1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huong_yeu_anh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không ai trong tình yêu mà " khôn " cả !!!! yêu là khổ mà nhưng bạn ơi sao bạn lại tự trách mình như thế , đâu cần phải dằn lòng như vậy. Bây giờ tui không biết là bạn đã quên đượ những chuyện buồn đó chưa nhưng bạn hãy tin là đến một lúc nào đó , sẽ có nửa kia của mình đến bên mình, trao cho mình những điều sweet nhất trong tình yêu và trái tim người đó sẽ chỉ có bạn thôi
    Bạn không cần phải cố gắng hay gồng mình để quên người ấy và những kỉ niệm xưa làm gì đâu, bạn vẫn sống với nó và chấp nhận nó , dung hoà với nó trong mọi phương diện ht6é là xong...............
    Lúc trước tui cũng như bạn , y như bạn luôn, khi thấy bạn post bài này tui thấy giống như là mình chính là tác giả của bài này chứ không phải là bạn huong_yeu_anh đâu. Tui cũng đã mất một thời gian khá lâu và dài để quên những chuyện buồn. Cũng phải giả bộ nhe răng ra mà cười khi người ấy đi với người khác và nói chuyện với tui như lời giới thiệu về người bạn gái mới của mình. 1 năm nói dài cũng không dài và tui đã làm được. Bạn hãy cố gắng lên nhé, đừng buồn hay suy nghĩ nhiều vì như thế sẽ mau già lắm mà mau già thì semkhỗng có người yêu đâu àh nha . Giống như bạn fragrant155 nói rằng rồi cái j cũng đựoc đền bù thôi
  2. blackdevil738

    blackdevil738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để quên , quên để nhớ
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông lăng nhăng thì nhiều, nhưng thằng nào bị bắt gặp mà còn mở mồm nói được câu này thì đúng là bố của những thằng khốn nạn.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cụ của thằng khốn nạn thì đúng hơn ạ Tưởng tượng nếu người iu mình mà lăng nhăng rồi nói câu đấy chắc mình đá đít cho bay xuống địa ngục luôn
  6. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    that kho de wen di mot nguoi phai ko?Da mot nam roi ko gap nhau ma tinh yeu TA danh cho anh van ko he thay doi.TA nho anh lam,nho lam, nho nhung toi tren cau Long Bien cung anh dung cho tau chay wa, nho Hoa Xua tren duong Phan Dinh Phung ma da co lan TA chi cho anh,nho giong noi cua anh khi goi TA la be,nho nhung lan thua ca do bong da voi anh, nho mot ngay dong lanh gia anh den nha tim TA chi de noi loi xin loi. Moi thu duong nhu van con nguyen ven trong trai tim cua TA. Co le anh se ko bao gio hieu dc vi sao TA lai yeu anh nhieu the. TA da khoc rat nhieu,cho den gio doi khi TA van khoc. Anh da tung noi voi TA cai gi ko thuoc ve minh thi se mai mai chang thuoc ve minh. Do la duyen phan. Gio day anh co the thay TA van tuoi cuoi ,dua nghich khi noi chuyen dien thoai voi anh nhung anh ah
    .............!
    Khi nao anh hieu het dc tinh cam cua TA ,anh moi co the hieu dc vi sao TA lai tu choi gap anh nhieu lan nhu the moi lan anh ru TA di an.
    Moi ky niem la mot ngoi sao va anh da la mot ngoi sao sang trong bau troi sao ky niem cua TA roi.
    Neu ban da danh het tinh cam cho mot ai do ma ko dc dap lai thi hay de cho nguoi ay ra di , boi neu tinh yeu cua ban la chan that thi nhat dinh nguoi ay se tro ve voi ban



  7. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hihi thui thì cười chứ bít làm sao vì có lẽ đúng là cụ của sở khanh rùi mà,,,cũng không ngờ Nguyễn Du đã chết từ lâu lém roài mà nhân vật ông xây dựng vẫn sống đến bi giờ,,,khục!!! ay mà mình chưa ngu như bà Kiều :D
    uống bia ăn mừng phát
  8. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hix không sao đâu... bọn mình mới mất 1 2 năm ý mà...thời gian còn dài....giai còn nhiều , kinh nghiệm của tớ là khi buồn ăn thật nhiều hoa quả , vừa để đỡ buồn vừa tranh thủ tái tạo làn da hihi ko sợ già đâu
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh!
    Học quên để nhớ
    Học nhớ để có thể quên
  10. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    giờ nếu cho làm lại mình sẽ không như thế nữa.......
    nhẹ nhàng nhất là coi như không nhìn thấy gì !!!
    ghê gớm hơn thi` chỉ chào rồi hỏi anh đi đâu đấy, nhớ về sớm nhé và về thì gọi cho em có chuyện muốn nói...tuyệt nhiên không thèm nhìn hay để ý đến con bé kia , còn ghê gớm hơn thì giống như con bạn mình , gọi người yêu ra chỗ kín rùi....vả cho 1 cái đầy thân ái hehe nhưng mà xem ra cách này có vẻ bạo lực quá chắc chẳng đồng chí nào ủng hộ đâu!!!

Chia sẻ trang này