1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao bạn lại khuyên đi cho "con kia" một trận vì tội đi cướp hạnh phúc của người khác mà quên đi la người có lỗi là chồng chị.
    Thứ nhất nếu tố cáo với cơ quan, cô kia hoàn toàn có thể nói ngược lại rằng chồng chị đã có vợ rồi mà vẫn dụ dỗ cô ta (tại sao cứ phải là cô ta dụ dỗ???). Người bẽ mặt sẽ là chồng chị.
    Thứ hai, cô ta có lỗi, nhưng không thể là người đáng trách. Nếu chồng chị yêu vợ thương con thật, chồng chị sẽ không để chuyện này xảy ra từ đầu. Còn chồng chị có tính lăng nhăng thật, nếu không phải cô này dụ dỗ thì sẽ bị một cô khác dụ dỗ mà thôi. Hãy để anh ta giải quyết và học lấy bài học này
  2. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị phuongcmai oi!!!!!!
    Chị nghe em nè, bây giờ chị nên làm tuần tự những việc sau: (em đã có kinh nghiệm giải quyết chuyện này rồi và kết quả OK lắm)
    1. Chị phải nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chị sẽ trình bày chuyện cô kia mạt sát chị. Chị sợ cô ấy sẽ làm tổn thương đến chị và con ( nhớ là phải tỏ ra mềm mỏng và lấy con gái chị vào nhé) . Chị mong anh ấy hãy vì gia đình ( chị có nói anh ấy đang rất yêu thương vợ con để chuộc lỗi lầm) mà ra mặt cùng chị giải quyết vần đề này để bảo vệ vợ con ( em chắc chắn với chị chồng chị sẽ đồng ý vì anh ấy yêu chị và con chứ không phải cô kia)
    2. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc và thống nhất ý kiến, chị sẽ hẹn gặp cô kia, nếu cô ấy không gặp thì hai vợ chồng tới thẳng nhà cô ấy luôn ( nhớ là đi hai vợ chồng đó nhé). Khi gặp cô ấy, chồng chị phải tỏ ra rất yêu vợ và chỉ theo phe chị mà thôi ( chổ này rất quan trọng chị à, vì như thế mới chứng tỏ cho cô ấy thấy cô ta chẳng là gì trong mắt chồng chị ngoài một món đồ chơi trong 4 ngày vừa qua), chị và con chị mới là người anh ấy yêu thương. Lúc đó cô ấy sẽ không dám lớn lối bảo chị là đồ bị phản bội nữa đâu.
    3. Khi đối diện với cô ấy, chị phải thật bình tĩnh, chồng chị phải tỏ ra hối lỗi với vợ con, dặn anh ấy đừng nói gì cho đến khi chị cho phép thì anh ấy mới nói. Chị phải là người làm chủ câu chuyện nhé. Hãy tỏ ra lịch sự với cô ấy và chồng chị, đừng lên án anh ấy trước mặt cô ấy mà hãy nói "cảm ơn cô đã chăm sóc chồng tôi 4 ngày vừa qua" Còn chồng chị phải khẳng định cho cô ấy biết vợ con mới là quan trọng nhất đối với anh ấy. Anh ấy chỉ cần nói " Anh đã sai lầm những ngày qua, giờ anh chỉ muốn làm tất cả để chuộc lỗi với vợ con, anh đã sai và không muốn tiếp tục sai lầm. Người anh yêu thương là vợ con anh.".
    4. Nếu cô ấy là người có ăn học như chị nói thì cô ấy sẽ nhận ra cô ta chỉ là đồ mua vui của chồng chị, cô ấy sẽ xấu hổ và rút lui. Còn nếu cô ấy tỏ ra dữ dằn với chị, hãy bình tĩnh và dựa dẫm vào chồng ( vai trò của anh ấy lúc này rất quan trọng). Lúc này chồng chị phải ra mặt cho cô ấy biết nếu cô ấy làm điều gì hại đến vợ con thì anh ấy sẽ không tha cho cô ta. Như thế là cả hai trường hợp cô ta điều thua chị. Vì chị cuối cùng vẫn là người phụ nữ chồng chị yêu và là người vợ được luật pháp bảo vệ. Hãy cho cô ấy biết quyền lợi của chị đang được pháp luật bảo vệ.
    Chị tin em đi, hông cần phải tỏ ra giữ tợn hay nhờ vả ai giải quyết đâu, hai vợ chồng hãy cùng hay hiệp lực giải quyết. Chắc chắn cô ấy sẽ tâm phục khẩu phục chị ngay, và cả chồng chị nữa. Nếu chuyệnnày chị giải qưyết thành công, chồng chị sẽ khâm phục và yêuthương chị hơn. Anh ấy sẽ rút ra bài học nhớ đời đó.
    Cố lên chị nhé. Em có gởi thư cho chị, nếu chị muốn chia xẻ thêm thì điện thoại cho em nhé. Cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình chị ha.
