ĐÀN BÀ ĐỀU LÀ CON NGƯỜI, ĐỀU BIẾT YÊU, BIẾT ĐAU KHỔ VÀ PHẢI BIẾT GIỮ MÌNH VÌ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH. AI CHO MẤY ÔNG CÁI QUYỀN ĐƯỢC LĂNG NHĂNG ĐÓ. NGAY CẢ CHUYỆN ĐÀN ÔNG QUAN HỆ ******** TRƯỚC HÔN NHÂN VỚI NHIỀU PHỤ NỮ LÀ BÌNH THƯỜNG, ĐÀN BÀ THÌ BỊ PHÊ PHÁN LÊN ÁN THÌ CŨNG LÀ QUÁ MẤT BÌNH ĐẲNG. TÔI KHÔNG ỦNG HỘ CHO LỐI SỐNG ĐÓ VÀ KHÔNG HÔ HÀO PHỤ NỮ PHẢI ĐƯỢC CÁI QUYỀN ẤY NHƯ ĐÀN ÔNG MÀ TÔI MUỐN NÓI RẰNG PHẢI NGHIÊM KHẮC VỚI ĐÀN ÔNG. THẾ HỆ ĐÀN ÔNG HIỆN TẠI CÓ HTỂ KHÓ CẢI TẠO ĐƯỢC TƯ TƯỞNG CỦA HỌ, NHƯNG HÃY CẢI TẠO TỪ THẾ HỆ CON EM CHÚNG TA. HÃY DẠY CHO CÁC BÉ TRAI RẰNG, CÁC CON PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG GIA ĐÌNH, TÔN TRỌNG PHỤ NỮ VÀ ĐẶT ******** ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA NÓ.
    CÒN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ VÀ ĐANG LÀM CHO PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH ĐAU KHỔ VÌ NHỮNG CHUYỆN ẤY THÌ CHÚNG TA PHẢI BIẾT ĐỨNG DẬY VÌ QUYỀN LỢI CỦA MÌNH. TRƯỚC HẾT LÀ HÃY SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH VÀ CON CÁI MÌNH, HÃY CỐ GẮNG LÀM VIỆC, HỌC TẬP ĐỂ CÓ VỊ TRÍ NGOÀI XÃ HỘI. HÃY YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CON CÁI NÊN NGƯỜI, HÃY CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH TƯƠI TRẺ. HÃY TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH ĐƯỢC VUI CHƠI VỚI BẠN BÈ VÀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, CÁC CÂU LẠC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO. HÃY CHỨNG TỎ VỚI ĐÀN ÔNG, PHỤ NỮ CHÚNG MÌNH KHÔNG HỀ THUA KÉM HỌ, THẬM CHÍ MÌNH CÒN TỐT ĐẸP HƠN HỌ GẤP VẠN LẦN. NHƯ VẬY BỌN ĐÀN ÔNG KIA SẼ PHẢI SUY NGHĨ LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA HỌ CŨNG CHỈ ĐEM LẠI CHO HỌ NHỮNG NHỤC CẢM THẤP HÈN, NGOÀI RA HỌ CHẴNG ĐƯỢC GÌ HƠN. CÓ KHI HỌ CÓ THỂ ĐÁNH MẤT NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI VÀ MÁI ẤM CỦA MÌNH. HỌ SẼ HỐI TIẾC VÀ SỢ HÃI.
    HÃY TIN TÔI ĐI CÁC BẠN NHÉ. KHẨU HIỆU CỦA TÔI LÀ " KHÔNG ĐỒNG LÕA VỚI TẬT XẤU CỦA ĐÀN ÔNG VÀ KHÔNG THUA KÉM ĐÀN ÔNG ".
    KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC. ĐỪNG SỐNG CHỈ VÌ MÌNH MÀ HÃY SỐNG VÌ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG TA VÀ VÌ MỌI NGƯỜI.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu là mình sẽ tha thứ cho lần thứ nhất nhưng kiên quyết không bao giờ tha thứ cho lần thứ 2.Vì nếu làm như vậy mình đã làm mất giá trị của chính bản thân .
    Và mình cũng sẽ nói với anh ấy điều đó
    Thành thực chia sẻ với bạn .
    Nhưng nếu không quên được bạn sẽ khó chung sống có hnạ phúc được .
    Theo mình bạn nên tránh ghen ngược với cô gái đó ,đừng bận tâm vì loại đàn bà đi cướp chồng người khác như vậy , họ kém bạn ở rất nhiều đặc biệt là nhân cách .
