1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    To All: Cảm ơn mọi người rất nhiều về những lời động viên cùng những đồng cảm dành cho mình.Những ngày gần đây mình cũng đang cố gắng hết sức mong sao mọi việc yên lành.Có lẽ đây là thử thách lớn nhất trong cuộc đời mà mình phải đối mặt....
    To Tr:Chị biết nói những lời cảm ơn là vô cùng thừa giữa chị em mình,nhưng chị vẫn phải nói điều đó.Khi quanh mình không còn một chỗ dựa thì những gì em mang đến là vô cùng quý báu.
    Nhưng em nhanh chân quá đấy,hình như mình nhớ là nó đâu có hỏi qua mình mà đã thay mặt thông báo tình hình rồi.Em nhỉ!
    Gửi con gái :
    Giờ này không biết con đang làm gì nhỉ,đang được bà cho măm bột ngay lại ngồi nghịch vặt đầu vặt tai con gấu bông của cậu mua cho.Không biết chừng con lại thừa cơ bà không để ý là thò tay vào bể vớt cá vàng rồi,trời lạnh lắm,đừng con nhé.
    Viết những dòng này cho con mà mẹ không sao ngăn nổi nước mắt mình,những chuyện khủng khiếp xảy ra trong nhà mong sao không bao giờ có trong nhận thức của con được.Bởi vì mẹ yêu con vô vàn,yêu bằng tất cả những gì một người mẹ có thể dành cho con mình mà thôi.
    Với những gì mẹ đang phải chịu đừng,mẹ chấp nhận tất cả.Chỉ mong cho cuộc sống của con được hạnh phúc đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa.
    Mẹ có thể nhường cho cô ấy một người chồng,một người yêu,có thể trả lại cho bà nội một người con trai ngoan ngoãn,nghe lời.Nhưng mẹ không thể tước mất của con cái quyền được có một người cha!Một người cha đón con lúc đi học về,người để con ôm ấp,leo trèo,làm ngựa cho con chơi.Và hơn hết và tình yêu thương và sự trọn vẹn của một gia đình hoàn hảo sẽ mang đến cho con.
    Mẹ đã từng lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của người cha nên mẹ thấu hiểu sự khổ sở của một đứa trẻ khi cha mẹ chia lìa.Đó cùng là một trong những lý do để bà nội con không vui về mẹ,vậy lẽ nào mẹ sẽ lại để con gái mình rơi vào cái vòng xoáy ấy?
    Không con ạ,không bao giờ con ạ,những gì mẹ đang làm bây giờ,đang cố gắng bây giờ cũng chỉ vì con mà thôi,chỉ vì con mà thôi.
    Nếu là mình mẹ,có thể vì tự ái,vì kiêu hành mà chấp nhận bất cứ chuyện gì cho dù nó làm mình đau đớn đến đâu,khổ sở đến đâu.Nhưng nó lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời con,sao mẹ có thể buông tay đầu hàng...
    Khi ngồi trên xe về nhà bà ngoại hôm ấy,hôm mà trái tim mẹ đau đớn vô ngần vì những sức ép từ mọi phía,mẹ mới nhận ra rằng.không thể làm con khổ cùng mẹ.Con say xe ,nôn oẹ và người xanh rớt như tàu lá ôm lấy mẹ,mẹ cũng đâu có khác,Mẹ cũng thường xuyên bị say xe đến mức lả người.Nhưng hôm ấy khi con ôm lấy mẹ,mẹ gục đầu vao fthành ghế mà không ngăn đưọc hai dòng nước mắt chảy ra.Khi người cha của con yếu đuối nếu mẹ không kiên cường thêm một chút thì tương lai con gái yêu thương sẽ ra sao.
    Và mẹ lại cắn chặt môi mình,sẽ vững vàng bước trên con đường khó khăn mà không nhát sợ,không lùi bước.Vì rằng con đã và sẽ là tất cả cuộc đời mẹ...
