1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người...phải quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoang_Minh_An, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
         Vẫn biết thời gian có thể làm được rất nhiều điều, và tôi cũng đang chờ cái thời điểm ấy đây, lúc mà tôi có thể quên được anh, lúc mà tôi có thể nhìn anh như chỉ một người anh trai.
         Đã bao nhiêu người nói yêu anh? Em không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng, vậy thì làm sao mà anh nhớ em đã nói yêu anh khi nào? Anh không bao giờ biết được đối với em chữ "Yêu" khó nói ra sao. Đối với em, tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà em có thể trao cho 1 người khác phái, là người em yêu hơn chính bản thân mình. Với anh, tình yêu dễ dàng hơn thế, phải không anh?
         Em đã bao giờ nói yêu anh chưa?
     
  2. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi không muốn còn gì để nhớ
    Là lúc lòng không thể nào quên
    Khi cầu mong một chút bình yên
    Chính lúc đó một cơn sóng dậy....
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    QUEN MỘT NGƯỜI ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI ''''
    em nghĩ u lập topic này đang phân vân giữa chuyện '''' ko muốn quên '''' '''' hay là '''' ko quên được ''''
    '''' ko muốn quên '''' <== tức là vẫn còn gì đó với người ta , vẫn nuôi hy vọng .... nếu cứ thế này mệt lắm , giống em àh
    '''' ko quên được '''' ... quá sâu đậm , nếu muốn quên thật sự thì chỉ có tự mình cố gắng , vượt qua chính mình thôi , quyết tâm

  4. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    việc đếch gì phải khổ thế hả em, nó là ai mà ghê gớm thế? có bằng tom cruise không?
    theo kinh nghiệm của anh, muốn quên một người thì ta nên yêu người khác.
  5. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
         Anh ấy có một vẻ ngoài thông minh, sáng sủa, ưa nhìn, nhưng chẳng bằng Tom đâu anh ạ. Cũng có một thời gian thích Tom như điên, tìm tất cả những phim chàng đóng về ghiền, rồi phát hiện chàng đóng phim chán quá, hết thích luôn.
         Nói chính xác anh ấy chẳng có gì thật sự đặc biệt, nhiều lúc tự nghĩ, "Thật ra anh có gì mà em phải nghĩ tới anh nhiều đến như vậy?", và không trả lời được.
         Em cứ nghĩ ròi sẽ có lúc em hết yêu anh, khi nhận ra anh cũng như tất cả người đàn ông khác trên cõi đời này. Nhưng tại sao cả khi nhận ra anh không bằng được một số người khác, em vẫn phải nghĩ đến anh nhiều đến như vậy? Hả anh?
         Bao nhiêu lần ngồi kể tội anh, những tội lỗi không chấp nhận được về chuyện con gái, anh hỏi, "Biết anh thế thì em còn cứ ở gần anh nữa làm gì?", uh, anh nói chẳng sai, và ai sáng suốt hơn em sẽ làm thế, em cũng biết mình nên làm thế, nhưng,.... Em đâu còn sáng suốt nữa.
         Anh hỏi tại sao em thương anh nhiều đến thế? Hãy trả lời em tại sao bầu trời xanh? Tại sao mặt đất ấm? Tại sao cơn gió mát? Tại sao mặt trời lại chọn hướng Đông để bắt đầu cuộc hành trình? Trả lời em những câu đó rồi em sẽ trả lời anh, tuy câu hỏi của anh khó hơn nhiều lắm.... 
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ như bạn không muốn quên, phải không?
    Nếu mối quan hệ đó là không thể đến được với nhau như vậy? Thì bạn làm thế để làm gì?
    Quá yếu mềm, quá uỷ mị vì một chuyện như thế.
    Nhỉ T nhỉ? Sao không post vài câu khuyên nhủ bạn ấy đi!
     
  7. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lời khuyên nào có ích lúc này. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Hãy cứ làm những gì mình muốn bởi vì như thế CS sẽ giá trị hơn. Chỉ có điều cùng với việc nhớ hãy tăng cường các mối quan hệ khác. Thế nhé!
  8. vinaphone_com

    vinaphone_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi mình đã quen một ai đó ..và người đấy mà là bạn của mình nữa thì mình sẽ không và không bao giờ phai hình ảnh người đó
  9. gio_hat_lang_thang

    gio_hat_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi đã biết đau vì yêu thì tao mới thật sự hiểu và thông cảm với mày
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng mà để làm thế nào quên được người ta thì đúng là không dễ, mình hiểu tình cảm của bạn với người ý, cũng như mình thôi, thực sự giờ mình vẫn không thể quên được anh dù rằng giờ mình không gặp anh nhưng mình vẫn không thể quên được a, đôi khi nhớ a quá không biết làm thế nào mình cũng chỉ biết khóc thầm một mình thôi, vì đâu có ai biết được tình yêu của mình với anh đâu, vì mọi khi mình chỉ cười luôn luôn cười, mọi người đều nói rằng mình rất hạnh phúc, không ai biết được nỗi buồn của mình cả. Rất nhớ anh mà cũng chẳng thể đến bên anh, a ơi, a là ai mà lại phải làm e nhớ anh vậy, chúc bạn sớm quên được tình cảm của anh ý

Chia sẻ trang này