1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghnvn, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

    Các bac cho em hỏi làm sao để có thể quên được một ng vậy. Bọn em yêu nhau đã hơn 1 năm rôi, chia tay la do cô ấy có người khác, chia tay 2 tháng nay rùi. Bọn em cùng học ở nước ngoài, lúc chia tay ở đó còn nhìn thấy nhau thì đỡ nhớ, nhưng h về VN nghỉ tết, em nhớ kinh khủng ko sao quên được. Nhất là trong cái mùa đông giá lạnh thế này. Các bác có ccách nào giúp em có thể quên mọi thứ nhanh chóng được ko.
  2. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    khi nào bạn nhớ đến cô ấy thì hãy nghĩ đến những tật xấu của nàng. ( chỉ tật xấu thôi )
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng như người ta nói-đôi khi mất cả 1 đời cũng ko dễ quên 1 người
  4. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nói thật cách quên duy nhất là đối diện với chính nó .còn bệnh của bạn lan vào tim thì vô phương rồi
    còn nếu bạn đã yêu cô ấy thật lòng thì.. phải chiến đấu đến cùng ( trừ những thủ đoạn bỉ ổi nha) để giành lại người yêu chứ
    chiến đấu đến trưóc ngày cưới của cô ấy
    sau ngày cưới của cô ấy ta lại bắt đầu cuộc chiến đấu mới
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    email cứ viết fone cứ gọi
    có ngày em sẽ bỏ chồng
    đấy là bạn kô thể quên và yêu cô ấy thật lòng. còn kô hãy cho trái tim mình cơ hội 1 lần nữa
    goodluck for your heart
    =================================================
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 21/12/2006
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Tại sao cứ phải cố quên khi ta vẫn nhớ, cách quên tốt nhất là nhớ về nó, một thời gian sau thì bạn lại cảm thấy bình thường thôi.
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định chia tay rùi thì thôi. Là xong. Là hết. Lại còn cố nhìn nhau cho đỡ nhớ là sao??? Hay là bạn vẫn đang ấp ủ hy vọng người ta way lại?
    Nè, nghĩ như zầy đi, mình quên con nhỏ đó đi để mau có cơ hội tiếp cận mục tiêu mới. Cái gì đã wa thì cho nó wa. Đàn ông con trai ngồi cắn rứt, khóc lóc, than thở nhìn hông giống ai hết.
    Lâu lâu có dịp về nhà, đã bảo ko đâu bằng nhà mình cơ mà. Nhân cơ hội này đi tthăm bạn bè, họ hàng, đi chơi, đi bời gì đó đi...
    Nói tóm lại là kiếm việc gì đó để làm, hông ngồi nghĩ vớ vẩn nữa, nghe hông?
  7. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác định đã chia tay, ko thể cứu vãn được nữa thì phải quên thôi. Dù rất khó khăn nhưng ko phải là ko thể. Cái bạn cần là thời gian thôi. Bạn mới về nước, có nhiều việc nên làm, hãy làm thật nhiều việc để ko có thời gian nhớ đến cô ấy. Đi thăm họ hàng, người thân, bạn bè... lúc đó bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Đặc biệt, cởi mở lòng mình hơn với người khác thì sẽ có lúc cô ấy ra khỏi tâm trí bạn mà bạn ko ngờ tới đấy.
  8. dimple_13vn

    dimple_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu việc quên 1 người mình yêu mến là hơi khó, nhưng mà rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương bạn ạ. Bạn mới về nước, hãy dành thời gian đi tham quan nơi này nơi kia, rồi dần dần bạn sẽ thấy mình đã quên được cô ấy đấy.
  9. dhlv

    dhlv Guest

    THời gian và chỉ có thời gian mà thôi !
    [​IMG]
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 22/12/2006
  10. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, yêu thằng (con) khác là quên ngay, có cái đek gì

Chia sẻ trang này