1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huong_yeu_anh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Một cái gì đó là thói quen, và có thể là đã gắn liền với mọi hoạt động trong cuộc sống.....khi hai đứa ko đến được với nhau nữa...cả hai đều buồn lắm chứ....nhưng đấy là cách tốt nhất để hai đứa đã, đang & sẽ trân trọng tất cả những gì đã được gọi là "Kỷ niệm" .... chuyện này đã xảy ra đến với tôi >2 năm rồi...và trong khoảng time đó đến bây giờ tôi vẫn thế..vẫn một mình...thỉnh thoảng trong suy nghĩ..vẫn nhớ đến em...và có khi vô tình gặp em trên phố...em đang tay trong tay với 1 người con trai khác..mình cũng ko buồn..bởi vì em đang hạnh phúc..mình mong muốn điều đó.....
    Bạn ạ,,, Tất cả những gì đã qua mới thực sự chỉ là đang bắt đầu...hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp của hai người....rồi time sẽ xoá nhoà tất cả....Chúc bạn sớm bình yên
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay, LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI
    Có một câu trả lời thôi: THẾ GIỚI NÀY THẬT RỘNG LỚN, VÀ TA CÒN NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM, NHIỀU NGƯỜI ĐỂ YÊU THƯƠNG
    let''s have fun... fun makes life... fun-life brings us smiles and friends it''s the meaning of the life
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hãy giành tình yêu cho một người xứng đáng với nó.Còn những người không biết trân trọng hạnh phúc thì sẽ không có hạnh phúc.Vì thế hãy quên đi và tìm cho mình niềm vui mới.
  4. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình yêu một người có 2 tháng mà 2 năm sau vẫn không quên được. Sau này khi có người khác, mình phát hiện ra, cách duy nhất để quên đi một người là yêu một người khác. Phải thực sự yêu một người khác mới có thể hoàn toàn quên đi được. Đến khi quên được rồi mới thấy mình thật dại dột khi lãng phí tuổi trẻ của mình như vậy. 2 năm để nhớ thương một người chẳng phải dành cho mình? So stupid!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải chỉ là Yêu...
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi
    đầu rất mới

  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bác này quả thật đã đạt đến ngưỡng tột cùng, tu thành chính quả rồi. Chúc Bác hạnh phúc và sớm đón nhận một tình yêu đích thực
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng có người khôn, người dại. Cũng có người đến với tình yêu bằng cả trái tim, cũng có người đến với tình yêu bắt nguồn từ lý trí, vật chất. Và trước khi có kết quả thì con người ta khó có thể khẳng định tuyệt đối được điều gì. Nhưng theo suy nghĩ của mình, một người con gái như thế này sẽ khó có thể làm bạn trăm năm của bạn nếu bạn không tài hoa, kiếm được nhiều tiền, có danh vọng
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cái tỉ lệ 99,9% của bạn quả thật là một con số khiến người ta phải rùng rợn đấy. Ngay cả ở Phương Tây con số này cũng chưa đến được 70%. Và dù thế giới có biến đổi thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có những người đàn ông thật lòng, hết mình vì tình yêu, như bác haykegiacmoem post bài ở trang 4 ý.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 28/08/2006
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bắt gặp ng yêu mình hand in hand với 1 cô gái nào khác ngoài phố.Ko hiểu lúc đó mình phải làm gì nhỉ,lặng lẽ bước đi hay quay lại nói chuyện với họ hay...Ôi ôi ko nghĩ được mà cũng chẳng dám nghĩ nữa
    Trước đây để quên đi người bạn trai cũ mình đã lao vào công việc,cuộc sống chỉ có công việc và công việc.Làm việc " như trâu như bò" nhưng vẫn ko quên được,thế mới akay Nhưng rồi đúng là cái duyên hay sao ý, " hắn" đến! và mình thì...Welcome to my life kết quả là
    Ôi ngượng quá,thôi đi ngủ.Chúc các bác ngủ ngon
  10. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ừ... quên một người khó thật. Chẳng biết làm sao đâu

Chia sẻ trang này