1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghnvn, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rơi vào tình trạng như thế, khó chịu vô cùng ko bít làm cách nào để ko lưu giũ hình ảnh người ta trong trí óc nữa...
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, tại sao lại fải wên khi luôn nghĩ về một nguời, tớ đồng ý với ý kiến của bạn.
  3. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Với bạn, tình yêu dơn giản wá, ko như bạn nghĩ đâu. Yêu nhiệt tình, yêu chân thành rồi xem có yêu đuợc người khác ko ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  5. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tin là như thế, mjiwmh mhớ theo cách nhìn nhận khác là như thế nào nhỉ, bạn chỉ dùm tớ đi naòo...sẽ có hậu tạ nếu bạn dẫn lối chỉ đường theoc cách đúng đắn
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nưng giờ đây, lý trí ccủa mình chẳng thể lấn át được con tim... làm sao bây giờ ... ???
  7. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị rơi vào tình trạng giống như bạn, nhưng chỉ hơi khác một chút, một chút xíu thôi...
    những dòng chữ vàng mà tôi đọc được cũng là những suy nghĩ của tôi lúc này... đúng là hiện giờ tôi đang chẳng có gì cả...làm sao để vươit qua nó bây giờ...
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn để thấy rằng, lại có thêm một ngưòi nữa giống bạn. Và chúng ta hãy cố gắng lên nhé....
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ừh, không nên có wên làm gì, cứ để mọi thứ tự nhiên thì dễ dàng hơn fải không. Tớ đã cố gắng toạ những khaỏng thời gian thật bận rộn laoo vào làm việc đê không nghĩ đến nguaòi ta nữa, nhưng rồi hết giờ làm, lại fải trở về nhà, lúc đó lại nghĩ, nhất là vào những lúc bắt đầu đi ngủ, vậy fải lên kế hoạch lúc đó fải không bạn, ko bít lúc đó còn ai dám đi chơi với mình không nhỉ ??? hic chi ví lúc dó rất khuya rùi.
    Đã có thời gian mthiểm cận, suy nghĩ toàn những điều xấu, toàn những điều tiêu cực xảy đến với mình .. nhưng giờ nghĩ lại , cũng giống như những dòng đánh dấu vàng cuối cùng của bạn . Vậy hãy mở rộng tấm lòng xem nào....
  10. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn để thấy rằng, lại có thêm một ngưòi nữa giống bạn. Và chúng ta hãy cố gắng lên nhé....

Chia sẻ trang này