1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một kỷ niệm?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Boy à, ai nói là kỷ niệm bao giờ cũng đẹp đâu?
    Đã ký
    Long@
     
  2. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cu à, người ta đang muốn wên đi thì cu lại nhắc người ta ghi vào bộ nhớ là sao ?
    Đã ký
    Long@
     
  3. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đã là kỷ niệm thường khó wên lắm bạn ơi. Đừng cố wên đi để rồi lại càng nhớ á. Hay cứ coi đó là một kỷ niệm đáng nhớ thì bít đâu, bạn wên nó ngay.
    Đã ký
    Long@
     
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    cách tốt nhất là nên ghi nó vào trong bộ nhớ có tên :"wên lãng" của mình , sao đó không nghĩ đến nó nữa , vậy là xong .
    bạn thấy ý kiến của mình ra sao , có được không nè.
    <P><STRONG><FONT face="Kiểu chữ" color=orangered size=4>Con chai xin ra mắc mẹ Ly .</FONT></STRONG> </P>
    <P> </P>
    [/quote]
    Cu à, người ta đang muốn wên đi thì cu lại nhắc người ta ghi vào bộ nhớ là sao ?
    <P>Đã ký</P>
    <P>Long@</P>
    <P>
     </P>
    [/quote]
    Một câu hỏi tế nhị được đặc ra cho anh chai Goam@ đó là :
    Anh đã từng yêu chưa , có phải mối tình đầu ti6n sẽ không bao giờ wên được sao , và những gì còn tồn động đến bây giờ là những kí ức nhỏ nhoi, ngây cã những kí ức nhỏ như thế mà mình không giữ lại ỡ một góc hẹp nào đó thì làm người còn có ý nghĩa gì nữa nè , phải không anh chai .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    thất bại là mẹ thành công mà anh .
    biết dứnbg lên biết tự nhắc nhõ mình .
    Đừng cố quên đi đễ gòi lại nhớ thêm (như những gì anh đã nói )
    Hãy lưu nó vào một bộ nhớ wên lãng chất chứa bao kĩ niệm đẹp và bao lời tâm sự thầm kính bạn nhé.
    ------------------------
    hôm nay nói chuyện kì quá , văn chương không biết chạy đi đâu hết gòi , buồn gê .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc tình, điều thiêu đốt trái tim bạn đó chính là điều không thể quên, dù người con trai/con gái ấy rất đáng quên với những sự dối trá bạc bẽo, nhẫn tâm đã đem lại cho bạn nhiều điều tủi cực hơn là niềm vui... Ðáng sợ hơn, nó ám ảnh bạn mọi lúc mọi nơi, khiến bạn không làm được việc gì ra hồn. Bạn càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Vậy làm sao để quên?
    1/Sự hỗ trợ của thời gian
    Thật ra quên một con người không còn thuộc về mình nữa chẳng phải là điều quá khó. Tạo hóa đã ban cho chúng ta trí nhớ thì cũng ban thêm cho chúng ta... trí quên. Vì nếu cái gì cũng nhớ thì bộ nhớ của chúng ta sẽ chật chội, quá tải và trở nên tê liệt, rối loạn.
    Cho nên chúng ta chỉ nên nhớ những điều đáng nhớ, điều đó thực sự giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho nên dù đang quay quắt với nỗi nhớ không đáng nhớ ấy thì bạn hãy tin rằng thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai.
    2/Tự tìm quên
    Cách tích cực nhất để xua đi hình ảnh của người xưa là tự bạn tìm quên. Trước hết là tránh những giây phút chỉ có một mình, như thế bạn càng "chìm" sâu vào những nỗi nhớ.
    Nên cùng ăn, cùng vui chơi, tham gia công việc với mọi người chung quanh. Kế đó là tìm quên trong công việc; hãy làm những việc mình yêu thích, làm một cách chăm chú, hết lòng và tránh những khoảng trống trong ngày. Sau nữa là tìm những thú vui khác như xem ti vi, đọc sách, may vá, chơi thể thao... Sự vận động giúp bạn sảng khoái, lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần.
    3/Một hình ảnh khác
    Bạn không nên vội vã tìm một hình ảnh khác thay thế để lấp khoảng trống, như thế càng nguy hiểm. Nhưng nếu có một người con trai khác đến với bạn bằng tình cảm chân thành, anh/cô ta khiến bạn rung động thì đây là dấu hiệu tốt, sẽ như nắng ấm làm tan giá lạnh.
    Một tình yêu thực sự sẽ giúp bạn quên những gì đáng quên.
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  7. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cu à, người ta đang muốn wên đi thì cu lại nhắc người ta ghi vào bộ nhớ là sao ?
    <P>Đã ký</P>
    <P>Long@</P>
    <P>
     </P>
    [/quote]
    Một câu hỏi tế nhị được đặc ra cho anh chai Goam@ đó là :
    Anh đã từng yêu chưa , có phải mối tình đầu ti6n sẽ không bao giờ wên được sao , và những gì còn tồn động đến bây giờ là những kí ức nhỏ nhoi, ngây cã những kí ức nhỏ như thế mà mình không giữ lại ỡ một góc hẹp nào đó thì làm người còn có ý nghĩa gì nữa nè , phải không anh chai .
    <P><STRONG><FONT face="Kiểu chữ" color=orangered size=4>Con chai xin ra mắc mẹ Ly .</FONT></STRONG> </P>
    <P> </P>
    [/quote]
    Đâu cứ là tình đầu chắc chắn phải dang dở đâu cu? Hị hị. Nếu thích thì PM cho anh nhá cu. Kẻo bàn trong này làm lạc mất chủ đề. Okie ?
    Đã ký
    Long@
     
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải quên nhỉ? Tại vì càng quên là càng nhớ thêm thui, tốt nhất kệ nó nghĩ đến hoài cũng chán thui, muh chán là kiếm gì làm để khỏi nghĩ thế là xong. Cần gì phải tìm cách để quên nhỉ
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có những kỷ niệm bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn cố gắng trốn chạy nhưng thật sự nó vẫn tồn tại trong bạn. Vì thế đừng bao giờ quên. Tôi vẫn mong muốn mình quên đi những kỷ niệm nhưng thật sự nó không ra đi, nó vẫn ở trong tôi. Đôi khi nó bất chợt hiện về và tôi cảm thấy.........
  10. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    " Hãy đóng lại cánh của nhìn về qua'' khứ , hãy khép lại cánh cửa nhìn về tương lai . Bởi vì dĩ vãng quá khứ đã qua , bởi vì hôm nay chính là kết quả của những hành động việc làm trong quá khứ . Bởi vì tương lai thì lại chính là kết quả của những hành động của chúng ta trong ngày hôm nay . Vì vậy : Hãy sống hết mình cho ngày nay "
    Quá khứ bao gồm cả quá khứ đau buồn và quá khứ vui tươi . Đó cũng chính là những bài học để đời cho chúng ta . Quá khứ đau buồn sẽ là bài học nhắc nhở chúng ta đừng tái diễn lại sai lầm . Quá khứ vui tươi sẽ nhắc nhở chúng ta hãy giữ gìn lấy những gì tươi đẹp . Như vậy , quên để mà làm gì , dù có muốn quên nhưng nào có quên được đâu

Chia sẻ trang này