1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được quá khứ k đẹp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Reventon, 15/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reventon

    Reventon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ yêu nhau được hơn 1 năm, lên đh cô ấy yêu 1 người cùng lớp. Tớ biết tình yêu đó chỉ là do cô ấy bồng bột mà ra. Nhưng cô ấy đã chẳng ngại gì mà yêu hắn ta 1 cách nồng nàn, thận chí đã làm chuyện ấy với hắn. Giờ cô ấy có ý muốn quay lại với tớ. Tớ cũng còn yêu cô ấy nhiều lắm. Làm sao tớ quên được tất cả và lại yêu cô ấy như ngày trước bây giờ. Ai có cách chỉ giúp tớ với.
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn k bao giờ quên đc chuyện cô ấy đã ngủ với hắn ta đâu, thế nên hãy tìm ng khác để yêu, tránh làm khổ mình và dằn vặt cô ấy về sau. Còn nếu bạn thoáng và có thể bỏ qua chuyện cô ấy đã ngủ với cha kia, thì bạn cứ tiến thôi.
    Tuy nhiên nên nhớ rằng cô ấy đã từng bỏ bạn để yêu zai khác, haiz....
  3. Reventon

    Reventon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình vướng mắc ở chỗ vẫn yêu nhiều lắm, k thể bỏ được. Mình chưa thử yêu ng khác. Liệu ng khác có làm mình quên đc cái ng cũ k?
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Vướng mắc ở chỗ bạn lúc nào cũng nghĩ là k thể, cô ta k còn xứng đáng nữa. Nếu bạn nghĩ bạn có thể, bạn sẽ làm đc, yêu 1 ng yêu bạn hơn cô ta, và biết trân trọng bạn.
    Xin lỗi, mình rất ghét thể loại bỏ ng yêu đi yêu thằng khác, no xôi chán chè, abc đủ kiểu rồi lại đòi quay lại với ng cũ. Haiz.
  5. Reventon

    Reventon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uk! đúng! tớ luôn nghĩ quên là điều k thể. Tớ sẽ thử và cố gắng hết mình để quên ^^
  6. W8ing4u

    W8ing4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    dookei noi đúng đấy.quan trọng là bạn có chịu nỏi cảm giác cô ấy đã ngủ với thằng khác nổi ko? lúc nào bạn cũng lởn vởn câu này trong đầu thì nên té thôi
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ với đàn ông thì vấn đề đó hơi nhạy cảm..dù bạn là người rộng lượng đến mấy, mình thì chưa gặp trường hợp này nên cũng chẳng biết gặp phải sẽ thế nào.. nhưng là người ngoài cuộc và có cái nhìn thoáng hơn, thì có câu: đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại... nên vấn đề là tình cảm, thái độ của cô ấy khi quay lại với bạn thế nào? nếu cô ấy thực sự hối lỗi, và biết chân trọng ty của bạn hơn thì không phải cũng là điều rất tốt sao...nhưng nếu cô ta quay lại chỉ vì cô đơn, chẳng biết bám vào ai nữa thì sẽ khác... nói chung do chuyện vừa xảy ra, nên quá khứ đó là quá khứ gần bạn vẫn còn đau, nhưng có nhiều đôi lấy người khác rồi có con rồi, vẫn quay lại với nhau cũng có sao đâu...chủ yếu do vết thương lòng của bạn chưa lành nên sẽ thật khó chấp nhận.
    Vài lời góp ý khác người khác 1 chút [:D] ...
  8. domdomshop

    domdomshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quên là điều k thể! Khi vui thì cao thượng cho qua, nhưng khi giận thì sẽ cắng đắng nhau chuyện cũ, mệt mỏi lắm.
    Bạn để cô ấy đến với người mới k biết gì về quá khứ sẽ tốt cho cô ấy hơn.
    Còn với bạn thì cách tốt nhất là có một tình yêu đẹp và mới mẻ với người khác, lập tức bạn sẽ quên người cũ. Tình yêu là những giấc mơ, vì vậy có thể mơ nhiều lần.

    Xin đừng để thất bại rồi mới ngẫm lại những lời khuyên...
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Không một ai "mãi mãi yêu ai đó" cả! Tình yêu như một dòng sông, luôn luôn chảy và luôn luôn MỚI.
    Nếu bạn và cô kia hiểu được câu nói trên thì không việc gì phải cố gắng quên đi quá khứ cả.


    Cá nhân tôi không ủng hộ cô gái kia và cái thái độ yêu của cô ta. Rõ ràng bạn chỉ là "của để dành" của cô ta trong những lúc cô ta bị (những) người đàn ông khác bỏ rơi.

    Theo tôi bạn nên lưu câu này vào điện thoại để khi nào cần thì trả lời cô ấy : Cảm ơn em, anh vẫn yêu em rất nhiều, nhưng anh vẫn băn khoăn không biết anh có thể chấp nhận nổi con người em (và trên đó còn tinh trùng của thằng khác để lại) hay không... hãy cho anh thời gian em nhé!
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sao phải xoắn thế bạn, đàn ông nhấc lên được thì cũng phải hạ xuống được chứ :D. Next đi, kiếm người khác đi thôi bạn ơi.

Chia sẻ trang này