1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu xa 1 thời gian đi đã
    cái chính là trong lòng yên ổn đã
    moithứ tính sau em ạ
  2. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn thấy buồn thật đấy, thật lòng muốn được chia sẻ nỗi buồn đó với bạn. Mình còn 1 tháng nữa mới cưới nên cũng khó có thể đưa ra lời khuyên gì với bạn, chỉ mong bạn trong thời gian này hãy thật bình tĩnh, đừng làm gì, cũng đừng suy nghĩ gì, hãy để cho đầu óc thanh thản. Về nhà bố mẹ đẻ cũng là 1 giải pháp tốt.
    Chuyện của bạn quả thật khá phức tạp, nhưng nếu bạn còn yêu chồng, thì hãy tha thứ và cả hai hãy bắt đầu lại từ đầu. Có thể thời gian này bạn thấy ko thể quên được chuyện xấu xa của chồng, nhưng với thời gian, mình tin mọi chuyện sẽ ổn. Còn với cô gái kia thì bạn hãy coi như cô ta ko tồn tại trên đời này, đừng nghĩ đến làm gì cho mệt, cô ta ko xứng đáng để bạn phải bận tâm. 1 người thô bỉ như cô ta mà mẹ chồng bạn ko nhận ra, vẫn yêu quý thì bà ấy cũng là người đáng trách. Nếu là mình, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với bà rằng, nếu bà là mình, ở trong hoàn cảnh như vậy bà sẽ xử lý như thế nào.
    Tuy nhiên mình nghĩ bây giờ mấu chốt vấn đề là chính chồng bạn, nếu chồng bạn yêu bạn, có quyết tâm dứt bỏ cô gái kia thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
    Cho mình tò mò 1 chút, vì sao mà chồng bạn lại chia tay cô gái kia , sau khi chia tay, bao lâu thì bạn và anh ấy yêu nhau?Nếu anh ấy chia tay cô ta vì tự ái, hiểu lầm gì đó thì mình nghĩ rằng ko sớm thì muộn anh ta sẽ lại tái phạm thôi. Vì thực chất anh ta vẫn yêu cô ta. Nếu như vậy thì giải pháp tốt nhất là chia tay cho thanh thản bạn ạ.
    Còn nếu anh ấy chia tay cô ta vì nhận thấy cô ta có nhiều tính xấu, ko phù hợp làm vợ anh ấy thì anh ta phải có trách nhiệm giải thích với bạn, giải thích cho mẹ chồng bạn hiểu rằng bạn mới là sự lựa chọn của anh ấy.
    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc.
  3. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi từ đầu topic của bạn, thật sựj rất thương ban. Mình cũng có gia đình, có con rồi nên thật thông cảm với bạn. Theo minh bây giờ quan trọng nhất bạn phải lấy lại bình tĩnh cái đã , sau đó hãy trả lời thật lòng với câu hỏi: còn yêu chồng không? còn thật sự cần chồng trong cuộc đời không? Nếu câu trả lời là có hãy xem xét một cách thận trọng xem chồng bạn có thực sự hối cải hay không ( không hiểu sao mình có cái cảm giác chồng bạn cũng đang ngả nghiêng, vẫn thương bạn, hối hận vì làm tổn thương bạn nhưng đồng thời vẫn có tình ý với cô ta chứ không phải chỉ vui chơi qua đường , bạn đừng buồn nếu mình nói thế). Nếu chồng bạn thật sự hối cải hãy giải quyết như một bạn đã chỉ, cùng chồng đến gặp cô ta và cả gia đình cô ta nữa nói chuyện thẳng thắng. Còn về phía mẹ chồng bạn mình thật sự coi khinh con người ấy. Chỉ biết khuyên bạn thận trọng hơn trong cách cư xử với con người này, có thể chính bà ta đã cổ suý cho con trai làm cái việc trái với luân thường đạo đức hoặc không chí ít thì khi biết chuyện ngoại tình của con trai lại ủng hộ đồng tình, chắc chắn bạn sẽ không tìm được sự ủng hộ của bà ta đâu, hay tìm sự ủng hộ nơi bố chông và các em chồng ấy.
    Chúc bạn sớm lấy lại bình tĩnh và giữ được hạnh phúc của mình
  4. amenvn

    amenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì chỉ có một từ: Biến
    Đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình.
  5. aries84

    aries84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cũng đc 2 tháng rồi kể từ khi chị mở bài này,bây giờ chị ntn?Hôm nay em mới đọc đc bài này,em cũng muốn chia sẻ đôi chút cùng chị.Khi chị nói chị phân vân ko biết phải làm sao,bỏ hay tha thứ cho lỗi lầm của chồng,em nghĩ đấy là những cảm xúc dễ hiểu nhưng thật sự chưa thấu đáo.
    1:Còn tình yêu là còn phải đấu tranh để giành và giữ nó,đặc biệt là đấu tranh với chính bản thân mình.
    2:Khi đã xác định được rằng chị vẫn yêu chồng,cần chồng,lúc đó mới có thể nghĩ đến cách để giành và giữ anh lại cho mình.
    Nếu chồng chị bản chất là một kẻ cả thèm chóng chán,luôn muốn đổi món thì có lẽ ko có thuốc chữa,nếu ko có cô này sẽ có cô khác----> theo em dứt áo ra đi là cách tốt nhất,mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.
