1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dicrolab, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được anh

    Đã gần 1 năm rồi,kể từ ngày a rời xa em,để đến với người con gái khác.E vẫn nhớ là mình đã sốc,khóc,nhiều đến như thế nào.Cảm giác mất đi một người gần gũi với mình,thân thiết với mình hơn ai hết.1 năm yêu nhau với bao nhiêu kỉ niệm đẹp.Em đau lòng,suy sụp khi biết a yêu cô ấy.Kể từ ngày ấy,e vùi mình vào công việc,đi chơi,học hành chỉ với 1 mục đích duy nhất: quên anh.Sự bận rộn khiến e tởng chừng như đã quên được anh.Nhưng ko..cứ khi nào một mình,đối diện với chính mình,mỗi khi đêm về là nỗi nhớ anh lại trỗi dậy. Mỗi khi đi qua một con đường, một nơi mà e và anh đã từng qua,là e lại muốn khóc...bởi vì em..nhớ anh..vô cùng.Mà hình như nơi nào trong hà nội nhỏ bé này cũng có kỷ niệm của em và anh..Em biết a sẽ không bao giờ muốn quay lại với e nữa.Em cũng không hiểu tại sao anh không muốn gặp và nói chuyên với em như một người bạn.Anh ghét em đến thế sao? lẽ ra em phải là người nên ghét anh mới đúng.Sau tất cả những gì anh đã làm và cư xử với em.Nhưng tại sao..cho đến tận bây giờ,e vẫn không thể quên anh được..em phải làm sao đây?Em ghét chính mình vì điều đó.Lam sao em có thể xóa hết mọi kí ức về anh ?
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu cảm giác của bạn...dù người ấy và tớ chia tay ko phải do có người thứ 3...Nhưng tớ cảm nhận đc nỗi đau khi chia tay người mình yêu thương...
    Chẳng muốn khuyên bạn điều gì...
    Hãy nghe bài hát này nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=JaHUDBCC-uo
    ĐẠi loại có những câu này :
    Anh đã ko hiểu đc rằng a là tất cả đối với e
    Nhưng em biết mình sẽ ổn
    và em có thể yêu lại lần nữa...
    ...
    Em đã từng nghĩ rằng e ko thể sống thiếu a
    Vết thương này rồi sẽ lành...nhưng sẽ vẫn đau
    Mặc dù e thực sự rất yêu anh
    Nhưng em sẽ vẫn mỉm cười vì e xứng đáng như thế
    ....
    Đã đến lúc e để a ra đi và em có thể tự do
    Sống cuộc sống của chính e bằng cách mà nó nên như vậy
    Dù cho có khó thế nào...
    EM sẽ ổn...Vâng...em sẽ ổn...
  3. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    1 năm trôi qua, ko phải là ngắn, cũng chả phải là dài, mà bạn vẫn sâu nặng như vậy, hơi tiếc cho cậu kia đã bỏ 1 t/y thật, rất thật. cũng thật tiếc cho bạn khi đặt tim nhầm chỗ.
    bạn vùi đầu vào công việc chỉ là cách trốn chạy thực tại thôi. nếu có thể, sao bạn ko đi công tác dài ngày? 1 tháng, 3 tháng, 1 năm??? bạn có thể quên và tạo cho mình 1 cơ hội mới. mở cửa trái tim và đừng nghĩ về quá khứ nữa (mặc dù nó luôn ở quanh ta).
    chúc bạn có 1 t/y mới tốt đẹp và HP.
    hôm nay đang có hứng. hiz
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tâm trạng tương tự. đồng cảm cùng bạn
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    xóa vì trùng lặp
    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 01/08/2009
  6. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Hãy vui vẻ lên bạn ạ, dù sao mai cũng là một ngày mới
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Đừng cố quên 1 cái gì bạn ạ ... hãy làm những gì mình muốn, hãy nhớ những gì mình còn nhớ ...
    Rồi ngày qua ngày, nó sẽ tự trôi đi thôi ...

  8. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hix chắc là ...... nên không wên đc zồi
  9. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    làm sao để anh quên được em ? ...
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là giả dối. Sao lại ko quên đc anh!

Chia sẻ trang này