1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huong_yeu_anh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không cần quên, hãy cất giữ hình ảnh người ấy vào trái tim để mỗi khi nhớ đến có thể cười vui vẻ: Mình đã từng yêu người đó.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phải .. sau hơn 3 ngày tôi thẫn thờ và trở lên vô vùng chán thì tôi kịp nhận ra rằng còn rất nhiều việc tôi chưa làm .. vậy sao tôi lại phải ủ rũ như vậy ... thế rồi tôi cũng đã thầm nhắc với lòng mình rằng : "Chúc em hạnh phúc" ...
    Có lẽ đó là điều mà tôi làm được duy nhất trong lúc này ....
    Và cũng cám ơn rất nhiều người bạn đã ủng hộ và chia sẻ cùng tôi ....
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày tháng đau khổ,khóc lóc,cứ đêm là ko ngủ được và lại khóc.Tỉnh dậy cứ tưởng mình đang mơ,chẳng thiết ăn uống ,làm j,.Nhìn lại thấy mình như 1 con ma xấu xí,và đáng thương.Đến giờ khi hơn 1 tuần trải qua cú shock đó mình đã đỡ đi.Bảo quên người đó thì đúng là chưa quên nhanh như thế được,nhưng cũng may mình đã ko còn hàng ngày và từng phút nhớ đến người đó nữa.
    LÀm sao để quên 1 người?---->câu hỏi rất khó trả lời chủ yếu là dựa vào quyết tâm của từng người.Vì cứ thử tưởng tượng đang ngày ngày đi chơi,ngày ngày gặp nhau gọi đt và nhắn tin.Đùng 1 cái ko có j cả,sốc thật đấy nhưng tất cả rồi sẽ quen hết thôi.Để quen như vậy là phải có 1 thời gian khá dài,theo tôi để quên người đó là nên tránh đến những nơi người đó chắc chắn sẽ đến,ko nhìn thấy người đó bạn sẽ đỡ suy nghĩ lung tung.Cái thứ 2 khi bất kì khi nào nhớ đến bạn hãy làm ngay 1 việc j đó để cắt đứt dòng suy nghĩ như làm việc nhà,gọi cho bạn thân tuyệt đối ko nói đến chuyện nghĩ về người đấy.Tôi đã áp dụng và thấy rất có hiệu quả,but cũng ko thể cắt đứt hết được nhưng tôi tin trong 1 time nữa tôi sẽ quên được người đó.
    Và 1 điều tôi muốn góp ý là những đồ vật mà bạn nhìn sẽ liên tưởng tôi nghĩ nên cất đi 1 chỗ và khoá lại ko cần phải vứt,xé hay đốt đi đâu .Vì càng làm bạn thêm buồn thôi.
    VÀ bạn hãy tìm đọc những cuốn sách của firstnews ví dụ như:BÍ mật của hạnh phúc,phút nhìn lại mình,làm giàu tâm hồn...Rất hay và giúp cho bạn tìm được những hạnh phúc trong cuộc sống.Tôi đã áp dụng và thấy cũng hiệu quả nó làm bạn thấy quên đi được những nỗi buồn và tin vào tương lai tốt đẹp sau này.HÃy cố lên và sẵn sàng đón nhận cho mình 1 ty thật sự,đích thực khiến bạn sẽ ko bao h phải đau và phải QUÊn nữa!
  4. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên ư! đơn giản thôi - bạn hãy nhớ thật kỹ những tật xấu của hắn, nhớ những lần hắn làm bạn phải đau khổ và tốt nhất là tìm cho mình một người bạn trai khác tốt hơn hắn ta về mọi mặt.
