1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghnvn, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam h nhìu em ngon lành lắm, thể hiện bản lĩnh thợ săn đi sẽ đỡ nhớ ;))
  2. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên quá tuyệt vời. Nhưng thằng (con) nào mới là quan trọng chứ? Tưởng yêu như đi mua cái áo mới chắc. Nếu đơn giản vậy thì ... cóc thèm yêu.
  3. levan_vn

    levan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải quên nhỉ??? càng cố quên thì sẽ càng nhớ đấy! cách tốt nhất là hãy cứ nhớ nhưng mà nhớ theo một cách nhìn nhận khác! thời gian sẽ giúp bạn, hãy tin như vậy!
  4. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em đã cố gắng coi mọi chuyện như bình thường nhưng sao khó quá vậy mặc dù ng có lỗi là cô ấy vì cô ấy đã đi theo ng khác mà, nhưng cái hình ảnh cô ấy thì không sao ra khỏi đầu em được. Nhất là những ngày lễ tết nhớ cô ấy kinh khủng.
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có lần yêu ( đơn phương thôi ) đương nhiên là không thành rùi Khoảng một năm sau tôi nhận thấy tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của cô ấy vào những đem Noel một mình hay lúc thấy nhưng đôi bạn trên xe buýt đang tán tỉnh nhau .... bọn tôi học cùng lớp và tôi thì không có điều kiện thể hiện tình cảm ra nữa ( lí do tế nhị ) . Sau nhiều cố gắng lần tỏ tình và bị bị từ chối quá ""nhiệt tình " tôi đã tự nói với mình rằng " quên *** nó đi" và tôi đã làm như thế nhưng quả thật dù chỉ là đơn phương nhưng tôi không thể quên ngay được . Cứ mỗi làn ở gần cô ấy là tôi lại có một cảm giác ngọt ngào và xao xuyến khó tả ( đương nhiên là tôi không thể hiện nó ra ngoài ) và tôi cũng không vui vẻ gì khi có thằng nào tán tỉnh cô ta ....
    Tôi có hai lời khuyên từ bạn bè : yêu con khác hoặc đợi nó bị "đá" thì nhảy vào Và trong suốt một năm không có một lúc nào tôi có thể vui vẻ thoải mái vì chuyện này , tôi buồn và hay cáu gắt bất ngờ . Với hai phương án của bạn bè thì tôi thấy đều khó xử vì thật sự tôi cũng không có ý định sẽ yêu một ai đó trong 5 năm đầu 2 nên quả thật tôi rất khó xử .... . Tôi thừa biết rằng nếu tôi yêu một người khác ngay khi chưa quên đuợc người trước đây thì sẽ có hai trường hợp xảy ra : yêu điên cuồng để bù đắp cho bản thân mình , yêu cầm chừng và không xác định được rõ ràng là tình cảm mình dành cho ai Còn đợi cô ta bị đá thì tôi sợ tôi đã già rồi he he
    Cuối cùng thì như tất cả mọi người đã từng " thất tình " biết rồi đấy , nó ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống tâm lí tôi khó có thể học và làm việc ổn định vững vàng và còn tìm cơ hội thăng tiến nữa chứ , trong trường hợp này được . Và tôi đã cố gắng nhớ lại hết những đau khổ khi bị em từ chối , nỗi xấu hổ khi bạn bè biết chuyện và quan trọng là sự ngọt ngào khi nhớ về cô ấy rồi tôi tự nói với mình " Đồ ngu , nếu không quên được thì mày sẽ chẳng có gì hết chẳng có gì cả " .
    Giống như một ngụm thuốc đắng tôi nuốt hết vào trong , có thể sau một năm không muốn quên thật sự tôi đã hiểu rằng cái chuyện này chẳng thể đến đâu và đối với tôi nó chỉ còn là một cái gì "đắng chát " . Ực một cái quên sạch tôi không cảm thấy yêu hoặc giận cô ta nữa thật đơn giản vì không yêu thì cũng hết giận mà . Đương nhiên ta chỉ có thể quên một tình yêu khi có tình yêu mới thôi nhưng cách tự chủ này khiến tôi tỉnh táo hơn và khách quan hơn và có thể tập trung vào cuộc sống hơn
    Vậy thôi thật đơn giản và đó là cách của tôi còn bạn thì sao ,Luôn có hai lời khuyên khi bạn bị "thất tình" : Yêu đứa khác hoặc đợi đứa trước bị đá nhưng cho dù thế nào thì bạn cũng cần phải tỉnh táo để xác định tâm lí cho nó chín chắn và già dặn hơn
    PS : Tết năm nay tôi sẽ mua otô và đến chơi cũng bọn bạn cũ trong đó có cả cô ta và đương nhiên tôi sẽ có một cô bạn gái mới đi cùng .Tôi không biết chính xác mọi người sẽ nghĩ gì nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không là người thất vọng....
  6. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    , ok đi cứ lúc nào nhớ tới nàng thì tút nhứt ông chơi game online, tạo một nhân vật tên nàng và mang ra ngoài cổng thành biện kinh mà phật cho sướng( nhớ là võ lâm tk nhé, thông cảm tui đang tiếp thị cho vn game
  7. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    pác này giống tui quá, để tui méc cho pác 1 cách quyên ngay, chứ chẳng như mấy pác kia tư vấn lung tung quá. em đòi chia tay mấy lần rúi nhưng nhớ không chịu được em lại hẹn gặp và xxx he thế là hết nhớ luôn
  8. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic trong cái sướng mà ko biết là mình sướng .
    Em cũng vừa chia tay chia chân, lại chả được về Vn nữa, hic.
    Chuyện để quên 1 người có lẽ là rất khó, nhưng đó là cái em buộc mình phải làm. Cũng có những lúc muốn gặp, nhưng mà lý trí nhất quyết ko cho thì con tim cũng chả làm được gì.
    Em biết em sẽ vượt qua được thôi, cái chính là cần có thời gian. Mới cả, đi du học còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đó ôm nỗi buồn khóc lóc kêu than, chán bỏ xừ.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng bạn đang yêu bạn gái được 4 năm rồi thì bạn gái bỏ đi lấy chồng luôn. Em nhìn chỉ tay của nó thì không thấy có đường vợ con gì cả. Thế chắc là ở vậy tới già rồi.
    Em cảm thấy những đứa như em mới thật là tốt, không gây thiệt hại về tinh thần hay vật chất cho bất kỳ ai.
  10. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oạch ý bác là khi nào nhớ gọi cô ấy đến rồi xxx là hết hả. Làm sao mà gọi được cô ấy có ng yêu khác rùi mà sao xxx với em được nữa

Chia sẻ trang này