    Nhưng nếu anh ko phải là kẻ ong ****,vẫn rất yêu thương vợ con,song có thể do thiếu nghị lực+ hoàn cảnh đưa đẩy,mỡ trc miệng mèo---> chả dại gì mà ko nếm----> nên cho người ta cơ hội sửa chữa.Cuộc đời vốn đã nhiều cám dỗ,nếu những cám dỗ lại đc bày ra có chủ ý thì khó tránh lắm.Để cân bằng lại cuộc sống và để chồng ko "thiếu nghị lực"lần nữa thì phụ thuộc rất nhiều vào nghệ thuật sống của người vợ ,mỗi người có một cách riêng để yêu và khiến mình đc yêu chị ạ,chia sẻ khó lắm.
    Trường hợp nan giải nhất là chồng chị có tình cảm với người thứ 3 kia.Rất khó giải quyết nếu như chính chồng mình ko hoàn toàn muốn.Mà thường thì trong những trường hợp ntn nếu bị phát hiện người chồng vẫn thường chọn gia đình mặc dù trong tâm tưởng vẫn nghĩ đến người tình.Lúc này,nếu cô kia thuộc tuýp người làm người t3 cũng đc thì bó tay(bây giờ khá nhiều người chấp nhận yêu ko danh phận),ko thể hoàn toàn tách họ ra đc đâu,hứa hẹn rồi cũng sẽ bị phá vỡ thôi----> dứt áo ra đi thôi
    Bây giờ ko còn nhiều đinhk kiến quanh li hôn nữa nhưng nếu còn lửa thì còn cần giữ lửa chị ạ
    Chuyện cô gái kia ghen ngược với chị,em thấy đáng lo lắng đấy.Họ chắc chắn khá tự tin về những gì họ có thì mới dám phản ứng như thế.Nhưng người mà chị cần quan tâm đến ko phải là cô ta mà chính là chị và chồng mình kia.Nếu như cô ta cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua,nếu như anh vẫn yêu chị và hai người cùng nhau bước qua đc chuyện này thì cô ta đâu còn là vấn đề nữa.
    Chúc gia đình chị sẽ vượt qua sóng gió và về bến bình an.
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 trong 2 topic em rất hay vào đọc trong HPGĐ riêng topic này em reg nick để post bài.Topic còn lại là topic nói về người thứ 3.Cả 2 cái đều cho em rất nhiều suy nghĩ cũng như hiểu biết về cuộc sống.
    Đọc xong thấy thương chị và cháu quá.Không biết giờ này anh chị thế nào.Chỉ mong tình yêu của chị đủ lớn để bao dung và tha thứ.Nếu chị còn đủ lòng tin cho chồg chị.Dù một chút thôi mặc dù em biết là giờ này thì rất khó.Ít ra cả hai người đều đã vượt qua sự ko đồng tình của mẹ chồng chị.
    Em thấy mấy bạn kh uyên là tha thứ 1 lần và ko cólần thứ 2 là giả i pháp hay và tốt nhất , ít ra cho chị và cho cháu.Dì em cũng rơi vào hòan cảnh như chị, nhưng chồng dì em thì ko phải chỉ với 1 ng:( Ít ra dì em đã vì 2 đứa con mà bỏ qua .Giờ tất nhiên mọi thứ đều tốt xét về một khía cạnh nào đó.
    Hi vọng mọi thứ sẽ ổn với chị.
  7. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bạn đưa ra cho mọi người là vấn đề kinh điển rồi. Nếu cứ nhìn vào vấn đề tại thời điểm hiện tại và dằn vặt thì có lẽ sẽ không bao giờ biết làm thế nào là tối ưu. Cuộc sống vẫn tiếp tục dù bạn và mọi người muốn hay kô. Nhìn vào những cái gì mà gia đình bạn mong muốn đạt tới trong tương lai, xem vợ và chồng có còn đủ sức và niềm tin để đi với nhau tiếp tục và phấn đấu vì những giá trị và mục tiêu đó hay không. Nếu khó thì có thể khắc phục được không? Nếu không thì điều chỉnh lại xem mình có thể đạt được bao nhiêu % và liệu có chấp nhận được điều đó không? Nếu câu trả lời vẫn là không thì chia tay đi.
    Cuộc sống ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm, mẹ chồng của bạn già rồi cũng sẽ có lúc theo Các mác Lê Nin, nhưng cái cách nghĩ của bạn, lối sống của chồng bạn sẽ sống với bạn lâu đấy. Nếu chồng bạn làm được nhiều vì bạn, vì con, vì gia đình, thì cũng nên chấp nhận % sai sót nhất định, để mọi người cùng hướng tới tương lai.
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    chị PNM đã ly hôn với chồng rồi ,thật đáng tiếc,sáng hôm qua đã chuyển nhà !
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sự việc thế nào mà ko giải quyết đc phải ly hôn hở bạn ? Mà đàn ông đúng là hay làm khổ phụ nữ , vì mấy ngày đó thôi mà mất cả gia đình, sướng chưa! Đừng tưởng phụ nữ thì phải chịu đựng mãi thế chứ
  10. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ? Nhưng cũng chưa hẳn là đáng tiếc. Có gì phải hối tiếc với một người chồng như thế, một bà mẹ chồng như thế? Một cuộc sống mới đang mở ra trước mắt, khó khăn đấy, nhưng sẽ tốt đẹp hơn những tháng ngày đã qua. Chúc chị vững tin. Mọi người sẽ ủng hộ mẹ con chị. Ngày mai trời lại sáng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này