1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người nhanh nhất hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hugobosshn, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để quên một người nhanh nhất hả các bác

    Tớ vừa chia tay...và muốn quên người đó nhanh nhất có thể...mọi người cho tớ lời khuyên...vì ng đó đã làm tổn thương tớ nhiều và ngc lại tớ cũng nói 1 số câu làm ng đó tổn thương...
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cùng bắt tay cái nào. những gì đã xảy ra với tôi cũng như đối với bạn, để quên nhanh nhất cũng có thể và từ từ cũng được.
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Yêu người khác!!!
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    cậu nói cách 2 cách kia đi...ngại thì PM tớ cũng đc...yêu 1 em khác ngay chăng
    * Bactinhlang: Tớ biết nhưng tớ muốn quên em kia thật nhanh đã...
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 07/05/2008
  5. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tìm người khác,ngồi nhớ nhau thì có mà đến năm sau
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Bạn lovennn7 (http://www10.ttvnol.com/profile.aspx?id=428542 ) PM cho mình lời khuyên trong gđ hard time :
    "Chào bạn chia tay là điều ko thể tránh nếu như 2 ng ko yêu nhau nữa....có thể thời gian này bạn rất bùn và làm những chuyện ko bik dc. Mún quên àh 1 là bạn hãy tập trung vào 1 việc gì đó làm quên thời gian lun lúc ấy ko có khoảng trống để nghĩ ngợi... còn nếu như chọn yêu 1 ng khác để khoả lấp khoảng trống đang có thì liệu có hạnh phúc thật sự ko hay cũng là ảo nốt....
    Đi đâu đó 1 ngày và dồn hết những gì trong lòng còn ấm ức và bùn bực ra hết..... làm những gì bạn mún....... quên hay nhất là bik vẫn tồn tại những cái đó nhưng khi nhìn những cái đó mà bạn ko động lòng........ bik là kho nhưng cố nhé.......chúc bạn sớm quay lại bình xường và zui zẻ......"
    Chia sẻ cùng anh em đang cùng cảnh ngộ... cố gắng làm việc và biết đâu 1 ngày rất gần 1 em nào đó xuất hiện hehe
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 07/05/2008
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, lại thêm 1 chiến sỹ trầm luân trong bể khổ ái tình . Thiện tai, thiện tai .
    Chẳng lẽ cả ngày bác ngồi không để nhớ về em ý .
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    chắc chỉ có tình đầu mới lâu thôi,
    tớ cũng cố tình nt làm cho e ấy ghét mình luôn, chia tay luôn đỡ phải níu kéo
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    hehe, fình fường... tớ quyết định mà....tất nhiên là chia tay thì ai mà chả mất cân bằng lúc ban đầu...
    tớ cày cả ngày ở office rồi về cửa hàng nhà tớ cày tiếp, chắc là ko có time để nghĩ gì đâu hehe, chỉ là mất cân bằng 1 chút.... :)
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    lấy ảnh người ấy dán bất kỳ chỗ nào có thể nhìn thấy, vài ngày là chán ngay ấy mà . nghĩ đến là nản rồi chứ đừng nói là nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này