1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Để Quên Đi Lỗi Lầm..?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongngocmai, 11/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn khi đã rất khuya rồi...và...mình buồn quá. Mình cứ nghĩ đến phận người phụ nữ. Mình ko thật sự hiểu tại sao ngày nay, có rất nhiều người mặc dù có tất cả nhưng vẫn để ngã lòng. Mà trong số đó, lại rất nhiều cho là chuyện ngã lòng ở đàn ông thì chấp nhận được...như là gia vị vậy. Thật đáng khinh cho những suy nghĩ như vậy.
    Theo mình, bạn đang còn rất yêu anh ấy. Và bạn cũng muốn quên. Vậy hãy để thời gian giúp bạn. Bạn đừng cố gắng ép mình phải làm gì cả. nếu như hai bạn ở riêng nhà chồng. Bạn có thể nói chuyện thẳng với chồng tất cả suy nghĩ của bạn (nhưng hãy bình t4nh để đừng làm nhau đau đớn thêm nữa). Hãy đề nghị anh ấy, tạm thời bạn sẽ ở căn phòng khác. Hãy vẫn cứ chăm lo cho chồng hết lònh như bạn đang rất yêu anh ấy nhưng cũng hãy để lòng thanh thản bằng cách tạm xa nhau như vậy. Để cả hai cùng có thời gian suy nghĩ về nhau..để rồi biết đâu..qua biến cố này..hai bạn sẽ càng thuộc về nhau trọn vẹn hơn bao giờ hết. Hãy để anh ấy nhìn rõ hơn rằng ko có người phụ nữ nào sẽ yêu và chăm lo cho anh và con hạnh phúc như bạn. Mình có biết 1 anh chàng, cũng khá bay ****. Người vợ thì lại rất yêu và chìu anh: anh đi qua nhà bạn nhậu, cô ấy đã đến đón về vì sợ chồng say sẽ lái xe nguy hiểm trong khi vừa sinh 2 bé song sinh. Mỗi lần đi đón là phải chở theo cả 2 bé và thêm đứa con riêng của chồng vì để ở nhà ko ai lo. Cô ấy hiền và rất âm thầm. Để rồi sau đó, chính người chồng nhận thấy mà nói:" Thôi, tôi ngừng. Tôi mà quen với nhỏ đó thì nó về nó giết vợ tôi mất. Vợ tôi hiền lắm. Thương vợ tôi lắm".
    Hãy coi như bây giờ, hai bạn đang bắt đầu tìm hiểu lại nhau. Lúc này, cũng là lúc xem thái độ và hành động của chồng bạn thế nào. Anh ấy có tỏ ra dứt khoát với cô gái kia không? Bạn đừng dồn ép anh ấy quá...để rồi anh ấy ko chịu đựng được mà vỡ òa...lao vào 1 mối quan hệ khác để cho nhẹ người. Đừng để ai khác có cơ hội ngoài bạn và chồng bạn. Nói chuyện vui nhưng nghiêm túc tí nha: Bạn có biết sau khi ly hôn, ai là người kết hôn lại lần nữa sớm nhất ko? Đó là đàn ông. Vì họ ko chịu đựng được cô đơn và cần có ai đó bên cạnh. Vậy bạn dừng đẩy anh ấy ra xa quá, vì bạn còn yêu anh ấy nhiều mà.
    Về phần con cái, hãy đừng kéo chúng vào chuệyn của cha mẹ. Hãy cứ để chúng vô tư như tuổi của chúng. Nếu bé thắc mắc vì sao ba mẹ ko chung phòng...hãy thử nói:" Mẹ cũng như con..khi học bài cần yên tịnh. Và lúc này là lúc mẹ cần yên tịnh nên ba ko muốn làm phiền mẹ con à". Mình tin là, nếu 2 bạn còn nghĩ về nhau thì đứa con sẽ là cầu nối cho hai bạn.