    Với loại con gái đó chồng bạn xét cho đến cũng cũng chỉ muốn chơi hoa chút thôi , anh ấy đâu có ý định lấy cô ấy đúng không??? .
    Nhưng nói thật mình không hiểu đàn ông họ nghĩ gì
    Cô bạn gái của mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự ,sau vấn đề đó nó đã tự thưởng cho mình một chút quyền sống ích kỷ cho bản thân ,như mua nước hoa xịn , may quần áo đẹp , mua đồ mỹ phẩm đắt tiền .
    Nó nói tao để dành dụm hy sinh nhiều thứ đến cái áo mới cũng chẳng dám may , nhưng cuối cùng mọi sự hy sinh của tao đâu được đền đáp ..
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 13/11/2006
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì những lời khuyên và sự đồng cảm đã giành cho em rất nhiều.Em cũng hi vọng rằng mỗi ngày trôi qua vết đau sẽ đỡ hơn một chút,mong đến lúc nó không còn dằn vặt trong tim nữa.
    Chồng em thơi fgian này cũng đang cố gắng rất nhiều để mong cho qua lỗi lầm.Anh ấy quan tâm chăm sóc đến vợ con hơn trước nhiều,cho nên mỗi lần làm định làm điều gì đó em lại nhìn thấy con gái và thương con nhièu lắm.Ba mẹ nếu xảy ra chuyện gì thì con gái sẽ ra sao, con còn bé quá mà, đâu đã hiểu gì đâu.
    Mong cho mọi chuyện an lành!
    Nhưng muốn an lành cũng không được ...Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể như thế.Con bé kia bây giờ đang quay ra ghen ngược với em ,trong khi em chưa hề làm gì nó.
    Trưa hôm qua,nó gọi điện cho em,noi là"Có một số chuyện cần nói với chị" .Em đang họp ở Công ty nên hẹn tối gọi lại cho nó,sẽ nói chuyện sau.
    Thực sự không hiểu sao lúc ấy tay chân em toát hết mồ hôi lạnh,hình như em sợ phải đối diện với nó.
    KHông ngờ đến 10h tối, em gọi lại, thì nó trắng trợn nói "Tôi chẳng biết chị là ai, cũng chưa bao giờ gọi điẹn cho chị."......." Tôi không them nói với đứa nào minh fkhông biết là ại..."
    Em nói em là vợ anh ấy,và hỏi nó muốn gì thì cứ nói ra, vì dù sao cũng đều là những người có học,không nên xự sự như vậy.
    KHông gnờ, con bé ấy sừng cồ lên với em " Mày tưởng mày là ai, đừng tưởng chỉ mình mày co học nhé,bị phản bội ,bị lừa dối sướng chưa con...."
    Em uất không chịu được tắt máy đi rồi vào gọi chồng dậy nói chuyện.
    Thực sự chưa bao giờ tưởng tượng được con bé ấy lại có thể đến mức ấy,trước lúc tắt máy còn nghe thấy cả những câu chửi tục dành cho em.
    Lại tiếp tục cãi nhau, em nói, trách móc và khóc.Anh ấy gục đầu ko nói gì.Đên lúc ko chiu được em tát anh ấy một tát rồi cả hai cung fkhóc.
    Anh ấy nói sẽ gọi điện cho nó nói rõ chuyện này, nhưng em ngăn lại, đối với một đứa con gái như thế liệu mình có nên hoà hoãn với nó không?
    Thực sự chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc rơi vào tình trạng như thế này.Sao lại có thể như thế được hả trời?
    Em đang trong tâm trạng vô cùng hoang mang,phair làm sao bây giờ?
  6. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khuyên bạn nên đi đâu đó một thời gian mà bạn không nghe. Thật ra lúc này, gia đình, con cái, công việc,...chẳng ai quan trọng hơn chính bản thân bạn. Bạn chẳng cần phải lo lắng cho ai ngoài lo lắng cho bản thân mình lúc này . Thời gian bạn đi xa cũng là thời gian bạn tìm lại chính bản thân mình, cũng là thời gian để chồng bạn tự giải quyết hậu qủa. Ngay bây giờ mà quyết định tha thứ hay không là quá sớm. Sau một chuyện như vậy mà bạn tha thứ ngay thì thật là bạn quá đơn giản. Sự tha thứ hay không phải nhìn vào hành động của chồng bạn nữa.
