1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một kỷ niệm?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hoptacxa8x dạo này láp quá he
    Những chuyện tình cảm hay các chuyện đại loại như thế thì chỉ có bản thân mình mới giải quyết được thôi
    Chúc vui
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên đi một kỷ niệm được? Cứ giữa lấy và tự hào về nó nếu đẹp và đáng trân trọng. Còn nếu nó chỉ là kỷ niệm buồn thì hãy vì nó mà làm mọi thứ vui hơn, đẹp hơn để trở thành kỷ niệm đẹp của mai sau => Giữ tiếp.
    Tui iu phim Han Quoc
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ya, ủng hộ í kiến phải giữ
    phải giữ kỉ chứ, cất giữ nó trong lòng để mình biết là mình đã từng có những tình cảm tốt về điều đó hay để biết là đã có những tình cảm tốt dành cho mình, như thế chẳng phải là quá đủ rồi hay sao???
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    quên mà nhớ,
    nhớ mà quên.
    Quan trọng,
    kỉ niệm ấy, dù tốt, dù vui, dù buồn. Nó vẫn luôn trong thâm tâm của mình.
    Vấn đề,
    Mình nghĩ như thế nào về kỉ niệm ấy. Nếu như ko muốn nhớ nữa, thì hãy quên
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Khi ta không còn muốn quên một cái gì nữa có nghĩa là ta đã quên nó.
    Nên nhớ rằng: Ta càng muốn quên điều gì thì ta sẽ luôn nhớ về điều đó.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi nào! LÀm sao có thể quên được? Càng cố quên thì càng nhớ thôi. Cứ để cho nó trôi đi, nhẹ nhàng mà không tiếc nuối...
    Tui iu phim Han Quoc
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất là nên ghi nó vào trong bộ nhớ có tên :"wên lãng" của mình , sao đó không nghĩ đến nó nữa , vậy là xong .
    bạn thấy ý kiến của mình ra sao , có được không nè.
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bộ nhớ có tên "Wên lãng" à cháu trai dct@? Nó nằm ở đâu dzậy? Chỉ cho bác coi nào! Rùi bác thương, bác thương!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    í chà chà , câu hỏi của bác này sao mà khó trả lờ wé nhỉ , hôi , 9ễ hum sao dct@ (cháu hcai sẽ trả lời cho bác hay nghe ) bây giờ con chai phải về nhà hỏi mẹ Ly@ cái đã hehehehehehe gòi trả lời cho bác sao hen .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nếu còn gọi là kỉ niệm thì không quên dược đâu ...
    đành rằng cách cắt đứt mọi liên quan tới người cũ có vẻ là cực đoan đấy nhưng nếu tự mình cảm thấy mình không có đủ tự tin để chạy xa khỏi quá khứ thì đừng tạo cho quá khứ cơ hội quay lại dày vò mình ..
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này