1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được một người?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi HoaTimMuaThu, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất cám ơn mọi người đã cho tớ những lời khuyên... có lẽ mình sẽ để cho thời gian xoá nhoà tất cả, cái gì không phải của mình thì không bao giờ là của mình....mình sẽ cố gắng.... Một lần nữa xin cảm ơn mọi người
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ....vậy thì không có gì để nói nữa rồi , hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với các em !!
    a****a ga aru sa
  3. banvaban81

    banvaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0


    Chào bạn!
    Xin lỗi bạn là lâu rồi không trở lại mạng nên khả năng viết bài còn kém, nên phải học hoi nhiều ở các bạn trong BOX.
    Con chuyện của bạn đây, cho đến bây giờ thì chỉ có chính bạn mới giải quyết được thôi. Mà bạn đã nói: " quên đi để tìm một tình cảm mới". Không biết là bạn nói thật hay không thật. Vì nếu như vậy bạn sẽ gặp lại chuyện tương tự như bây giờ. Mà lúc đó có dám chắc là bạn sẽ vượt qua không?
    Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé bạn!
    (* Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn Nico đã đóng góp ý kiến cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều*)
    Dương Tuấn Linh
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật khó nói , mình có ý kiến khác bạn một tí vì thế mình xin được nói . Nếu em ấy nói là lấy tình cảm khác để quên thì có thể nói là không hay , và sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn . Nhưng quên đi để rồi sau này tìm một tình cảm mới thì có gì đâu . Vậy chứ ý bạn thế nào , chẳng lẽ bạn lại nghĩ là em ấy sẽ không tìm được tình cảm mới sao ?? chuyện tình của em ấy sau này cũng như thế này sao ??
    Chắc là bạn không nghĩ như vậy , nhưng những gì bạn đã viết lên đây khiến người ta hiểu nhầm đấy , hãy diễn đạt lại ý của mình đi nha !!
    a****a ga aru sa
  5. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đây là sự thật hả Nhoc. thật là buồn tình yêu thật khó hiểu nhưng cũng thât thú vị, sẽ có người hiểu " t/y lớn " của Nhoc. còn tôi, tôi chỉ chờ Nhoc hiểu... mà thôi!
  6. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................................
    Chao HoaTimMuaThu!
    Chao cac Ban!
    HoaTimMuaThu a`! quả thực là mình cững rất muốn góp ý với bạn trong chuyện nay. Như bạn và các Bạn đã chie cho bạn nhưng cách để cố quên đưọc hình ẩnh ngưòi mà bạn nói đã yêu bàng tất cả tâm hồn và con tim, bạn đã nhớ ngưòi ấy 24/24 giờ và cả trong giớc mơ cũng có hình ảnh ngưòi ấy...
    Mình Không hiểu sao bạn lại cố quên ngưòi đó để tìm một tình yêu mới, trong khi bạn bảo là bạn đã yêu ngưòi đó bàng tất cả trái tim và tâm hồn, mình chưa được biết chuyện Tình cảm của bạn và ngưòi đó ra sao cho nên khó nói quá, nhưng nổi nhớ mong của bạn mình cũng thấy được những kỷ niệm, hình ảnh đẹp mà hại người đã có với nhau... Như mọi ngưòi bảo, sao lai phải cố quyên? bạn đưng cố vô ích. Nếu ngưòi ấy đã đi sang thế giới bên kia thì bạn có thể làm như thế, nếu ngưòi đó còn hiện hưu trên trái đất này mà bạn yêu ngưòi đó như vậy và Tình cảm nguời đó cũng dành cho bạn trọn vẹn, hai bạn là của nhau, sinh ra để kết hợp nên một, thực sự hạnh phúc, ... mà hai ngưòi tạm phải xa nhau về mặt địa lý thi bạn nên giữ lại hình ảnh ngưòi đó và vun đắp cho tình yêu của hai bạn, đừng coó quên vì những lý do không đâu, do hiểu nhầm, do sự cách xa, do gia đình...tất cả những lý do ngăn cản tình yêu của bạn chỉ lài tạm thời. Bạn và ngưòi ấy có thể vượt qua được bằng chính tình yêu và nghị lực của mình.
    Minh xin nhắc với bạn là " Tình yêu duy có một và chỉ một mà thôi" đừng vì bắt cứ điều gì mà đánh mất tình yêu của chính mình, để đi tìm một Tình yêu mới lạc điệu, bạn và nhiều người khác sẽ khổ đau suốt cả cuộc đời vì mình đã đánh mất đi nữ yêu thưong của mình, và những điều mình sẽ có không thuộc về mình. Bạn nhìn lại mình, nhìn lại những điều con gái có, các bạn sẽ thấy được kế hoạch và điều tuyệt diệu mà Thượng đế, Đấng tạo hoá đã tạo nên con ngưòi và chỉ có một ngưòi nam và ngưòi nữ mà thôi, Không có hai đâu. Điều đó đuợc đánh dấu bỡi "CÁI" mà ngưòi phụ nữ có.
    Thực sự thì có nhiều cách để quên đi những điều không thuộc về mình, những điều thuộc về quá khú, những điều bất hạnh... Chúng ta vui sưóng và hạnh phúc về những gì mình đã và đang có, hân hoan đón nhận những gì sắp đến, hảy sống thẩt với chính mình, sống cho hiện tại và tương lai... Đừng để mất thời gian của mình vì những điều đã qua, những điều không thuộc về mình nữa bạn a. Nhớ mong, nuối tiếc, đau buồn cho lắm cũng vậy thôi, bạn vẫn là bạn, bạn cẩn học và làm việc cho chính bản thân mình, cho gia dình và xã hội, cần thực hiện sứ mệnh của mình, khi thượng Đế cho bạn sinh ra ở đời này.
    Bạn nên xem lại chính bản thân bạn, xem lại Tình yêu của bạn, xem lại ngưòi bạn đang nhớ, xem, xem là đã trao đúng nữa tình yêu thương của mình chưa? ngưòi đó đã phải lài ngưòi mà bạn cân, đó đã phải là lế sống của bạn chưa? là ngưòi được sinh ra để klết hợp nên một với bạn? nêu đã là Tình yêu, lễ sống của bạn thì cố gìn giữ đừng đấnh mất đi điều quý giá nhất của mình. Ngược lại nếu là không phải là Tình yêu, lễ sống của bạn thì bạn cố níu giữ hình ảnh ngưòi đó trong tim, trong trí nhớ để làm gì, mau mau đi tìm nữa tình yêu của minh đi, chỉ có đúng nữa tình yêu của mình mới đáng để bạn nhớ như vậy thôi. Chúc bạn sớm nhìn nhận lại mình và chọn đúng nưa tình yêu thương, dúng người mà bạn cần phải nhớ. Chúc tìm đúng nữ tình yêu của mình, để cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui sương và hạnh phúc trong tình yêu.
    Chúng ta không có nhiều thời gian đâu HOATIMMUATHU a, hảy làm những gì có thể và tận dụng thời gian bạn nhé.
    Chào Than ái


