1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một kỷ niệm?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 28/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiahiahia
    Đã gọi là kỉ niệm thì tức là tự nó đã là một fần trong con người ta rùi. Đâu có thể nhắc tới hai từ QUÊN LÃNG nứa chứ. Đời là thế ...cố quên nhưng càng nhớ thêm..... như ai đó đã hát. Bạn đang cố quên tức là đang nhớ. Là đang lừa dối mình. Tôi không thấy có gì đáng quên hay đáng nhớ. Hãy để con TIM làm viếc đó. Nhớ là ở lại. Quên cúng là ở lại. Không sợ QUÊN chỉ sợ KHÔNG NHỚ. Đó mới là điều đáng sợ vậy !!!!.
    Tại sao ư!?
    Có NHỚ thì mới nghĩ tới QUÊN, còn nhược bằng KHÔNG NHỚ thì lấy gì mà QUÊN---------> QUÊN cái gì, cái gì.............???????
    Đành thôi!!!
    Nhớ niềm vui để mãi nghĩ về nhau, bên nhau trong TÂM KHẢM, nhớ nối buồn để lần sau (nếu có) sẽ không làm đau nhau
    Tôi cúng có một vết rạn trong trái tim vậy!!
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nên yêu 1 người khác để quên đi người cũ
    như thế thì vừa có người yêu mới lại vừa có thời gian để quên đi người cũ
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cố bỏ thì không bao giờ được đâu..... nó giống như là chiếc boomerang vậy í, cứ ném thật mạnh cho nó bay thật xa nhưng rồi nó cũng quay lại với mình thôi
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm... Sao lại phải quên?
    Nếu là những điều tốt đẹp, tự nó sẽ theo mình mãi mãi... Còn nếu là những ký ức không vui, hãy nghĩ là mình hạnh phúc, vì dù sao nó cũng đã trôi qua rồi!
  5. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đừng quên kỷ niệm vì dù bạn có biết hay không nó cũng đã, đang giúp bạn lớn lên. Vậy đó, quên đi làm gì?! Điều cần là bạn phải biết hoà nhập nó với thực tại mà thôi!!! OK?!
  6. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cô em mà làm thế thì cuối cùng không những không quên được cái cũ mà cũng chẳng quen được cái mới. Rồi lại rối tung như to vò. Tự lừa dối mình rồi sẽ làm mình đau thêm thôi thà rằng cứ để mọi viêc cho thời gian. Một ngày cố quên là một ngày nhớ.
    Thế là cô em lại làm đau một người rồi. Biết đâu một ngày kia khi cô em nhận ra điều gì đó. Lại có thêm một người nữa đi tìm học cách "QUÊN ĐI MỘT KỈ NIỆM !".

Chia sẻ trang này