1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam sao de quen mot moi tinh da qua ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kitten_vn, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    2 người yêu nhau từ thời c3, họ có một thời gian dài yêu nhau, nhưng rồi do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất có lẽ là khoảng cách, 2 người chia tay. sau đấy 1 năm, nàng đi lấy chồng, 1 năm sau nàng có đứa con đầu lòng. Còn chàng, chia tay rồi mà không thể nào quên, nàng có con rồi mà vẫn không thể nào quên được nàng để yêu một người con gái khác, khi nào hình ảnh của nàng cũng hiện lên trong đầu. Đi chơi với người con gái khác thì kỷ niệm với nàng lại hiện về. Biết là phải quên đi nhưng.....không dễ như người ta vẫn nghĩ.
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải quên khi đó là những kỉ niệm đẹp trong đời. Hãy giứ gìn nó cùng với thời gian như là một phần đã qua trong cuộc đời. Điều quan trọng là nên học cách chấp nhận thực tế cuộc sống và hãy vun đắp cho tương lai. Hãy trao cho trọn tin yêu cho người trước mắt. Biết đâu bạn sẽ còn có nhiều giây phút đẹp đẽ hơn bên người mới. Và đó có lẽ sẽ là những kỉ niệm tồn tại cùng bạn đến cuối cuộc đời.
    Không dễ nhưng...đó là cuộc sống...
    Chúc hạnh phúc !
  3. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    muon wen thi dung co quen,ma phai nghi thoang ra 1 chut,hay nghi la lam the nao de voi nguoi sau thi tinh trang KHOANG CACH ay ko con ton tai nhu vay ban se vui hon chi nên tiec nhung gi da wa,va hay cho no that su di wa di<kinh nghiem ban than cua dmx>
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu không quên được thì tán tiếp . Mất mát gì đâu nào
    Này thì :
    Có chồng thì mặc có chồng
    Anh thương anh nhớ anh vòng cửa sau
    Khi xưa lỡ hẹn trầu cau
    Thì nay nối lại cùng nhau mối tình
    ( hề hề , khó thoát ngoại tình rồi tdna ơi )
  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Học quên để nhớ, học nhớ để quên...
    Cái gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên, có lôi nó dậy thì cũng k mang lại điều gì tốt đẹp cho cả hai...
    Tốt nhất là giữ những kỷ niệm tốt về nhau...
    A: Em đã đọc cái topic của anh..Đúng là để hiểu một con người thật khó....Em tưởng mình đã hiểu cuối cùng là đứa ngô nghê..Hạnh phúc bằng những thứ k giả tạo.....Sẽ cho anh vĩnh viễn là con số O...

  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên càng không quên được. Cach tốt nhất là nhớ, hãy nhớ thât nhiều, nghĩ thât nhiều, để ý họ thật nhiều, làm phiền họ thật nhiều . . . . Chắc chắn một lúc nào đó, muốn yêu họ cũng không được!
  7. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó đâu nhỉ. Thời gian làm lành mọi vết thương nhưng vết sẹo để lại thì chưa chắc đã là 1 vết sẹo đẹp (nó có đẹp hay không là còn tuỳ thuộc vào mỗi người nữa mà). Khi đã quên à không phải quên mà là khi đã nguôi đi rùi thì lại nhờ bác sĩ "new love" chữa tiếp. Chắc chắn sẽ qua muh.
    Nỗi buồn rồi sẽ qua...Tình yêu rồi cũng qua...
  8. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em thoảng như dạ hương
    Phố tôi về mỗi tối
    Để tình tôi bối rối
    Gọi thầm: "Dấu yêu ơi!"

  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe thì thơ mộng sâu sắc nhưng có vẻ hơi kém tắm nhỉ? Chắc phải có một cú sốc mới vượt qua được. Cô bạn kia nếu tốt gửi cho một cái ảnh đang âu yếm với chồng, có khi giúp được.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Này bác tdna, bác đừng có xúi bậy người ta chứ. Chính cái tư tưởng của bác nên mới có chuyện "Ông ăn chả, Bà ăn nem" hay "Tình cũ không rủ cũng kéo đến như lũ". Bác mà đi tư vấn Tình yêu- Hôn nhân-Gia đình chắc thiên hạ lọan hết.

Chia sẻ trang này