1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một mối tình sau gần 4 năm yêu thương???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GhostOfLove, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Bác nài có quả avar đc đấy nhờ,share bản quyền cho iem đê
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đọc cái tên topic thấy thương thật đấy.....4 năm yêu thương...
    bác nào con trai mà fát biểu được câu này ctỏ nặng tình lắm đây
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 20/06/2007
  3. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác.
    Nhưng em còn bi đát hơn bác nhiều. Vẫn yêu mà phải cố quên nhau. Buồn lắm bác ạ. Em giờ thấy cuộc sống nghẹt thở vô cùng
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    k có j trên đời này là mãi mãi cả
    quên hay chưa chỉ là vấn đề thời gian, tự cho mình thời gian để chấp nhạn
    hãy dành tình yêu cho bản thân và cho những ng xung quanh hơn nữa
  5. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì, buồn hộ cậu 5 phút! Đôi lúc cảm thấy hạnh phúc mong manh quá!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hơ, đi đâu cũng thấy bác này với lời bài hát này
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thằng em của chị dạo này bon chen mấy chốn này, ra là có tâm sự. Cắm đầu vào công việc, nhiệt huyết như hồi còn làm với chị, mở rộng các mối quan hệ, ... cái gì qua thì cho qua, đàn ông con zai, cần mạnh mẽ lên em ạ!!!
    Đi lột tiền thiên hạ với chị không em?
    @Ru: lại thấy thấp thoáng chiếc xe màu hồng đưa tình yêu của nàng tới bên Tý Tồ của nàng rùi!!
  9. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    106
    vào đây mới thấy nhiều người lâm vào hoàn cảnh giống mình, biết làm sao được. Liều thuốc duy nhất vẫn là thời gian thôi, cũng nên an ủi mình rằng cũng còn may là mọi chuyện dừng lại khi chưa quá muộn.
  10. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dù hơi tiếc nhưng cũng ko nên bi luỵ quá chú ạ!
    Cần phải đứng dậy và tiếp tục sống thôi!Ngoài kia có đầy con gái tha hồ mà chọn!Chưa kể trên này có đầy girl chưa có ng iu cơ mà!
    Cố lên chú bé!

Chia sẻ trang này