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những thử thách và khó khăn, tôi cũng trải qua một tuổi thơ không có tình thương của cha nên rất hiểu những nỗi niềm của chị. Chị hãy kiên cường và đứng vững nhé. Sẽ luôn dõi theo và chúc chị mau vượt qua giai đoạn khó khăn này
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Biện pháp cuối cùng là Ly hôn
    Tốt mà cũng không tốt ..
    Dù sao nỗi đau của bạn sự tổn thương của bạn tựa như một cái răng sâu , hàn gắn nó vẫn không chữa được , chịu nỗi đau rút đến tận tuỷ cũng không chữa được
    mà hỏng từ răng( chồng ) đến lợi rồi ( mẹ chồng)
    Nhổ quách đi cho xong , không cố hàn rồi cố gắn thi thoảng nó vẫn hành mình sức nào chịu cho nổi
    Nhưng mất một cái răng cả hàm xô đẩy những cái răng còn lại
    Con bạn khổ lắm ..bạn sẽ vất vả hơn.
    Nhưng thoải mái về tinh thần là tốt nhất
    Cầu cho bạn có một mái ấm mới hạnh phúc
    Người đàn ông tử tế và bà mẹ chồng tốt bụng hơn chồng bạn còn nhiều lắm
    Bà mẹ chồng đó sẽ bị quả báo với cô con dâu mà bà ấy lựa chọn cho mà xem ,và cả người không xứng đáng làm đàn ông đó nữa bạn nữa bạn àh
    Người ta bảo ở trong chăn mới biết chăn có rận . Loại đàn bà như cô ta có gì hay nhỉ
    Úm ba la
  4. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này của bạn, mình lại nghĩ đến mình.
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tôi cufng hết sức thông ca?m với chị
    mong chị sớm bi?nh tifnh lại
    chúc chị hạnh phúc
  6. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    không biết phải nói jì với bạn, chỉ biết động viên bạn hãy cố lên, mình nghĩ mọi người luôn ở bên bạn. Thương bạn rất nhiều
  7. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn nhanh chóng lấy lại được niềm vui trong cuộc sống bên đứa con yêu của bạn...
    Cố gắng nhé..
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cô này lý luận hơi nhiều. Chủ topic ko nên nghĩ mẹ chồng hay chồng cũ cô sẽ bị quả báo này nọ như cô ngay_thu_8 nói , bởi nếu có, con bạn sẽ là người cũng phải gánh chịu bởi đời cha ăn mặn, con không thể không khát nước. Tốt nhất là hãy cứ mong cho họ được hạnh phúc.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Người chồng hành động như thế này
    Một lần tình cờ em phát hiện ra chồng mình có cuộc hẹn với một cô gái,hai người ấy hẹn nhau ở một tỉnh xa và suốt 4 ngày trời ăn ngủ với nhau trong khách sạn
    Như đạo lý thông thường mẹ chồng thương con dâu giận con trai mình ,
    Nhưng ở đây khác
    Bạn nói đúng,con bé đó là người yêu cũ của chồng mình.Đã từng yêu nhau hơn 2 năm và hình như bây giờ cô ta vẫn còn yêu.
    Mình không nghĩ đến giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này.
    Lúc bọn mình cưới nhau thái độ gia đình chồng có rất nhiều ý kiến.Ba chồng và anh em thì không vấn đề gì vì mình cũng cố gắng trong quan hệ với mọi người.Tuy chỉ có mẹ chồng là phản đối kịch liệt chuyện hai đứa.
    Bà nói rằng mình không xứng đáng với anh ấy,mình chỉ là một đứa tỉnh lẻ lấy anh ấy vì tìm cách chen chân vào đất HN.
    Nhưng do sự ủng hộ của mọi người và quyết tâm của cả hai đứa nên cũng đến được với nhau,tuy nhiên quan hệ mẹ - con cũng rất gượng gạo vì mình không xoá được mặc cảm còn bà cũng nhiều thành kiến.