    Nếu chồng bạn muốn gọi điện hay gặp lại cô bé kia để nói chuyện thì hãy để anh ấy quyết định. Thực ra họ cần phải nói chuyện để giải quyết mọi chuyện còn lại chứ chẳng thể có đầu mà không có cuối vậy được. Nếu bạn ngăn cản thì giữa họ vẫn còn khúc mắc, vẫn lấn cấn chưa xong mà lén gặp nhau thì bạn sẽ cảm thấy bị chồng phản bội lần nữa.
    Theo mình thì bạn chẳng có việc gì hay chuyện gì để nói với cô bé đấy cả. Bạn không nên giải quyết hậu quả thay chồng mình mà phải để anh ấy làm công việc của anh ấy.
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Định ko viết nữa nhưng thấy lại có tình huống mới gay cấn !Vụ này thì cũng thường thôi, nhưng kiểu gì chồng bạn cũng há miệng mắc quai (ngủ với ả rồi) thì cũng chả biết làm sao. Còn nếu chồng chị mà quay ra dằn mặt hay đánh nó (đại loại thế) thì thằng này cũng *** ra gì (xin lỗi hơi bậy tí) .Nếu bạn có người bạn, hay họ hàng (đại loại thế) mà có hiểu biết nhưng thuộc dạng phủi (rắn mặt) đến nói chuyện với Nó, trước là tâm sự sau đó thì cứ rắn dần thì ả chẳng bao giờ dám gọi điện ghen ngược nữa đâu. Đấy là trường hợp ả ta cố tình chặn đường để nói chuyện với bạnXét về tình về lý thì ả đều thua !Nói chung cứ bơ đi nhưng phải cương quyết để Nó (chồng bạn và ả kia) biết chất "mãnh liệt" của bạn . Để chồng bạn chột dạ lần sau ko dám thế nữa, còn ả kia thì dần dần cũng biết sợIm lặng nhưng phải biết cách thể hiện !
  8. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chia buồn với chị
    KHông hiểu sao nếu là em, em sẽ để chồng mình tự giải quyết việc này. Anh ấy tự gây ra lỗi lầm, anh ấy tự biết mình phải sử sai như thế nào. Chị hãy nhìn vào cách anh giải quyết việc này rồi hãy quyết định có tha thứ hay không.
    Còn cô kia dù có vô học, xấu tính thế nào đi chăng nữa, người sai vẫn là chồng chị. Nếu chồng chị không làm sai ngay từ đầu liệu có ngày hôm nay. Âu cũng là hậu quả thôi.
    Em không biết nếu ở địa vị chị em có tha thứ được không nữa Đúng là đàn ông, một đứa như vậy mà cũng bỏ vợ đi ăn ngủ với nó tơ bốn ngày
  9. tinisissi

    tinisissi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Em hết sức thông cảm với hoàn cảnh của chị hiện nay. Và mẹ em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chị vậy. Em là phận làm con cũng xót xa cay đắng, cả căm phẫn nữa. Nhưng phải cần đến LÝ TRÍ và sự QUYẾT ĐOán ở đây, chị cần có một Kế Hoạch chứ không thể buông trôi mà dằn vặt mãi được.
    Lỗi lầm là của chồng chị và cả con đàn bà kia chứ không chỉ riêng ai, cướp hạnh phúc người khác là một điều vô đạo đức lắm rồi chị ạ. Mẹ em đã đến gặp cha mẹ của cô ta để nói cho ra lẽ, gia đình cô ta nói mẹ em đặt điều, nhưng lời lẽ của mẹ em lúc đó là của một người đầy đủ lý trí, mặc dù mẹ đã khóc. Lúc đó cũng có mặt em nữa. Ít nhất mình phải làm gì đó chị ạ. Em tin là chị cũng như mẹ và em không thể đủ sự kiên nhẫn và trầm tĩnh để giải quyết theo hướng khác đâu, mặc cho đó cũng là phần lỗi của chồng mình, nhưng "nó" phải bị BỈ MẶT. Đó chính là một liều thuốc giúp chị vượt qua chuyện này nhanh chóng hơn, cần phải có sự trả giá ít nhất là trong tư tưởng! Chị có thể giữ yên lặng và làm việc đó. Đàn ông xử lý việc này như thế nào? Họ chỉ muốn ém nhẹm tất cả như chưa hề làm gì cả , chị hãy tin em, chồng chị sẽ van xin hoặc có thể nài nỉ cô ta thôi k quấy rối gđ mình nữa, làm sao có cách nào khác hơn? Tại sao chị lại để cô ta cư xử 1 cách xấc xược như vậy? Chị có biết nơi cô ta làm không? hay nơi cô ta ở? Sự phản kháng của chị ở đâu? Có lẽ chị quá mệt mỏi nhưng cần phải dứt khoát, phụ nữ không chỉ có "chức năng tha thứ" phải không chị?
