1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người...phải quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoang_Minh_An, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ chốn chạy ., mình càng muốn chạy bao nhiêu thì lại càng muốn quay lại bấy nhiêu .Biết đối diện với nó , biết yêu và " nín " được tình yêu đó . Đó mới thật sự là tình yêu , yêu ko phải là cho đi và muốn nhận lại . Yêu trong " đau đớn " và hạnh phúc có nghĩa là trái tim đó thật sự bít yêu . Hãy cứ yêu , yêu bằng cả trái tim và con người ,bằng tất cả những gì có thể được cho nó . Bạn sẽ thấy rất vui vì mình đã yêu , yêu chân thành dù tình yêu kia ko được như những gì bạn mong đợi . Bạn sẽ ko phải HỐI TIẾC bởi một lúc nào đó bạn sẽ nhìn lại những gì đã qua ; bạn đã làm tất những gì có thể , bạn quả thật là một con người dũng cảm . Hãy luôn giữ lấy lí trí của mình và trái tim sẽ chỉ cho bạn một con đuờng . Chẳng có gì mà ta ko làm được , chỉ là có muốn hay ko mà thôi .

  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai ngoài cuộc cũng đều có thể nói: "Hãy quên anh (cô) ấy đi, rồi bạn sẽ tìm được một người mới thôi mà!". Biết là vậy, mà sao khó quá. Mỗi lúc nhắm mắt lại là hình ảnh thân thương đó lại cứ hiện ra, rõ nét, và nhói đau. Rõ ràng tình cảm là mù quáng, vậy mà sao lý trí ko thể bảo được tình cảm "Này, mày có thôi đi ko, mày đau thì tao dễ chịu lắm sao?". Vậy đó, tại sao trên thế gian này những người có tình yêu say đắm đến như vậy lại ko có cơ hội được đáp trả, mà họ lại phải yêu trong đau đớn đến như vậy??? Tôi ơi, liệu tôi có thể quên ko???
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời cơn mưa rơi xối xả. Ngồi trong căn phòng, đối diện với màn hình máy tính, những kỷ niệm cũng xối xả tràn về làm tôi xốn xang. Em đã từng hiện hữu nơi đây với ánh mắt, với nụ cười làm xao xuyến trái tim tôi. Mà giờ đây nó lại như đang cứa lên những vết dao, dần dần, từng chút, từng chút một, giết chết một tình yêu, giết chết quá khứ, giết chết kỷ niệm. Tôi ko muốn nhớ lại những kỷ niệm đó, nó chỉ làm cho tôi thêm xót xa, thêm luyến tiếc. Tôi ko cần những kỉ niệm đó khi mà bên tôi giờ này ko còn em. Tôi phải xoá nó đi thôi, mà sao format hoài ko hết, như là bị lỗi phần cứng vậy. Chẳng nhẽ tôi lại phải thay một bộ nhớ mới hay sao? Có lẽ đập đầu vào đâu đấy cho nó reset memory chăng?
  4. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay công việc của em có nhiều khó khăn, em quay cuồng lên với những việc mà em đã không làm trong 1 thời gian dài, và em cảm thấy dễ chịu, vì hình như em đã quên được anh, trong 1 thời gian ngắn.
    Anh hỏi tại sao em buồn thế, tại sao thấy em mệt mỏi thế? Anh quan tâm em đến thế sao? Sao em lại không kể anh nghe được những chuyện ấy nhỉ? Em muốn hình ảnh em trong anh luôn là 1 cô gái giỏi giang, thông minh, chứ không phải 1 người đang có nguy cơ bị mất việc.
    Em im lặng, em làm việc của em, em chỉ muốn cho anh thấy 1 em luôn thành công, luôn vui vẻ, luôn yêu đời,...
    Nếu em yêu anh, tại sao em không muốn ở bên cạnh anh những lúc khó khăn? Hả anh?
  5. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
           Mỗi lần đứa bạn thân nhất của em hỏi em về chuyện của anh và em, kiểu như: "Sao rồi? Hết chưa?" Em lại đùa nó, "Hết là hết như thế nào? Tình yêu nhớn của đời tao mà, mày cứ đùa...", và nhận được một tràng giang đại hải những lời khuyên răn, và cả chửi bới. Câu đầu lưỡi nó thích cho em nhất là "Ngu thì chết chứ bệnh tật chó gì...." Nó nham nhở, nhưng ai bảo nó không đúng?
           Mấy hôm nay, em cứ tự hỏi mình, nếu như anh thật sự là tình yêu lớn của đời em, thì theo lý thuyết về tình yêu, những thứ mà em sưu tập được rất nhiều qua sách, báo, truyện, phim,...và cả kinh nghiệm của bạn bè,...Thì em phải muốn ở bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, thì anh sẽ là bờ vai mà em cần nhất mỗi khi em có chuyện buồn, phải không anh?
           Vậy mà lúc này đây, em không muốn ở bên cạnh anh, em muốn ở bên cạnh ai nhỉ? Có thể là đứa bạn thân nhất của em, nhưng nó cũng đang có chuyện buồn, nó không có tâm trí đâu, mà em cũng không ác đến nỗi bắt nó ngồi nghe những chuyện khó khăn, và cả những thắc mắc như thế này của em, em thương nó lắm....
           Và anh, tình yêu lớn của đời em? (Dù chỉ là em nhận thế, chắc anh cũng chưa từng nghe em gọi anh như thế) Anh làm được gì cho em? Anh hỏi ai làm em buồn, bảo em kể cho anh nghe, nhưng em chỉ cười, bảo em đang gặp chút khó khăn, lúc khác em sẽ kể anh nghe....
           Hình như em không nhận được ở anh sự đồng cảm, anh không có sự thông cảm, anh không đủ tế nhị để nhận ra những gì cần nói những lúc như thế, anh không hiểu rằng em không giỏi như anh nghĩ đâu, em không phải là 1 người luôn thành công, và em đang gặp thất bại đây này, anh không biết điều đó, và em không muốn kể anh nghe điều đó.
           Những lúc như thế này, nếu em còn nhận được những lời không thông cảm, thậm chí còn chê bai, của anh, người em yêu nhất, thì làm sao em chịu nổi, hả anh?
           Vì vậy, em chịu đựng nó 1 mình, chỉ 1 mình em,.....
     