    KVanhyeuem

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 18/06/2003
  7. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của Hoatimmuathu mà mình thấy như chuyện của 1 người bạn mà mình đang được chứng kiến,chỉ khác là bạn ấy là con trai .Bạn của mình yêu đơn phương 1 người con gái,đó là 1 cô gái tốt và có cá tính nhưng hình như chỉ xem bạn mình là 1 người bạn không hơn không kém.Mình rất thương và lo cho bạn vì mình thấy đó là 1 tình yêu đơn phương vô vọng. Mình cũng đã khuyên bạn ấy nên quên cô ấy đi ,và yêu 1 người khác nhưng bạn ấy không nghe vì hình như trong tim bạn ấy chỉ có mỗi bóng hình cô gái đó.Đúng là chuyện tình cảm thật khó hiểu,mình không biết khuyên bạn ấy như thế nào vì bạn ấy đã đơn phương gần 2 năm rồi,1thời gian quá lâu để chờ đợi. Bây giờ mình phải khuyên bạn ấy thế nào?
    GHOST
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi , làm gì khó đến thế , cứ nói thẳng vào mặt thằng cha ây là hơn , làm thế hơi nhân tâm , nhưng mà được việc , kẻo sau này khổ thân cả 2 , chuyên chết chứ ko chơi đc đâu , ko đến nỗi chết , nhưng nghiêm trọng đấy .
    Cyclo@
  9. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quên làm quái chi hầy, nếu muốn quên ai thì đi uống rượu với tớ nhé, đảm bảo bạn sẽ quên đc ngay thôi ,
  10. tamlc

    tamlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng yêu , yêu say đắm , yêu và không cần biết người ta có yêu lại mình không. 3 năm phổ thông + 4 năm ĐH chỉ yêu đơn phương 1 người. Đến một ngày vì cơm áo gạo tiền và nghĩ cần phải quên người ta , tôi đã cố quên và quên được thật , quên hết. Giờ đây , tôi lại hối tiếc , tiếc cho mình là không còn có thể đau khổ , đam mê như ngày xưa. Tôi đến với các cô gái với một trái tim rổng tuếch , nói những lời rổng tuếch .. được hay mất thì cũng kệ .. Thèm cảm giác yêu đương của ngày xưa quá .
    Dù sao , cuộc đời của một người cũng trải qua những lần như vậy , cũng trải qua một tình yêu thật sự. Còn thì .. sau đó người ta để dành để quan tâm đến chuyện khác như là công việc , gia đình , con cái ... rồi đến lúc chết và hết.
    Ai đó yêu được thì cố mà yêu , đừng cố quên làm gì kẻo sau này , muốn có cảm giác đó cũng khó.

    Chỉ biết nhiều hay biết ít , không thể biết cho đủ
    <hr>

Chia sẻ trang này