1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quên được em????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_design, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    làm sao để quên được em????

    Vậy là cuối cùng cô ý cũng đã từ bỏ mình, chỉ một lời chia tay ngắn ngủi mà giờ đây tui đã mất cô ý. Nhanh quá! nó sảy ra nhanh quá khiến tui chưa kịp hiểu đã sảy ra chuyện gì
    Cô ý bảo rằng không quên được người trước đó của cô ý . Cô ý còn nói người đó quá hoàn hảo với cô cho nên khó có thể yêu được ai ngoài người đó (người đó mất cách đây hơn 2 năm sau vụ tai nạn ). Điều đau lòng nhất là cô ý nói lời chia tay mà vẫn không muốn mất tui, cô ý muốn tôi coi như một người em, một người bạn. Nhưng vì là thằng con trai lên lúc đó tui đã bảo tui không làm được điều đó, tui ko thể làm anh hay bạn của cô ý. Như vậy chỉ là sự lừa dối tình cảm của tui dành cho cô ý, đó chỉ là sự tiếc nuối cố dành giật lại tình cảm của cô ý thôi. Tui đã nói tui không gặp lại cô ý nữa ( mặc dù trong lòng thì không phải như vậy) Sau một lúc yên lặng cô ý nói rằng chắc về sau cô ý chẳng tìm ra người nào hoàn hảo như người trước đó của cô và cũng không thể nào tìm ra được người đã yêu cô nhiều như tui đã yêu cô ý (Thế mới đau lòng chứ )
    Sang đến hôm sau tình cờ gặp ở trên mạng cô ý nói rằng cô ý sẽ thay đổi sẽ trầm tính hơn ( trước đây tính cô ý vui nhộn lắm) và cô ý sẽ không lấy người trước đó ra làm chuẩn mực để tìm hanh phúc cho mình. Cô ý đã tháo nhẫn của người kia tặng (thường ngày cô ý đeo nhẫn vào cái sợi dây chuyền mà người kia tặng ). Có phải tui đã làm cho cô ý thay đổi...
    Tui bi giờ chẳng bit'' làm sao nữa, có làm bạn hay là chẳng gặp lại nữa. (Ngay lúc này đây tui vẫn còn nhớ cô ý vô cùng). Làm sao để mọi chuyện được tốt đẹp đây
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chào bác new_design..!!!
    Một câu chuyện rất chi là đời...có lẽ em hiểu được cái nỗi đau của sự mất mát to lớn với người yêu bây giờ của bác...Em cũng chỉ xin bon chn vài ý nho nhỏ thôi...hi vọng sẽ giúp đc bác ít nhiều:
    -T1:Cha sinh mẹ đẻ ra..con gái tụi em đã là những đứa đa đoan nặng tình cảm...những vấn đề liên quan đến nó...đôi khi nhờ chúng em mà đơn giản đi...nhưng cũng fức tạp lên cũng là tại chúng em....Cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nó ghê gớm lắm..mà thật sự...thêm cái tính bi kịch câu chuyện lên thái quá...về 1 chyennj tình dang dở kiểu số phận như vậy...thì tâm lý như chị người yêu bác là điều dễ hiểu...
    -T2: Bác nên ở cạnh chị ấy...những lúc chị ấy buồn..hay cô đơn..hay nhớ về người cũ...nhẹ nhằng thôi...như 1 người bạn cho chị ấy đủ niềm tin...vượt qua nỗi đau đó...Dần dần...nỗi đau sẽ qua....chị ấy muốn bác ở bên chị ấy đấy...dù là gì thì chị ấy đang cần bác
    -T3: Em nghĩ có lẽ chị ấy cũng suy nghĩ nhiều...và...muốn cho mình 1 cơ hội đến với bác...bác đừng hđộng trẻ con...cái kiểu như là...chia tay thì ko gặp nữa....bác làm người ta thêm tổn thương đấy....Hãy nhìn vào thực tai...ng ta chưa thể quên cái điều khủng khiếp đó...và người ta rất cần bác.... Cố lên bác ạh!!!
    Chúc 2 bác vui vẻ...và luôn tươi trẻ
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tính người chứ có phải quần áo đâu mà bảo thay đổi là đc? Trước đây tớ cũng nói với ex là tớ sẽ trầm tính hơn, nhỏ nhẹ hơn, mà cuối cùng thì rồi đâu vẫn vào đó thôi. Đến bi h nhiều lúc tự mình trầm xuống mà mình tự dưng hông nhận ra nữa.
    ---> kết luận là còn trẻ con lắm khi tự nói ra mình sẽ thế này, sẽ thế kia..v.v. Bạn nên để mọi chuyện từ từ, cô ta vẫn còn tình cảm với bạn đấy. Đừng nóng vội muốn cô ta thú nhận rằng muốn có bạn ở bên, mà cứ để đó, nguôi ngoai đi rồi sẽ tự động quay về với bạn thôi. Con gái mà!!!
  4. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thank mọi người đã góp ý kiến
    Vậy theo mọi người tui bây giờ phải làm gì ( Đang bị mất phương hướng ) bây giờ gặp cô ý phải nói thế nào đây??
    Làm bạn??? Làm anh của cô ý??? Hay là làm sao bây giờ???
    Tui biết khi nói không gặp cô ý nữa là quá ích kỷ, kiểu như không yêu được thì thôi (nghĩ lại thấy trẻ con thật ) Nhưng ko hiểu sao lúc đó tui không kiểm soát được những gì mình nói cả
    Thực ra tui cũng có cảm nhận được cô ý cũng có chút tình cảm với tui. Tui bít giờ này cô ý buồn lắm. Và tui cũng không muốn làm cho cô ý buồn. Một lần bị tổn thương như vậy đã là quá đủ cho cô ý rùi. Nếu như cô ý bảo chia tay tui để đến bên người khác thì tui từ bỏ ngay. Nhưng đằng này người đó đã mất hơn 2 năm rùi. Hix
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.......
    2 bài trên đã giúp bac nhiều rồi đó...bác đọc lỹ lại đi..và đừng rắc rối mọi chuyện lên như thế...
    Chúc 2 bác sớm vui vẻ

Chia sẻ trang này