  5. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    De wen mot nguoi tot nhat la chang lam gi ca.Boi neu minh cang co thi cang nho cang buon hon ma thoi.MInh da thu co nhung ko dc.Luc minh nguoi ngoai thi nguoi ta lai goi dien lam phien minh.Nguoi ta noi tung ay thoi gian la du cho minh roi.Troi ah.Het cach.Thoi mac ke,den dau thi den.Danh phai chung song voi lu vay
  6. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    khi muốn quên 1 nguời ko phải là dễ và khi muốn tha thứ 1 nguời có lỗi lầm thì lại càng khó , khi người ấy ko yêu ta thì dù có làm cách nào đi nữa vẫn sẽ như thế , dù cho người ấy có van xin , nài nỉ khóc lóc, nhưng với bản tính thật sự của người đó , thì vẫn mãi như vậy vì thế nếu mà có 1 người đã gây cho bạn nhửng buồn phiền thì hãy mở tấm lòng tha thứ cho người đó nếu người đó biết sửa lỗi , nếu ko bít tha thứ bạn sẽ phải luyến tiếc về việc đó
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Bạn cứ bảo, quá khứ mình có thể quên. Hãy sống vì hiện tại, đối diện với sự thật và vươn tới tương lai đi nhé. Nhưng mà sao mình lại không thể, cứ bảo quên nó lại hiện diện rất rõ ràng. Cũng như khi ta bảo đừng nhắc, thì trong ta cứ có một cái ý nghĩ lại nhắc lại đó thôi. Thế mới biết , mình chỉ có thể kiểm soát là hành động, chứ không thể kiểm soát được ý nghĩ bạn nhỉ? . Và cũng vì thế, trong cuộc sống với muôn vàn màu sắc bên ngoài, đôi khi trong yên lặng ta lại có một cuộc sống cho mình . Có lúc vô tình , ta có thể quên, nhưng mỗi khi chỉ còn ta, với ta nó hiện hình rõ lắm. Sống cho thật tốt với cuộc sống hiện tại , nhưng mà ...
    Yêu thương, đau khổ, khóc òa
    Đừng vô tình nhé .. xóa nhòa trong tim
    Hic
    15 Năm chưa thể quên một cọng tóc ... nói gì để quên hẳn một người... mặt trời bé con ơi.
    Chán mình thật.
  8. trungquy

    trungquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 năm rồi vậy mà không hiểu sao càng ngày em càng nhận ra rằng em không thể quên anh, cũng chả hiểu từ bao giờ em nhận ra rằng em càng yêu anh nhiều hơn, càng nghĩ về anh nhiều hơn. Mở mắt ra em nghĩ tới anh, không biết giờ nay anh đang làm gì, giờ anh có nghĩ tới em như con tim em đang hướng về anh không. Thỉnh thoảng lại giở đống thiệp anh tặng em, giở tấm hình của anh ra ngắm, nhiều lúc nghĩ hay là lại trả nó về cho anh. Nhiều lúc em lại muốn uống rượu, nhiều lúc lại muốn khóc, cổ họng cứ nghẹn lại như bây giờ. Cái gì đã qua thì đã qua vậy mà em cứ hối tiếc mãi, cũng chả biết làm thế nào hơn để thoát ra hoàn cảnh như thế này. Phải chấp nhận đối diện với anh, phải chấp nhận làm bạn của anh sao mà khó thế.
    Anh ơi, nếu thời gian có quay trở lại thì em sẽ không làm điều dại dột này đâu. Trong trái tim em, chỉ có anh mà thôi. Em đúng là ngốc qúa đi mất thôi.
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cũng nhiều cái oái oăm lắm bạn ạ! Mình với bạn gái mình yêu nhau là thế, chẳng tiếc nhau cái gì. Khi chia tay, cô ý xúc phạm tôi với lời giải thích mong muốn là tôi quên nhanh cô ý. Cô ý đến với người khác với một tương lai mờ mịt, tôi khẳng định bạn gái tôi cũng nghĩ thế. Tôi thấy xót xa cho người tôi đã từng yêu mà đúng hơn giờ này vẫn còn yêu, tôi có khuyên bạn gái , mong cô ý hiểu ra điều gì. Nhưng dường như lòng tốt đặt không đúng vị trí nên thành ra có tác dụng ngược lại, bạn gái tôi lại nghĩ tôi phá đám mỗi quan hệ . . . ôi trời . . .
    Để quên dc một người đã có thời gian dài ngự trị trong tim mình, tôi xin khẳng định là không thể, rồi hình bóng đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trong nỗi buồn xâu thẳm. Khi bạn tìm được 1 người mới, yêu bạn thực sự thì lúc đó nó vơi đi thôi. Cùng với thời gian, mọi chuyện cũng chỉ mờ dần.

Chia sẻ trang này