1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, chuyện đó xảy ra bao lâu rồi, nếu lâu rồi, vài ba năm thì cứ để nó sẽ nguôi.
    Nếu mới xảy ra thì bạn phải tìm hiểu ngọn nguồn. Đàn ông chơi gái qua đường là chuyện khác hẳn với "4 ngày trong khách sạn".
    Anh ta phải thực sự quyết tâm mới dứt bỏ được và trở về xin lỗi bạn, bạn kiểm tra nếu thực sự anh ta đã dứt bỏ thì nên tha thứ. Có một thủ thuật là bạn phải cố tìm ra những thiếu sót của chính bạn để anh ta phải tìm bên ngoài để thoả mãn (cả ******** lẫn cư xử).
    Cuối cùng, nếu thực sự khó quên thì chỉ có một cách, về mặt quan niệm xã hội mình hơi khó chấp nhận, nhưng về mặt tâm thần học lại tốt, đó là bạn hãy tự GÂY NÊN MỘT LỖI CỦA MÌNH. Chẳng hạn như qua lại một lần với người đàn ồng nào đó mà bạn yêu quý nhất ngoài chồng, một lần thôi và thật cẩn trọng. Chuyện đó sẽ làm cân bằng tâm trí bạn, và bạn có thể cùng chống bắt đầu lại từ đầu để vun vén hạnh phúc.
    Chia tay cũng là một khả năng, nhưng bạn còn quá yêu chồng, nên bạn sẽ mất mát nhiều hơn.
    Chúc bạn vui trở lại.
  2. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới đọc được bài này. Vậy là 1 gia đình đã phải mất hạnh phúc vì 1 người thứ 3. Tâm trạng mình lúc này cũng thật rối bời. Kết cục là thế này sao? Chị và cháu sẽ đi tiếp quãng đường dài này đơn độc? Đàn ông thế gian này ai cũng thế cả hay sao ý. Em chưa lấy chồng, chỉ sắp cưới thôi. Vậy mà hôm qua em phát hiện anh ấy có người khác. E đang rất suy sụp. chưa biết phải làm thế nào nữa. Đành rằng cưới rồi thì li dị, đằng này mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ chờ ngày nữa thôi.
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Coi nó như là một giấc mơ khủng khiếp... thế là xong.
    lần sau có biết cũng coi như không biết để đỡ dằn vặt
    Nên học tập hoasao1275 ở đây
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/869932/trang-2.ttvn
  4. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được ở đâu đó những lời đại ý là"có những người phụ nữ họ mặc nhiên chấp nhận sự ngoại tình chỉ với yêu cầu" ông ấy đưa tiền nuôi nấng con cái,giữ cho gia đình một cái vẻ ngoài hạnh phúc.Sự kìm nén đau khổ ấy của người phụ nữ VN thật nực cười lại là một trong những điều được ca ngợi từ trước đến giờ"
    Tại sao phái nam lại cho họ cái quyền ấy,quyền làm khổ người phụ nữ hết lòng vì chồng con?Giả sủ trong trường hợp này người có lỗi là chị ấy,thì có lẽ câu chuyện đã khác.Em tin chắc rằng với sự ích kỷ đàn ông sẽ khó lòng tha thứ,khó lòng chấp nhận một người vợ lầm đường.
    Càng đọc những bài viết trong Topic này càng thấy chán cho phái nam bây giờ.Tất nhiên một người không phải tất cả,nhưng tại sao lại có thể như thế được?Nhu nhược nghe lời mẹ mà phản bội người vợ từ thủa hàn vi và đứa con bé bỏng đáng thương.
    Gần đến ngày cưới vẫn cho mình cái quyền lang chạn với người đàn bà khác chà đạp lên tình yêu và niềm tin của cố gái sắp là vợ mình.
    Hình như em đã gặp quá nhiều câu chuyện người chồng ngoại tình rồi quay lại,và người vợ vì con cái,vì gia đình lại rộng lòng tha thứ,quá nhiều rồi!
  5. romino

    romino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc buồn cho đôi vợ chồng trẻ.Cứ nghĩ đến hình ảnh chị ấy bế đứa con nhỏ rời khỏi nhà tôi không sao cầm nổi nước mắt.Dẫu biết rằng đàn ông ngoại tình trên đời này không phải là ít,đã có biết bao nhiêu gia đình chia ly cũng bởi vì nó mà sao vẫn thấy buồn, thấy đau và thương chị thế.