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc rất kỹ những bài viết của mọi người,và từ mỗi ý kiến đều rút ra được một điều gì đó có ích cho câu chuyện này.
    Đến giờ,mỗi ngày trôi qua với mình đều như một cực hình.Đủ các laọi cảm giác,suy nghĩ giằng xé trong đầu.Dường như mỗi ngày đều có một điều gì đó xuất hiện dày vò mình.
    Bạn nói đúng,con bé đó là người yêu cũ của chồng mình.Đã từng yêu nhau hơn 2 năm và hình như bây giờ cô ta vẫn còn yêu.
    Mình không nghĩ đến giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này.Lúc bọn mình cưới nhau thái độ gia đình chồng có rất nhiều ý kiến.Ba chồng và anh em thì không vấn đề gì vì mình cũng cố gắng trong quan hệ với mọi người.Tuy chỉ có mẹ chồng là phản đối kịch liệt chuyện hai đứa.
    Bà nói rằng mình không xứng đáng với anh ấy,mình chỉ là một đứa tỉnh lẻ lấy anh ấy vì tìm cách chen chân vào đất HN.Nhưng do sự ủng hộ của mọi người và quyết tâm của cả hai đứa nên cũng đến được với nhau,tuy nhien quan hệ mẹ - con cũng rất gượng gạo vì mình không xoá được mặc cảm còn bà cũng nhiều thành kiến.
    Cô gái kia lại là con gái bạn thân của bà,bà rất quý cô ấy và cho rằng chỉ có cô ấy,một cô gái nhà gốc HN, tinh khôn sắc sảo mới đủ tư cách làm con dâu bà.
    Tối qua, bà goi điện cho mình,nói rằng " Tôi đã biết mọi chuyện trong gia đình chị,nhưng chuyện này theo tôi chị không nên phản ứng quá mạnh,hãy để con trai tôi tự giải quyết....v...v..."
    Bà còn noi snhiều nữa,nhưng mình hoa hết mắt lên rồi, mình không hiểu là do chồng mình nói hay con bé kia đến gặp mẹ chồng nói những gì để bà đối xử như thế với mình.
    Mình bắt đầu có cảm giác khủng hoảng,có lẽ gia đình ngươi fta cũng không cần gì đến mẹ con mình nữa..Anh ấy mấy ngày này cũng đau khổ và giằng xé lắm.Mình hỏi không nói gì mà chỉ ôm đầu khóc," Tội lỗi là tại anh, anh không biết làm sao nữa....."
    Có lẽ anh ấy cũng phải chịu áp lực nào đó,mình cảm giác là như thế,và cũng không muốn dày vò anh ấy thêm nữa.
    Có lẽ cần thời gian,chiều nay mình đi mua vé tàu và đưa con về quê ngoại chơi mấy hôm cho khuây khoả,trong lòng bắt đầu nảy sinh tư tưởng chán nản.Nếu mẹ anh ấy trực tiếp can thiệp vào như vậy, nếu anh ây thấy còn tình cảm với cô ta, thì mình nên rút lui cũng phải thôi, moi người nhỉ!
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    @ phuongngocmai!
    Em rất cảm thông và chia sẻ với chị về những gì chị đang phải chịu đựng. Em cũng sắp lập gia đình do vậy nghe những chuyện chị kể em thấy thật buồn và cũng không biết mình gặp hoàn cảnh đó thì sẽ xử sự thế nào.
    Theo những gì chị kể thì chị đang gặp bất lợi khi đồng chí mẹ chồng lại phản ứng gay gắt như vậy. Tuy nhiên, càng như vậy chị càng phải vững vàng lên. Em cũng đồng ý với mọi người là hãy để anh chồng chị giải quyết chuyện này, đó là trách nhiệm của một người đàn ông, người chồng, người cha. Yêu chị và cưới chị nghĩa là anh ấy phải bảo vệ chị, phải là chỗ dựa của chị. Cũng qua cách giải quyết của anh ấy mà chị sẽ hiểu thực sự anh ấy là người như thế nào và điều đó cũng sẽ quyết định chị có thể tha thứ được hay không và sẽ cư xử với anh ấy thế nào tiếp theo.
    Chị hãy cứng rắn lên, sống vì mình vì con, còn anh ấy nếu đủ khôn ngoan để giữ chị, giữ cháu thì sẽ tự biết làm thế nào. Đôi khi có những lỗi lầm mà chỉ xảy ra một lần trong đời cũng là quá muộn để sửa chữa.
    Chúc chị và cháu khoẻ và nhiều nghị lực!
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 14/11/2006
  5. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chi phuongngocmai oi!!
    Chị nên về quê gởi cháu ít hôm bên bà ngoại rồi hai vợ chồng cùng giải quyết việc này.