    Cô gái kia lại là con gái bạn thân của bà,bà rất quý cô ấy và cho rằng chỉ có cô ấy,một cô gái nhà gốc HN, tinh khôn sắc sảo mới đủ tư cách làm con dâu bà.
    Tối qua, bà goi điện cho mình,nói rằng " Tôi đã biết mọi chuyện trong gia đình chị,nhưng chuyện này theo tôi chị không nên phản ứng quá mạnh,hãy để con trai tôi tự giải quyết....v...v..."
    Bà còn nói nhiều nữa,nhưng mình hoa hết mắt lên rồi, mình không hiểu là do chồng mình nói hay con bé kia đến gặp mẹ chồng nói những gì để bà đối xử như thế với mình.
    Từ lời nói đến hành động của cả Chồng và Mẹ chồng có đúng với luân thường đạo lý không nhỉ
    Mẹ chồng ,Chồng hành động không đúng Đạo làm người ..Họ là những người sống không có Đức
    Người sống không có Đức ..sẽ gánh chịu hậu quả thui
    Đó là Luật Nhân Quả
    Ai hiểu được điều đó sẽ không bao giờ hành động dẫm đạp lên luân thường đạo lý chỉ vì lợi ích cá nhân
    Người hiểu mà vẫn làm ..tội càng nặng

    Đúng là không nên trù úm người ta
    Nên mong người ta hạnh phúc
    Nhưng
    Mình linh thiêng đến mức độ trù úm người ta bất hạnh , người ta sẽ bất hạnh sao ???Minhỳ linh thiêng thật
    Mình có linh thiêng đến mức độ mong cho người ta hạnh phúc , người ta sẽ hạnh phúc ???Mình linh thiêng thật
    Hạnh phúc hay bất hạnh đều từ ở trong Tâm
    Đó là lẽ thường nếu bạn có hiểu có biết bạn sẽ nhìn thấy hậu quả của họ phải gánh chịu ngay trước mắt thui
    Không ai có thể giúp họ tránh được đâu
    Gieo nhân nào gặt quả đó
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu em,em đừng nói như vậy .Bởi vì cũng là một người mẹ,chị hiểu nỗi lòng người làm mẹ lo lắng và luôn mong cho con mình gặp những điều tốt nhất.Mẹ là một người phụ nữ Hà Nội gốc,sẵc xảo và tinh nhanh trong cuộc sống,vì vậy nên đôi khi mẹ mới là người quyết định những việc xảy ra trong gia đình.
    Chị còn nhớ có lần anh ấy đã nói,trong suốt thời kỳ khó khăn những năm bao cấp và sau này,vấn đề kinh tế trong gia đình đều do một tay mẹ lo liệu,vun vén.
    Kể cả bây giờ cũng thế,nguồn thu nhập chính cũng là từ cửa hàng của mẹ,lương hưu của bố đâu đáng kể.
    Chị hiểu,mẹ sinh anh ấy ra,mẹ có quyền mong muôn con trai mình có được những điều tốt nhất theo ý của bà.Chỉ đáng tiếc là chị không phải mẫu người như vậy.Lỗi đâu phải của mẹ phải không em?
    @chị ngaythu:Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho em thêm niềm tin trong những ngày hoang mang như thế này.Thật lòng mà nói,em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ chồng sẽ gặp chuyện gì,bởi vì dù sao mẹ cũng đã sinh ra người mà em yêu thương,đã nuôi anh ấy lớn lên.Nếu không có mẹ thì em cũng đâu thể có được bé con yêu thương như thế này..
    Còn mọi chuyện xảy ra nếu nghĩ theo luật Nhân-Quả thì biết đâu đó là những gì em phải gánh chịu vì một lỗi lầm nào đó của mình(em không dám nói là từ kiếp nào,vì sợ sẽ mang tiếng với mọi người là mê tín).
    Nhưng dù sao,đó cũng là số phận của em phải thế rồi,đâu thể trách ai phũ phàng.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này