1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người nhanh nhất hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hugobosshn, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, đã quên chưa thế????
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... cậu nói nhiều cái đúng, nhưng mới chỉ đúng một phần bé tí thôi... chứng tỏ cái suy nghĩ vẫn còn xanh và non của cậu.
    Thứ nhất, theo như lời chú Hugo, chú cần quên một gái, để chú quay đầu đi ... tôn thờ gái khác.
    Vấn đề luôn cần nhớ là... gái phải được đặt ở phòng khách, ở phòng bếp và... đặt lên giường, chứ không phải đặt lên bàn thờ. Về tính nguyên lý, chú Hugo đã sử dụng sai chức năng nhiệm vụ của sản phẩm theo như hướng dẫn sử dụng.
    Vấn đề khác: liệu chú Hugo nói thế... nhưng nghĩ thế nào? Anh nhìn thấy rõ mồn một, chú Hugo đang ***g lộn lên để ... tự tay bóp rái. Chú cố tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông, cố tỏ ra "hư" kiểu nay gái này mai gái khác... nhưng bản chất lại... mong manh dễ vỡ như Comdom bị châm kim... suy ra một cái sự khao khát thèm muốn... gái cũ nhiều hơn gái được đưa ra tham chiếu.
    Thứ hai: Cậu đặt ra cái cụm "gái ngoan hiền- gái đú" nhưng cậu không hiểu một điều là... ngoan hay đú, thực ra chỉ là theo cách nhìn của mỗi người. Thêm nữa... đã mang thân là thằng đàn ông, thì phải biết hướng gái theo cách nhìn, cách sống của mình, không làm được thì ... đừng làm đàn ông.
    Hồ Xuân Huơng đã bảo "rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"... nặn không ra gì... thì đương nhiên là... nát thôi.
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hay quá .
    Cái vàng vàng đúng là đậm chất Busicare .
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bùi nói thế khác *** đá vào trym bạn Hugo.
  5. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cô bé đã gặp một lần
    Bé ạ, em dại lắm. Đầu óc giản đơn, tính tình xốc nổi, lại dễ dao động.
    Còn nhớ hôm offline, hỏi em câu: ''Đất làng vừa một tấc, bao nhiêu người đến cày'', em xoè tay ra bảo: ''Để em đếm đã''.
    Lại còn hôm võ miệng với chú kền kền, em nhắn tin mếu máo tới máy anh, làm em gà con nhảy dựng lên.
    Bữa trước, nhóc lại gào khóc ấm ức vì đã có cô cún làm Vàng Anh thứ mấy của chiến sỹ kia.
    ...
    Chẹp, cuộc đời này dek biết ai là thịt thơm rau sạch của ai. Chỉ nhắc nhở em lại: ráng học tập tu dưỡng trong mọi vấn đề. Rồi em sẽ thấy, tại thời điểm này, hai tính cách, hai số phận chưa thể hoà hợp nhau.
    Tội nghiệp mấy đứa lít nhít, yêu đương mùi mẫn như tiểu thuyết.

    Được y2k2009 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 09/05/2008
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cứ từ từ, đừng nghĩ đến nữa rồi thì sẽ quên. Càng ép mình quên nhanh thì mình càng nhớ dai, thế chứ
    Chẳng cái j là mãi mãi cả đâu, bạn cứ từ từ mà hưởng thụ những lúc còn cảm giác này...
  7. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị làm sao thế?
    Bác busi nói hơi tục nhưng mà đúng đấy
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình đã yêu lầm người và cũng có thể thấy càng ngày càng thấy cuộc sống nhiều thay đổi và làm chính con người thay đổi.
    Xin nói lại 2 cách mà tôi đã từng áp dụng cho đến bây giờ:
    1- Như cách mọi người vẫn hay nói là yêu người khác. Cách đó thì thực sự là rất nhanh bởi tình yêu mới luôn đẹp, làm cho bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi lần đi với nàng, thấy cuộc sống muôn mầu và thú vị.
    Nhưng rồi đến lúc bạn nhận ra rằng mình đã quá tàn nhẫn với người yêu mới, bạn đã từng nghĩ rằng có 1 em iu mình 1 cách rất nhanh rùi sau đó bít rằng mình chỉ là lấp chỗ trống trong trái tim em ko? Hãy nghĩ như vậy thì bạn sẽ thấy cảm giác đau đớn đó.
    Và kết quả thì chỉ sau 1 thời gian thôi bạn sẽ ko thể thấy hợp với người yêu mới bởi bạn chưa từng hiểu nhiều về họ, bởi tình cảm của bạn chỉ là giả dối, chỉ là lấp chỗ trống mà thôi. Còn nữa, bạn sẽ nhận được 1 sự căm ghét từ người yêu mới của bạn và với 1 suy nghĩ chung rằng: Đàn ông toàn là thằng đểu mà thôi!
    2- Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và chịu đựng trong 1 tâm trạng buồn rầu, đau khổ. Cùng đó là suy nghĩ Yêu? chỉ là giả dối, và sẽ rất thận trọng khi tìm 1 người nào đó thực sự hợp với mình và yêu mình thật lòng. Tôi khẳng đinh xung quanh bạn kiểu gì cũng có vài vệ tinh, hãy cân nhắc thật kỹ và đừng bao giờ vấp phải trường hợp lần thứ 2.
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người , thực sự thì tớ luôn ngốc nghếch trong tình yêu...chuyện vừa rồi chỉ gói gọn trong mấy chữ : yêu và ghen.....
    Bác Minh nói phải...tớ cố tỏ ra mình mạnh mẽ..nhưng tình cảm đâu có dễ dấu được...đã yêu cần gì phải so sánh, phỏng ạ, tớ thì tớ ghen là tớ tung hê lên hết cả...đang cố gắng sửa cái điểm yếu này...
    Dạo này tớ bận ko lên HH cà phê cùng bác Minh và T và D bạn em được...chắc bác vẫn khỏe...em Kizzz vẫn giận em bác ah mong bác đỡ cho em đôi nhời....em vẫn yêu Kizzz như trước... em cũng đã nói lời xin lỗi tới cô ấy, và mong cô ấy hiểu, chuyện này chỉ là một chút ghen tuông, thứ gia vị cay cay của t.y
    Bác Y2K, ngôn ngữ của bác hàn lâm quá..
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh vô cùng chia buồn với các cô chú đem nguyên lý Marketing áp dụng vào tình yêu một cách thô thiển.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này