    Mẹ chồng chị chẳng có quyền gì đối với hạnh phúc của chị . Pháp luật đang bảo vệ chị vì chị mới là vợ hợp pháp của chồng chị.
    Hãy cố thuyết phục chồng chị cùng chị giải quyết việc này nhé. Em tin anh ấy yêu vợ con.
    Dũng cảm lên.
  6. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đọc những dòng này em thấy thương chị và cháu quá ! Em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ với chị. Chị hãy cố lên. Em ủng hộ quan điểm của bạn nào đó về việc chị hãy để cho anh ấy tự giải quyết hậu quả. Tất nhiên, ý kiến của bạn gái về việc hai người cùng giải quyết cũng là ý kiến rất hay, khéo léo. Nhưng với tình hình thực tế bây giờ thì chị nên để anh ấy tự giải quyết. Tất nhiên, rời xa người mình yêu không phải là việc dễ. Song nếu sống bên nhau mà anh ấy không vượt qua dc chuyện này, lại hết lần này đến lần khác sa chân vào lỗi lầm thì cả phần đời còn lại của chị sẽ khổ lắm. Em thấy chị nên dựa vào hành động của anh ấy trong việc giải quyết chuyện này để quyết định có tha thứ hay không. Còn mẹ anh ấy, dù không có quyền can thiệp vào HP của chị, song lại có tác động rất lớn đối với con trai. Chị hãy cho anh ấy một thời gian suy nghĩ và lựa chọn. Chị hãy đi đâu đó như mọi người khuyên, tìm một cuộc sống mà ở đó, không có anh ấy chị vẫn sống tốt. Học cách sống vì chính mình, chị sẽ có sức chịu đựng tốt hơn, để khi quay về bên nhau, chị sẽ sống khác đi, vẫn yêu thương anh ấy, song nếu anh ấy không tốt với chị, cs của chị vẫn không bị xáo trộn nhiều. Hãy cho phép mình hưởng thụ một chút. Có quá nhiều người phụ nữ vì yêu và hy sinh cho chồng con mà cuối cùng mất chồng chị ạ. Tuy nhiên, chị tuyệt đối không nên ngã vào vòng tay kẻ khác để trả thù. Đó không phải là cách giải quyết, hãy luôn giữ bản chất đáng quý của mình chị nhé! Chúc chị sớm tìm lại HP !
  7. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đọc bài mà thấy thương chị quá, cũng cảm thấy tức thay cho chị.
    Em không tài nào hiểu nổi chồng chị, có thể phụ bạc một người vợ như thế để đi chơi bời với một con đàn bà vô học. Còn mẹ chồng chị nữa, chẳng hiểu tại sao lại đi khen một người như thế là tinh khôn sắc sảo.
    Trong lúc này chị phải mạnh mẽ lên chị nhé. Em nghĩ chị nên tìm đến mẹ chị để tâm sự, vì dù sao mẹ cũng có kinh nghiệm hơn mình, sẽ giúp chị tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Với con bé vô học như thế, mình phải dùng mưu cao chị ạ, chứ doạ dẫm nó, nó mặt dày không sợ mình đâu.
    Sau khi giải quyết xong chuyện này, chị nên cùng bé đi về bà ngoại một thời gian để thư giãn. Lúc này mà cứ ngày ngày nhìn thấy chồng, chị không chịu nổi đâu. Chị cũng quan tâm đến bản thân hơn chị nhé, đừng vì chuyện này mà gầy gò ốm yếu đi. Để một thời gian sau, khi gặp lại, chồng chị thấy chị khác hẳn, không có anh ấy chị vẫn sống tốt, để anh ấy biết rằng anh ấy đã sai lầm như thế nào.
    Can đảm lên chị nhé!!!
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mk, đọc bài này thấy khó chịu. Cái bà kia ở HN đc mấy đời mà lôi cái mác HN ra để soi xét người khác. Thằng HN nào hèn mọn đến mức chà đạp lên hạnh phúc của mình và những người xung quanh như thế. Tôi là người Hà Nội và khinh ghét những kẻ súc vật hoá bản thân như vậy.
    thaouyen218 nói đúng đấy, nếu chồng phuongngocmai còn là con người, kẻ đó sẽ chấp nhận làm thế.
  9. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra lại thông tin bằng cách nào mà chuyện gia đình bạn lại đến tai mẹ chồng. Bạn có thể hỏi thẳng chồng chuyện này. Theo tớ điều này khá quan trọng. Nếu đúng là chồng bạn trong lúc rối ren không biết xử lý thê 1nào nên đã tìm sự giúp đỡ từ phía gia đình, thì có nghĩa rằng anh ta vẫn còn biết "phục thiện" và thực sự muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình
  10. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phương Ngọc Mai có phải là học trường trần phú khoá 98-01 ko?Đã lập gia đình rùi cơ ah?Mình cũng mún chia bùn với bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này