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một người hữu tâm bên cạnh một người vô tâm. Vô tâm bởi sự quan tâm của người ta là quán tính.
    Tốt nhất là coi người ta như một người anh trai thôi, chẳng cần phải quên làm gì hết. Có thêm một người anh càng có thêm người để nhờ vả, dại gì.
    Mà cuộc đời này, nhiều thứ vui lắm, nhiều lúc trong tình trạng khóc dở, mếu dở mà vẫn phải phì cười bởi đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Nếu chỉ vẫn nhìn vào con người mình thôi, sẽ vẫn là chủ quan, duy ý chí, để cho cảm xúc dẫn lối, nhưng nếu nhìn rộng hơn, ra môi trường xung quanh và các mối quan hệ, sẽ thấy cảm xúc của mình thật lãng phí.
    Ngày xưa, có thằng bạn hỏi mình câu "Một người dũng cảm sẽ cố đi hết con đường mà mình đã chọn, nhưng để từ bỏ, phải là con người dũng cảm hơn". Nó thắc mắc, từ bỏ thì sao còn gọi là dũng cảm nữa. Dù là công sức, tiền bạc, hay tình cảm, đã đầu tư vào đâu rồi mà không đúng chỗ thì phải có can đảm mà rút ra thôi, không có nhiều cơ hội đi đến cùng, mà cái cuối cùng cũng chẳng chắc đã tốt đẹp. Bây giờ mỗi đứa một phương trời, 10 năm nữa gặp lại,....... Lũ chúng mày đúng là một lũ thực dụng, chẳng bao giờ lãng phí mấy thứ linh tinh, lúc hỏi tại sao thì chỉ cười xoà, không được thì thôi, kiếm cái khác.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tớ hơi tò mò chút, không hiểu sao 2 người lại không thể đến được với nhau, trong khi anh ấy cũng chưa có người yêu (mới). Như tớ đây, cũng đang cố gắng giống như ấy, và cũng đang ngắc ngoải lắm, nhưng tớ có lí do rất chính đáng để phải cố mà rời xa người ấy.
  8. thuongnga72

    thuongnga72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, hoang mang, sợ hãi. Mình mất anh rồi sao? Sợ...
    Anh đã là một phần trong cuộc đời của em, nếu một ngày mất anh em sẽ ra sao?
    Người ta vẫn nói, khi chia tay, người con gái sẽ là người thiệt thòi nhất, sẽ là người chịu nhiều đau khổ và sẽ suy sụp rất nhiều.
    Em biết, bây h anh đang rất mệt mỏi vì công việc, học hành, gia đình, và cả vì em nữa. Có lẽ anh cũng mệt mỏi và chán chường với mối tình quá dài này của mình.
    Em sẽ vẫn ở bên anh, nhưng mà em cũng sẽ cố quen dần và chấp nhận sự ra đi của anh. Anh đừng băn khoăn anh nhé, đừng cố níu giữ những gì mà mình không muốn có nữa.
  9. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chia tay nào và vì lý do gì cũng buồn như nhau. Từ khi không có E A thấy mình thật vô nghĩa, cảm thấy dửng dưng với mọi thứ. A rất cần E E biết không??????????
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái, muốn nhớ thì cứ nhớ đi. chỉ có một câu thế này thôi "thời gian có thể xoá nhòa tất cả"

Chia sẻ trang này