1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghnvn, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy sướng tí nào bác ạ, buồn như chấu cắn đây này. Về nước mà buồn kinh khủng. Bọn em cùng đii du hộc từ VN bao khó khăn mới vượt qua được thế mà khi mọi thứ ổn định thì cô ấy lại yeu ng khác buồn lắm.
  2. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy sướng tí nào bác ạ, buồn như chấu cắn đây này. Về nước mà buồn kinh khủng. Bọn em cùng đii du hộc từ VN bao khó khăn mới vượt qua được thế mà khi mọi thứ ổn định thì cô ấy lại yeu ng khác buồn lắm.
  3. rtcvnn

    rtcvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    pác nè ếch thật, chia tay thì cứ việc chia, nhưng mà cái giỏi của em là khi chia tay mà vẫn cứ êu mình mới đã chứ, thề thì mới mang ra mà xxx chứ
    pác có công nhận với em không.
    hun mà bị ăn tát còn hơn để thằng khác hun
  4. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì đúng là người như thế cũng chả ra cái đek gì thật! Yêu làm đek gì! Mà có hiểu người ta cảm thấy thế đek nào đâu mà vào trả lời! Trả lời kiểu thế thì trả lời làm đek gì!
    (Bài được viết với tư cách thành viên hội Chim Nhợn)
  5. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bac cho em hỏi làm sao để có thể quên được một ng vậy. Bọn em yêu nhau đã hơn 1 năm rôi, chia tay la do cô ấy có người khác, chia tay 2 tháng nay rùi. Bọn em cùng học ở nước ngoài, lúc chia tay ở đó còn nhìn thấy nhau thì đỡ nhớ, nhưng h về VN nghỉ tết, em nhớ kinh khủng ko sao quên được. Nhất là trong cái mùa đông giá lạnh thế này. Các bác có ccách nào giúp em có thể quên mọi thứ nhanh chóng được ko.
    ------------

    Trunghnvn thân mến!!!!!!!!!!!
    Pumpy thực sự chia sẻ và cảm thông với bạn. Tâm trạng lúc này của bạn giống hệt như Pumpy vậy
    Chỉ mới hơn nửa tháng nay, đúng ra là 17 ngày mình và ng ấy nói lời chia tay nhau. Mình tự nguyện và bạn mình cũng tự nguyện đến với nhau. Chỉ mới có hơn hai tháng, đã nhận ra sự khác biệt quá lớn ở nhau. Mình đã yêu, và đã sống hết mình cho tình cảm trong sáng của mình. Nhưng khi ý thức được sự khác biệt, mình cũng phải chấp nhận chia tay.
    Cả hai đều thống nhất trong bình tĩnh rằng: ko hợp nhau để là người yêu thì đành phải chia tay. Lúc ấy mình cảm thấy đó là một sự lựa chọn hợp lý và sáng suốt cho cả hai.
    Với mình, chtay ko có nghĩa là ko còn yêu. Nhưng ko thể có tương lai hạnh phúc bên nhau thì càng níu kéo càng làm cho nhau đau khổ.Mình đã tự an ủi lòng mình như thế và lấy đó là niềm vui để sống tốt hơn.
    Nhưng bạn biết ko, cho dù có cố gắng thế nào thì nó vẫn là một miền nhớ. Mình đã ko thể quên đc những ngày tháng bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao yêu thương. Mình đã sống với những kỷ niệm ấy như thể nó vừa mới ở đây thôi, thế mà nay ko còn là của mình nữa. Đau khổ vô cùng.
    Mình chỉ còn biết chờ vào thời gian để nguôi ngoai dần nỗi đau này. Mình ko cố quên mà sống với nó để rồi hy vọng thời gian sẽ giúp mình xếp những dấu yêu đầu đời ấy sang một bên để rồi tiếp tục những chặng đường mới. Nhưng sẽ mãi mãi ko quên.
    Chia sẻ với bạn để bạn thấy rằng, trên đời này vẫn còn có những người giống bạn. và bạn hãy cố gắng lên nhé.
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bac cho em hỏi làm sao để có thể quên được một ng vậy. Bọn em yêu nhau đã hơn 1 năm rôi, chia tay la do cô ấy có người khác, chia tay 2 tháng nay rùi. Bọn em cùng học ở nước ngoài, lúc chia tay ở đó còn nhìn thấy nhau thì đỡ nhớ, nhưng h về VN nghỉ tết, em nhớ kinh khủng ko sao quên được. Nhất là trong cái mùa đông giá lạnh thế này. Các bác có ccách nào giúp em có thể quên mọi thứ nhanh chóng được ko.
    ------------