    Hãy cứng cỏi lên chị nhé, hy vọng sẽ có một hạnh phúc khác chờ đón chị ở tương lai.
  6. romino

    romino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vì tính tò mò nên tôi đã click vào nick phưongngocmai để xem dạo này chị ý có lên ttvnol nữa không và định gửi cho chị ý một lá thư.Thật may là nick này vẫn tham gia đều ở box Hạ Long và còn đang tổ chức offline cho box này vào 28 tết.
    Có điều phuongngocmai mà tôi thấy ở box Hạ Long là 1 phuongngoc mai khác,nghe cách nói chuyện thì còn khá trẻ và hình như còn đang đi học.Bạn cumeohv thông báo tin hai vợ chồng đã ly dị cũng là 1 thành viên quen thuộc của box Hạ Long.
    Thấy thắc mắc quá,có 2 người dùng nick phuongngocmai hay chỉ là 1 người.Nếu chỉ là 1 người sao không vào lại topic này để reply cho mọi người tình hình của 2 mẹ con vì tôi biết có rất nhiều người đang lo lắng cho 2 mẹ con họ.
  7. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới đọc topic của Mai. Thương Mai quá. Tại sao phụ nữ lại khổ như vậy hả bạn. Có chăng là vì bản tính yếu đuối và bị động hơn đàn ông không??
    Mai ơi, mình cảm giác như bạn bị rơi vào bẫy của cô gái kia mất rồi. Sao bạn không kiên cường một chút, cố gắng một chút... Chẳng lẽ chồng bạn lại tệ bạc đến vậy sao.. 4 ngày đó và kết quả là ly hôn. Đau đớn quá.
    Cầu chúc cho bạn và con gái sớm vượt qua được nỗi đau này...
    Thương mến.
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ui bây giờ em mới vào đọc tiếp Topic này,
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chị em,ở trên Ttvnol thì chị ý dùng nick khác,nhưng mượn nick em để lập Topic này khi có chuyện xảy ra trong gia đình.
    Cảm ơn mọi người nhiều,em cũng đã báo cho chị ý biết là mọi người rất quan tâm đến chị.
    Em là em họ,gần bằng tuỏi nhau nên rất hay tâm sự cùng nhau,thấy chị ấy buồn quá em mới khuyên lấy nick em mà post bài nói chuyện cùng mọi người,cùng tam sự,chia sẻ sẽ đỡ hơn nhiều.
    Tình hình dạo này cũng đang ổn rồi ạ.Lần trước chị ý và cháu Búp về quê được vài ngày thi anh rể xuống xin lỗi hai mẹ con,nhà ngoại và xin đón về,Nhưng được vài hôm thì bà mẹ chồng lại cùng con bé kia gây chuyện.Hồi ấy em cũng bảo"nếu không chịu được nữa thì thôi cho đỡ khổ"hai người cùng khổ và dằn vặt quá.
    Chẳng hiểu con bé kia và bà mẹ chồng bàn bạc với nhau kiểu gì,bà ấy viết đơn rối bắt anh ấy ký vào,em chẳng hiểu sao cũng có chữ ký của chị ấy.Không biết đã kịp nộp chưa
    Đêm hôm ấy chẳng hiểu sao chị ấy nghĩ quẩn lên tự cứa vào tay nhưng anh rể phát hiện ra kịp,lên bệnh viện khâu mất 3 mũi.Hic,thương quá.....
    Sau vụ ấy hơn 1 tuần em không gặp,đến khi gọi điện thì thấy bảo là gửi cháu về nhà ngoại,cả hai người đang ra ngoài thuê nhà định chuyển công tác vào miền Nam cho yên chuyện,bên nhà em cũng chẳng ai biết cả vì chị ấy không nói.
    Hic,sau này có lấy chồng thì cũng phải chọn nhà nào hiền lành mới được,Thủ đô mà như bà mẹ chồng chị ấy thì kinh hoàng quá!
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn quá...thương chị ấy quá.
    Bạn bảo chị ấy buồn quá thì lên đây chia sẻ với mọi người chứ cứ chịu đựng thế đến lúc nghĩ quẩn thì lại khổ e bé :(
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn và thương cho chị Mai, không biết bây giờ chị và cháu sống thế nào? Đáng giận thay cho người chồng yếu đuối và không có chính kiến. Hãy kiên cường lên chị Mai nhé :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này