1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một kỷ niệm?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên đi một kỷ niệm?

    Tui đã hỏi vấn đề này trong Bách Khoa Toàn Thư, nhưng có vài người trả lời thì đều trái ngược nhau hết. Nên tui xin phép lập topic này để cùng thảo luận với mọi người về vấn đề này:

    Làm sao để có thể quên đi một kỷ niệm?

    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên lại càng nhớ, theo Xitrum đừng cố quên làm gì.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    "Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm".
    Đừng bao giờ cố quên một cái gì hết, bởi khi anh cố quên nó thì anh lại nghĩ đến nó, mà nghĩ đến nó thì làm sao anh quên?
    Tốt nhất là ignore nó đi, kiếm một cái gì đó làm, thay thế vào, để mình luôn nghĩ về cái mới này, không có thời gian vẩn vơ cho cái điều cũ rích đó.
    Mà nói gì thì nói, thời gian sẽ làm phai mờ thôi, không chóng thì chầy. 1 năm anh không quên, 2 năm anh vẫn còn bị ray rứt, chứ 5 năm, 10 năm khi anh nhớ đến nó thì lập tức anh phì cười thôi chứ có gì đâu. Lúc đó thì nghĩ lại khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy dây thun ta bắn ngay ......
    hì hì, chúc mọi người vui vẻ.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 28/02/2004
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám góp ý kiến gì,chỉ kể cho hoptacxa cách tui quên người yêu cũ.
    Trong lúc nóng giận ,tui đã đốt hết thư,ảnh của cô ấy,thậm chí tiêu huỷ luôn hộp thư điện tử mà chúng tôi chỉ dành cho nhau.
    ---------->kết quả : đến bây giờ cứ hối hận,vẫn yêu người ta,muốn tìm một người khác mà vẫn chẳng thấy ai bằng,muốn quay lại thì không được nữa.
    --------->Đồng ý với ý kiến của xitrum
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái này đúng với câu nói "No mất ngon, giận mất khôn" đây. Tự nhiên đốt hết ảnh của con người ta, để bây giờ hối hận. Phải chi để giành mấy tấm ảnh đó dán lên tường, ít nhất thì....... ma quỷ nó cũng chẳng dám mò vào phòng
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hay, cũng là 1 cách đây nè, kiếm một kỷ niệm mới thay thế cái cũ đúng không nhỉ? Có 1 người đã nói thế với mình, và đã phạm sai lầm khi chọn cách đó. Chả hiểu nổi.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tại sao người ta thường gọi là kỷ niệm???? chỉ vì đó là những điều đẹp mà người ta muốn lưu giữ lại......... thế thì tại sao lại phải quên đi những điều đó nhỉ ?
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    cái này quá lắm rồi hen......anh boy ơi,anh bảo làm huề nhưng rõ ràng hắn muốn gây chuyện đây mà...chẳng muốn nói về người đó nữa nhưng phải nói để ku biết rằng,so với cô ấy thì mấy cô em gái anh boy không thể bằng(cái này bị ép mới nói,nhưng là sự thật,mong các cô em gái của anh boy đừng giận)
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , quên đi kỷ miệm à ? hơi khó á . À có 1 cách rất là hay nè . Coi bóng đá , chơi bóng đá , ngủ bóng đá , sưu tập hình cầu thủ bóng đá , nói chuyện bóng đá ,... ( đủ chưa nhỉ ? ) là okie thui .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  10. cerbera

    cerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên đi phải không?! Chứng tỏ bây giờ là đang rất nhớ! Vậy thì cứ nhớ đi, nhớ hết, nhớ tất cả những gì đã xảy ra, nhớ tất cả, tốt hơn thì hãy ghi ra và huỷ nó đi dưới mọi hình thức! Hy vọng làm như thế sẽ thanh thản hơn! Làm thử coi!!!
    Nhưng nói thật, khi nhớ lại thì phải làm thế này, không phải như mở 1 chiếc VCD ra để xem lại mà phải suy nghĩ, suy nghĩ thật lòng, mình có sai hay đúng?! Thực sự chỉ co thế mới sống thực và hiểu mình hơn, cũng như là giúp mình nguôi ngoai đi được rất nhiều!
    Hãy tin nhau như tin vào cái Chết!!!

Chia sẻ trang này