    ... Cô ta đã đt cho mẹ em "Sao chị không nói chuyện với tôi mà đến gặp gđ tôi?" - "vì cô k có đủ tư cách để nói chuyện với tôi, cô chưa từng làm mẹ làm vợ và chỉ cha mẹ cô mới hiểu được, nếu cô có chồng tôi sẽ nói chuyện với chồng cô!"---"Em chỉ đùa thôi, k có ý phá vỡ hạnh phúc của chị"------------" đùa giỡn trên hạnh phúc của các con tôi là một tội ác". Cúp máy! Sau đó thì cô ta hăm dọa sẽ quậy đến cơ quan ba em, nhưng suy cho cùng thì cô ta là phụ nữ nên đành ngậm miệng.
    Ba mẹ em đã lại yên ấm với nhau rồi, mặc dù mẹ k thể nào quên đc biến cố đó và mẹ thở dài " đàn ông là vậy, lấy chồng khổ lắm con ơi" hì, chị ạ rồi mọi việc sẽ qua, chị hãy bình tĩnh lên nhé. Quan trọng nhất là chồng chị vẫn còn yêu gia đình, và phải biết e dè suy xét khi làm việc gì đó ảnh hưởng đến gđ; sống có trách nhiệm hơn cũng như biết rằng mình k có cơ hội thứ 2 nếu tiếp tục ngoại tình.
    P.S: em tin rồi sẽ qua hết, thậm chí chồng chị còn yêu thương chị hơn khi hiểu được những dằn vặt đớn đau mà chị k thể chia sẻ cùng anh ấy, chị phải lên diễn đàn này để gặp tụi em mà
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn mến! Mình có cảm giác loại đàn bà mà chồng bạn quan hệ không phải chỉ vừa quen biết, và chắc chắn đó cũng không phải loại gái làm tiền .. đó có thể là đồng nghiệp , hoặc một người bạn học cũ của chồng bạn , hay người yêu cũ của anh ta đúng không
    Nếu là loại gái làm tiền thì thôi xong rồi chẳng bao giờ dám lấn lướt như thế.
    Còn nếu nó dám quay mặt ra gây sự với bạn , nó cũng biết thế của nó đấy .
    Đối với loại đàn bà này tốt nhất là nên làm cho nó mất danh dự toàn bộ ( vì thực tế loại này chỉ dám ăn vụng không dám ăn công khai)
    Bạn đừng có ngồi chờ vào luật nhân quả , phải tự mình cho nó một bài học .
    Bài học ở đây không phải là đánh cho nó một trận hay làm mất danh dự của nó nơi cơ quan .
    Mình không thuộc loại đàn bà như thế
    Bạn nên đến gặp mặt trực tiếp nó nói chuyện , có thể rủ cả con bạn đi cùng cho nó thấy .
    Chị rất bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa em và chồng chị bởi vì anh ấy là người chồng tuyệt vời chăm sóc vợ con rất chu đáo
    Em có cần gì không , một cái gì đó như để bù đắp lại danh dự ,tổn thương em phải gánh chịu ..???( chắc chắn nó sẽ nổi cơn điên tự ái lên hoặc sẽ xấu hổ rút lui )
    Hehe...cứ bình tĩnh đi loại con gái nào cũng không có thế bằng bạn đâu vì bạn là vợ là mẹ của con anh ấy
    Mình nhớ có một lần nghe vợ nghệ sĩ Ngọc Bảo nói chuyện bà đánh ghen trên TiVi mà mình phục mãi
    Hôm đó bà biết ông có hẹn với nhân tình bà đi theo ông đến nơi hẹn đến đó cả hai người đều ngạc nhiên ngỡ ngàng lúng túng
    Bà cười rất nhẹ nhàng và nói với chồng .Em thấy anh đi mà không mang khăn , em sợ anh lạnh nên chạy theo đưa cho anh, và sau đó quàng khăn cho chồng
    Mình nói thật nóng giận không giải quyết được vấn đề gì .
    Trong nhu có cương hơn nữa bạn ở thế thượng phong ,mọi người đều đứng về phía bạn mà ..
    Việc ăn nem trả thù những người phụ nữ như bọn mình không làm được điều đó đâu..bỏ ý nghĩa dở hơi đó đi
    Kể ra khoản này tớ thấy bọn mình cũng kém nhỉ , không ảo tưởng, không trơ được như thế nên chắc cũng chẳng cướp chồng của ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này