    Trunghnvn thân mến!!!!!!!!!!!
    Pumpy thực sự chia sẻ và cảm thông với bạn. Tâm trạng lúc này của bạn giống hệt như Pumpy vậy
    Chỉ mới hơn nửa tháng nay, đúng ra là 17 ngày mình và ng ấy nói lời chia tay nhau. Mình tự nguyện và bạn mình cũng tự nguyện đến với nhau. Chỉ mới có hơn hai tháng, đã nhận ra sự khác biệt quá lớn ở nhau. Mình đã yêu, và đã sống hết mình cho tình cảm trong sáng của mình. Nhưng khi ý thức được sự khác biệt, mình cũng phải chấp nhận chia tay.
    Cả hai đều thống nhất trong bình tĩnh rằng: ko hợp nhau để là người yêu thì đành phải chia tay. Lúc ấy mình cảm thấy đó là một sự lựa chọn hợp lý và sáng suốt cho cả hai.
    Với mình, chtay ko có nghĩa là ko còn yêu. Nhưng ko thể có tương lai hạnh phúc bên nhau thì càng níu kéo càng làm cho nhau đau khổ.Mình đã tự an ủi lòng mình như thế và lấy đó là niềm vui để sống tốt hơn.
    Nhưng bạn biết ko, cho dù có cố gắng thế nào thì nó vẫn là một miền nhớ. Mình đã ko thể quên đc những ngày tháng bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao yêu thương. Mình đã sống với những kỷ niệm ấy như thể nó vừa mới ở đây thôi, thế mà nay ko còn là của mình nữa. Đau khổ vô cùng.
    Mình chỉ còn biết chờ vào thời gian để nguôi ngoai dần nỗi đau này. Mình ko cố quên mà sống với nó để rồi hy vọng thời gian sẽ giúp mình xếp những dấu yêu đầu đời ấy sang một bên để rồi tiếp tục những chặng đường mới. Nhưng sẽ mãi mãi ko quên. bạn đừng quên bạn ạh. Hãy nhớ đến nó theo một cách khác để trân trọng nó nhiều hơn.
    Chia sẻ với bạn để bạn thấy rằng, trên đời này vẫn còn có những người giống bạn. và bạn hãy cố gắng lên nhé.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, các cụ yêu đương sâu sắc thế còn than van cái gì nữa? Như em đây muốn nhớ cũng chẳng biết nhới ai. Lâu lâu thấy buồn buồn cũng không biết trai nào làm cho mình buồn nữa. Ôi dồi ôi, trai bọn chúng nó sợ em lắm. Em ế mất rồi.
  8. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như Pumpy, yêu nhau hơn 2 năm rùi, thực hiện bao nhiêu dự định. Mọi thứ đều đẹp, nhưng thấy không thể đi đến được 1 happy ending, thế là thôi. 2 người đều tự nguyện chia tay trên tinh thần đồng thuận và chia sẻ. Được 18 ngày rùi. Đúng là buồn đau!
    Tớ cũng từng nghĩ rằng mình được gặp người ấy, nhìn thấy người ấy thì sẽ tốt hơn. Nhưng rốt cuộc, chỉ có dừng liên lạc 1 thời gian thì sẽ bình tâm và vững vàng hơn. Vì còn yêu nhau mà gặp nhau thì làm sao mà vượt qua được. Lúc đấy thì con tim mạnh hơn lý trí.
    Nhưng mà tớ nghĩ không nên cố quên làm gì, cứ chấp nhận nó thì hay hơn. Tớ không hề thay đổi bất kỳ cái gì xung quanh tớ mà có liên quan đến người ấy. Chỉ thừa nhận duy nhất 1 điều, người ấy không còn là của mình nữa. Cũng có thể hoàn cảnh của bạn trunghnvn khác tớ. Vì bọn tớ chia tay khi tình yêu còn đẹp. Còn chuyện của bạn thì lại có người thứ 3 xen vào. Thế thì cớ gì cứ phải ôm hình ảnh ấy chứ. Biết rằng có thể phải mất cả đời để quên 1 người, nhưng mà bạn nghĩ xem, cái gì không thuộc về mình thì cố níu giữ làm gì.
    Cũng con người ấy, cũng chặng đường ấy, và cả tình yêu ấy, nhưng mà người ta đã ra đi. Thế thì còn ý nghĩa gì nữa?
    Kinh nghiệm của tớ là biết mình hay buồn, hay nhớ vào lúc nào thì hãy lên kế hoạch đi chơi gặp gỡ vào những giờ Đấy. làm cho mình thật bận rộn và mệt để không còn phải nghĩ nhiều. Tớ thấy quan trọng là lý trí đấy bạn ạ. Rất buồn, nhớ và đau, nhưng rồi nó sẽ qua.
    Chấp nhận và cất giữ hình ảnh người ấy của những ngày tươi đẹp nhất. Đừng cố quá nhé, hãy để mọi thứ tự nhiên. Nhớ rằng cuộc sống là của riêng mình, vì mình, vì gia đình và những người bạn, đừng để 1 mối tình ra đi như thế ám ảnh cuộc sống của bạn.
    Chúc bạn vui và mở lòng với cuộc sống này!
  9. trunghnvn

    trunghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cam on nguyenthu đã chia sẻ nhé. Mình biết là sẽ rất khó quên nhưng chắc thời gian sẽ giúp mình thui. Hic bây h cô ấy nt, quay sang goik mình bằng chữ brothersao mà khó nghe quá trời luôn.
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này