1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được 1 người, sao khó quá vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trunghnvn, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái này con gái thì khó chứ con trai thì không đến nỗi vất vả thế đâu. Cố đừng để mình 1 mình là được, thể thao, bạn bè loạn đê ... quên ngay ấy mà.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu iu nhau và chia tay đơn giản đến vậy thì người ta ko cần pảhi lên cái Forum này để kêu gào "Hãy giúp tôi...". Nếu quên 1 người mình đã từng iu tha thiết dễ đến vậy thì tình yêu đâu còn giá trị thiêng liêng của nó nữa. Bởi nên bạn phải cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã từng biết thế nào là iu thực sự. Có những người cũng iu đấy nhưng đâu có nếm trải được tất cả những cảm giác mà bạn đã và đang có, đó là "nhớ nhung". Mừng cho bạn, vì bạn là 1 chàng trai sống rất tình cảm, ko dễ gì để bôi đi ký ức trong tâm trí bạn, có lẽ nếu cô ấy đọc được những dòng tâm sự này của bạn cũng sẽ nghĩ lại đấy!
  3. swannie-vn81

    swannie-vn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Uhm, khó quên thật đấy.
    Mặc dù mình đang có người yêu. Không thể yêu hai người cùng một lúc nên đã phải nén lòng mà từ chối một người. Thế mà đến giờ vẫn chưa quên được...
    Mình ủng hộ ý kiến cho rằng đã nhớ thì cứ nhớ, cố quên chỉ làm mình nhớ thêm thôi. Thời gian qua rồi tất cả cũng phôi pha...
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé, mình cũng mong rằng điều đó xảy ra nhưng giờ thì ko thể !!
    Đã nhớ và đã thử wên nhưng ko thể !!!

Chia sẻ trang này