1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huong_yeu_anh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cứ để thời gian trôi qua,mọi chuyện rồi cũng qua đi ,2 năm trước tớ cũng có cái cảm giác đấy ,cuộc sống trống rỗng ,là cả thế giới trở nên dư thừa
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đóng cửa trái tim - chỉ mình với hình ảnh của anh !!! làm sao quên được// Biết gì xung quanh đâu, cứ tưởng bây giờ vẫn còn là thế kỷ 20..
    Thế gian dường như đứng yên
    Còn mình em với hoài niệm
    Chỉ có cuộc sống rên xiết
    Vì em muốn nó không sống
  3. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tôi rất ít khi đọc những câu chuyện dài như thế này.nhưng câu chuyện của bạn tôi đã đọc hết,không hiểu sao .......tôi chưa có qua cvảm giác đó,đơn giản vì tôi chưa yêu.có điều muốn nói với bạn không có gì là không thể,chỉ là chưa thể mà thôi
    các bạn biết không : tại sao phải quên chứ,hãy cứ để đó là một kỉ niệm đẹp ,quá khứ thuộc về chính bạn mà
    tăng mọi người câu nè ha:"SỐNG CHO HIỆN TẠI LÀ CẢM ƠN QUÁ KHỨ VÀ MỈM CƯỜI VỚI TƯƠNG LAI"
  4. Cricket89

    Cricket89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thật khó để quên đi một ai đó, nhất là khi mình và người đó cứ thường xuyên phải gặp nhau, dù muốn hay ko thì cách tốt nhất mà theo tôi nghĩ phải làm là cần có một mục tiêu khác để cho bạn phấn đấu, và cũng để quên đi người kia
    Có thể là học, làm việc hay là 1 cái gì đó cũng được miễn sao tập trung cao độ vào công việc mới, tránh ngồi 1 mình chỉ tổ..............
  5. Honey_enrico

    Honey_enrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên đi một người?! Thật khó nhỉ?
    Tớ cũng đã mất 3 năm để luôn nói rằng "phải cố quên" , để rồi 1 ngày chợt nhận ra rằng tớ đã không còn yêu "hắn" nữa. Ngốc thật!
    Khi chia tay, ko có nghĩa phải quên đi người đó...Đối mặt với những gì đang diễn ra có lẽ sẽ tốt hơn...
  6. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    That ''s a good idiea
  7. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng tâm sự trên, nhớ lại những gì mình đã trải qua, tôi phải cố nén để khỏi phải khóc.
    Câu chuyện của tôi cũng có phần tương tự của các bạn. Chỉ mới đây thôi nên tôi vẫn còn đau lòng mãi về chuyện ấy. Sau khi đọc hết, tôi nhận thấy khoảng thời gian chung để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng là 2 năm. Không biết 2 năm sau tôi sẽ như thế nào...
    Nhớ anh lắm nhưng tôi cố gắng không liên lạc với anh...hi vọng cả anh và tôi đều có cuộc sống tốt hơn.

Chia sẻ trang này