1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được một người?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi HoaTimMuaThu, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được một người?

    Phải nói ngay là tớ đang gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm, tớ không thể quên được một người dù thời gian tớ và người đó không gặp nhau đã là rất lâu rồi, tớ đã làm đủ mọi cách để có thể quên đi được hình ảnh của người đó trong trái tim tớ, nhưng tất cả chỉ tan như bong bóng xà phòng, tớ không làm sao có thể quên được,tớ tham gia tất cả mọi hoạt động , lao đầu vào các công việc những mong mọi thứ có thể chèn hết hình ảnh của người đó đi,song cứ hễ rảnh rỗi là tớ lại nhớ tới người đó, khi ngủ tớ lại chỉ toàn mơ về người đó, mỗi lần tớ đọc một bài báo hay xem trên ti vi mà có cái gì dính dáng tới người đó là trái tim tớ lại rung lên, tớ lại nhớ tới người ta , tớ thực sự đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, có lẽ khi ta yêu một ngưòi nào đó bằng cả trái tim bằng cả tâm hồn thì ta thật khó mà quên được họ. mọi người có thể giúp đỡ tớ chỉ cho tớ cách để quên đi một ngưòi được không?Thực sự là tớ cần quên ngưòi đó vì tớ sợ nếu tớ không quên được tớ sẽ không thể yêu một ai nữa.Rất mong những ý kiến của các bạn!

    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....

    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 21/05/2003

    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 21/05/2003
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thế này thì chết thật , Ai lại yêu đắm đuối thế này cơ chứ ( may mà mình chưa yêu ) hic mà HONGHOA cũng bất lực thật không có kinh nghiệm để quên có lẽ bạn nên chú tâm vào công tác học tập của mình nhiều hơn , nên tranh thủ đi chơi với bạn bè chắc bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và thời gian tất cả vẫn là thời gian bạn à
    chúc bạn vượt qua được chuyện này và sẽ có người hợp với bạn hơn
    thân !
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. banvaban81

    banvaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào ban!
    Mình không nghĩ là bạn lại quên được người đó đâu, vì theo như bạn nói thì hình ảnh của người đó đã in sâu ở trong bạn rồi. Mình thù không hiểu nhiều về chuyện tình cảm nên chỉ biết khuyên bạn thế này: HÃY GIỮ MÃI HÌNH ẢNH VỀ
    Dương Tuấn Linh
    Nico: Tôi e*** bài viết của bạn vì cách sử dụng thẻ của bạn không hiệu quả. Nội dung được giữ nguyên, không bị thay đổi bất kỳ ký tự nào. Mong bạn lần sau khi viết bài hãy sử dụng đúng các thẻ lệnh mà snitz cung cấp.
    Thân

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 21/05/2003
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tại sao phải quên? chỉ sợ không nhớ được.
    Hãy cứ sống như chính mình đang sống, đừng làm những điều mình không thể, chỉ là vô ích, thậm chí còn chuốc thêm nhiều mệt mỏi vì thất vọng về bản thân.
    Mong bạn luôn giữ được tình cảm này. Đấy là hạnh phúc của mỗi người.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  5. taliban_girl

    taliban_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền , điên đầu vì tình , đâm đầu vào tường mà chết !
    ba ba
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách sống riêng mà phải không bạn?Tớ chả thể giữ tình cảm này được như thế sẽ rất bất lợi cho tớ, tớ muốn giải thoát mình khỏi tình cảm kia thôi!C ó thể bạn cho đó là hạnh phúc nhưng mình cho nó là đau khổ, đau khổ thì không nên giữ lại chỉ có điều tớ yêu ai thì yêu sâu đậm lắm nên quên đi thì rất khó , khi tớ và người đó còn chung một đất nước thì tớ vẫn dành nhiều tình cảm, quả là tớ thất vọng về chính tớ, không phải là tớ sống không thật với lòng mình nhưng có nhiều khi người ta phải quên nó đi để tìm hạnh phúc mới bạn a!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng là mỗi người có một cách sống riêng. Nhưng nếu đã không quên được thì cứ cố quên làm gì? Sao không coi đó là kỷ niệm? Sao không giữ gìn như thể nó đã thành một phần máu thịt của mình? Sẽ chẳng có ai trách người biết yêu kỷ niệm cả đâu.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chưa hiểu vấn đề chính vì tôi quá gìn giữ những kỉ niệm đó nên tôi mới không thể quên được, cần phải quên để tìm một tình yêu mới ma`!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn thử không cố gắng quên người ta nữa mà hãy tìm người mình yêu xem sao , hy vọng là mọi chuyện sẽ hay ho hơn đấy .
    trái tim anh dành trọn cho em
  10. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    không thể cố quên được đâu !
    Em ơi hãy nhớ "Anh dành tất cả tình yêu cho Em

Chia sẻ trang này