1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một mối tình sau gần 4 năm yêu thương???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GhostOfLove, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    @ ghostoflove : Mình hiểu nhũng cảm xúc bạn đang trải qua, vì mình cũng đang như thế. Chỉ có điều mình nghĩ cứ để cho mọi chuyện tự nhiên vậy thôi.Cách đây 10 nagỳ mình vẫn còn là ngưòi hạnh phúc vì yêu và được yêu.
    Cũng đừng lấy người khác làm cái phao cứ sinh , vì sẽ lại thêm một người nữa bị tổn thuwong...
    Mình đang cố gắng, bạn cũng thế nhé.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lo gì. Cuối cùng có khi còn chả nhớ nổi là ai nữa ấy chứ !
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    yêu người khác là quên ngay ý mà
  4. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là phải dùng liệu pháp kết hợp, tích cực năng động trong cuộc sống hơn, mở rộng giao lưu bạn bè,học hành, công việc. Ý kiến có người mới nghe thì rất ********* nhưng mà xót xa thay trong nhiều trường hợp nó lại chứng minh rằng đó là phương pháp "hiệu quả". Nghe bài "Nếu em hiểu" của Bức Tường chưa, có câu "khi tình yêu mới vụt sáng, phải chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ....". Ngoài ra, nếu bạn có một đam mê nào đó (vd: điện ảnh, âm nhạc, nhiếp ảnh, hội hoạ, dancing...etc) thì đây là dịp tốt để nâng level đó, mà cũng dễ nguôi ngoai. Tôi thì tôi vẫn hâm mộ cách tìm một người mới vì cuộc sống vẫn tiếp tục mà, ta có ngồi đó ôm mộng cũ đã tàn phai thì người ta cũng không trở lại đâu, chỉ tổn hại cho riêng mình thôi.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.549
    Đã được thích:
    3.657
    Chăc bốn năm qua suốt ngày với tình yêu bạn đã bỏ qua nhiều thú vui của cuộc đời đặc biệt là thú vui của đàn ông bây giờ, tôi khuyên bạn nên tìm lại cảm giác của cuộc sống như ngay chiều nay bạn rủ các chiến hữu của mình đi uống bia ăn nhậu, sau đó đi làm một chầu mát xa xông hơi, tiếp đo là đi karaoke, sau đó sẽ kết bạn với mọt em ở quan kareoke, sáng mai tỉnh dậy bạn sẽ thấy hưng phấn ngay thôi, lúc đây bạn sẽ nghĩ đàn bà bây giờ cũng không thiếu có mấy trăm, nói chung bạn cứ chịu khó chơi bời một thời gian là quên ngay ấy mà, bây giờ nhiều em hay lắm.
  6. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống tớ
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thời gian đi Off Đại Hội Tư vấn tình yêu đi, yên chí là hơi nhiều cái hay, tớ nói thật chứ bị người yêu bỏ thì nên vui mới phải,gọi điện cảm ơn nó đi đã,vì nó cho mình biết sớm cái bộ mặt thật chứ lấy về ròai nó bỏ còn điên nữa,tiếp đó là chịu khó tham gia các buổi Off của ttvn, qua bên làm quen hoặc bên TBTY ý nhiều hội cho bạn tham gia lắm , cái là bạn có nhiệt tình hay hok thôi
    Chúc may mắn và sớm quên cái của nợ đó đi nhé
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thì hỏi thôi chứ tự bản thân bạn cũng biết ko ai có thể giúp bạn trong chuyện này. Có điều đừng làm bóng ma ám ảnh những giấc mơ của người yêu cũ. Như thế thì làm sao quên đc người ta. Thời gian là phương thuốc tốt nhất. Chúc bạn chóng vượt qua nỗi buồn.
  9. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @ ghostoflove: Chủ yếu là chính bạn thôi, đừng lấy người khác thay thế khi bạn thật sự chưa quên hẳn người cũ.
    - Bạn chưa hay khó quên được vì bạn vẫn nghĩ tốt, vẫn thần tượng người đó nhiều wá. Bạn hãy nghĩ thế này: cũng may là chưa cưới, nếu cưới rồi mà xảy ra chuyện này (phản bội bạn) thì sẽ tệ hại hơn.
    - Mình cũng muốn chia sẻ với bạn, vì mình cũng bắt đầu đi vào giai đoạn phải cố gắng quên người mình yêu đi. Rất buồn nhưng đó là sự thật, đành phải đối diện và tìm ra giải pháp vậy.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chả biết khuyên thế nào nữa.
    Em cũng từng làm cho 1 người trở thành giống như bác chủ topic bây h.....
    Chỉ mong anh ấy tìm thấy niềm vui ở người con gái khác và quên em đi.
    Em thấy cách mà anh ấy vượt qua là im lặng và cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên, cố mà chấp nhận...
    Rồi thì cũng nguôi dần...

Chia sẻ trang này