    Về phần cô gái kia, bạn thật sự ko cần quan tâm nữa. Đàn ông xem vậy chứ họ rất sáng suốt và thông minh khi biết chọn ai là vợ. Và trong lòng họ, vợ vẫn luôn là vị trí cao nhất. Họ qua lại với những người con gái khác...nhưng mình nghĩ chưa chắc gì họ tôn trọng họ đâu bạn. Trong chuệyn này, chồng bạn, mình nghĩ đã nhìn thấy rõ "mặt thật" của cô gái kia. Nếu cô ấy làm phiền bạn lần nữa, hãy cúp máy. Chẳng cần phải đo co với người như thế. Nghe bạn kể, mình nghĩ co ấy chắc cũng chẳng xấu hổ về chuyện đã làm đâu. Bạn càng quan tâm đến cô ta, cô ta càng nghĩ mình "có giá trị". Việc bạn làm bây giờ là ko phải đánh ghen cô ta. Mà hãy dùng sự kiên nhẫn, vị tha và tình yêu để xây lại mái gia đình của mình cho cô ta xem. Hôn nhân ko phải là con đường bằng phẳng..mà cô ấy là tượng trưng cho những ổ gà hay hố cóng..tình cờ bạn gặp phải khi ko tránh kịp. Giống như đang chạy xe vậy, bạn gặp ổ gà...mà bạn bóp thắng nhanh và mạnh vì muốn cố né nó, thì bạn sẽ là người bị té. Nhưng nếu cảm thấy bạn chạy đến quá gần và ko còn né kịp nữa thì hay giảm ga và tư từ mà chạy qua nó. Chắc chắn khi chạy qua, bạn sẽ bị sốc nhưng qua rồi thì bạn bình yên. Còn nếu bạn té, bạn sẽ bị thương.
    Chúc hai bạn sớm vượt qua thử thách để hiểu nhau nhiều hơn.
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thôi chị ạh, chuyện đã xảy ra rồi, cố mà quên đi, em cũng đang bị ngwời yêu phản bội đây này. có điều khuyên bà chị đừng làm j để tổn hại đến thân thể mình, ko nên suy nghĩ nhiều quá, làm nhiều thứ cố mà quên đi, chị mà già đi thì cuộc đời còn tàn nhẫn hơn. Theo em thì nếu chị bỏ đwợc anh ta tìm hạnh phúc mới là tốt nhất, nhwng việc này chị cần rất nhiều thời gian, ý trí. Còn nếu ko thể bỏ đwợc thì tạm xa nhau một thời gian đi, gặp gỡ nhièu ngwòi cố gắng cwời nói, tránh xa tất cả những j liên quan tới anh ta, có lẽ cần 1 thời gian khá dài, khi chị đã nguôi rồi thì lúc đó 2 người hãy gặp nhau lại. Theo kinh nghiệm của em thì chị cứ hãy luôn nghĩ tới mình, yêu mình, bố mẹ.....quan tâm tới ngwòi khác, đừng nghĩ quá nhiều tới anh ta. Em đây cũng vừa chia tay ngưòi yêu sau 5 năm yêu nhau, hận vô cùng, cuộc sống là vậy mà, hãy yêu bản thân mình hơn ai hết chị àh, thiếu j đàn ông tốt. mình ko tàn nhẫn với ngwời thì ngwời sẽ tàn nhẫn với mình, cố lên nhé bà chị
  3. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở tâm trạng giống như bạn chủ topic này, nhưng có lẽ hoàn cảnh chưa bi đát như bạn. Mình đọc những nỗi niềm của bạn mà thấy nhiều phần của mình trong đó.
    Hai năm qua rồi, không biết có bạn hay em bạn còn qua đây không, không biết bạn có lại được hạnh phúc với chồng không hay đã ra đi cho một hạnh phúc mới. Hi vọng sẽ có thể nghe được một cái kết có hậu.
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn yêu chồng, hãy làm như sau:
    Ly thân một thời gian, thời gian này sẽ giúp cho bạn rất nhiều
    Chúc mọi việc như ý
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cách đây 2 năm mà bà con vẫn nhiệt tình nhỉ.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cũ người mới ta mà bạn, rõ khổ
  7. TNTCML

    TNTCML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh 'òc và? thương quà, vì? rơi trùng hoà?n cà?nh cù?a mì?nh. Nhưng mì?nh sèf lẶp ra mẶt topic khàc, 'Ă? trành bì loàfng.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua rồi, lock lại theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này