1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người...phải quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoang_Minh_An, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, hết thuốc chữa rồi em ạ, y học phải pó tay, em wá luỵ tình, chắc chắn người đó biết em như thế này thì càng thêm đắc thắng mà thôi, anh ta lại có cơ sở để tin rằng mình là kẻ đào hoa và sát gái. Anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, nhưng dần dần anh hiểu rằng tình yêu chỉ là tương đối.
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Để quên đi một người, quên đi tất cả những ghì mà người đó đã từng mang đến trong ta là cả một điều khó khăn, cho dù ta ngoài mặt có cứng rắn đến đâu đi chăng nưa nhưng thật ra trong lòng ta không thể và không bao giờ xoa nhoà đi được những ký ức đấy.
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Lạy chúa lòng lành, hãy ban cho các con của người sức mạnh để họ có thể vượt qua nỗi đau vô hạn này. Cha con và các thánh thần, Amen.
    Nam mô a di đà fật, cứu một mạng người hơn xây mười toà tháp, xin đức fật từ bi hãy cứu những sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp này. Nam mô a di đà fật.

  4. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,em đã ko còn được ở bên cạnh anh nữa rồi!Và em biết em sẽ phải quên 1 người..phải quên.Nhưng em càng cố quên đi thì hình như càng nhớ anh hơn.
    Nhớ những lúc cùng đi chơi trên những con đường đầy lá rụng,dưới những hàng cây quen thuộc.Đẹp và lãng mạn lắm!
    Em còn nhớ có lần chạy từ bến xe bus về,và....bị trẹo chân,1 cách thảm thương nhất( đấy là từ mà em có thể nói vào lúc này!).Anh đã cõng em về nhà,anh có biết cái cảm giác được anh cõng thế nào ko???Rất tin tưởng,rất ấm áp và cũng cảm thấy cực kì ngọt ngào(như ăn kẹo)
    Rồi em lại nhớ những chiều nhìn anh dưới sân trường,được nghe anh nói chuyện vu vơ.Ko hiểu sao lúc ấy em nghĩ:"giá mà thời gian ngừng lại",để em được mãi mãi có anh bên cạnh em.Nhưng thời gian luôn trôi đi,và con người cũng thật là vô tình.Cái ngày mà anh nói với em:" anh cũng ko biết phải nói thế nào,nhưng anh cảm thấy khi ở bên cô ấy,anh thật sự hạnh phúc".Đau thật là đau,nhưng em biết bấy lâu nay chúng ta là bạn,và em chỉ có 1 tình yêu đơn phương mà thôi.Giá mà em có thể nói với anh điều này,cũng như bài hát của NTA:"Trái Đất như ngừng quay,mưa vẫn rơi vô tình".
    Em biết là em phải quên anh,nhưng anh biết ko,hình như CPU của em đã lưu vào bộ nhớ hình bóng anh mất rồi..Có lẽ theo thời gian,em sẽ quên tất cả về anh,nhưng những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có,xin nhớ cho là em sẽ mãi mãi ko quên.Em sẽ luôn dõi theo từng bước anh đi,mỗi khi anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc(dù em ko là người anh yêu).Mỗi khi anh đau khổ,đừng quên em vẫn luôn bên cạnh anh và nắm lấy tay anh.Hãy nhớ nhé!
  5. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
         Mọi người đang mạt sát em kìa anh, vẫn biết câu "trong chuyện thì tối, ngoài chuyện thì sáng", nhưng không phải những lời nhận xét không làm em buồn, cũng như mấy lần nói chuyện với con bạn thân, vẫn biết nó muốn tốt cho em, vẫn biết nó nói toàn sự thật, nhưng không phải những sự thật ấy không làm em như đông cứng lại vì đau.
         Trong chuyện tình yêu, con gái thường yếu đuối hơn, em luỵ tình ư? Câu đó nếu lúc trước nghe thấy em còn tưởng nó rơi đâu ra từ 1 cuốn tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, vậy mà bây giờ em được gọi thế đấy, nhờ anh...
         Anh ạ, em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ giữ tình yêu này lại cho mình, cho đến khi em không còn khả năng yêu nữa, anh ở trọn vẹn trong tim em, 1 góc khuất của riêng một mình em, anh có thể sẽ không còn nghĩ đến em nữa, anh có thể không còn nhớ tới em nữa, anh có thể làm bất cứ gì,...Em vẫn còn thương, còn yêu nhiều lắm,...
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Để có được 1 tình yêu thực sự trong đời quả thực rất khó bạn ạ!Nhưng nếu người đó sinh ra mà ko phải để dành cho mình thì có nghĩa là ông trời muốn trao tặng cho bạn 1 người đàn ông khác tốt hơn,tuyệt vời hơn và mới đúng là1 nửa cuộc đời bạn.Bạn hãy nghĩ như thế đi,và hãy bằng lòng với hiện tại.Ko có anh ấy,bạn vẫn sẽ sống thật tốt đẹp,sẽ sống hạnh phúc gấp 100 lần hồi mà bạn vẫn còn yêu anh ấy.Bạn hãy chứng tỏ bạn là 1 cô gái thông minh,mạnh mẽ,giỏi giang,hãy luôn được ngẩng cao đầu hãnh diện khi bạn gặp lại người đó với tư cách là 1 người bạn.
    Tin tôi đi,bạn sẽ làm được điều đó,ko quá khó khăn đâu.Tôi ko khuyên bạn quên người ấy đi vì đấy là điều ko thể làm được,vì rõ ràng đấy là tình yêu,là thứ tình cảm cao đẹp thiêng liêng nhất của con người.Ko quên nhưng sẽ cất giữ người ấy vào 1 ngăn trong trái tim,trong kí ức của bạn,hãy khoá nó lại,chỉ thỉnh thoảng nếu muốn nhớ đến thì mang nó ra gặm nhấm chút thôi rồi lại khoá nó lại,bạn nhé!
    Hãy viết nhật kí,tất cả những bức xúc,tình cảm chân thật của bạn sẽ được viết vào nhật kí.Viết thật,viết hết,xong bạn sẽ thấy thoải mái vô cùng.Những ai đang có tâm trạng,đang có hoàn cảnh giống bạn Hoang_Minh_An thì hãy thử làm theo lời khuyên của tôi đi,bảo đảm sẽ vượt qua được giai đoạn buồn này và RỒI CON TIM SẼ VUI TRỞ LẠI...
    Tôi sẽ làm được và tôi sẽ hạnh phúc,vui mừng vì điều đó.và 1 người khác yêu thương tôi thật lòng,hết mình vì tôi và chắc chắn người đó sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi.Tôi tin thế và tôi xứng đáng được thế.Bạn cũng sẽ vậy... aye
    Được xinhxinhnhacvien85 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 11/04/2006
    Được xinhxinhnhacvien85 sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 11/04/2006
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vẫn tiếp tục vào topic này để nhớ nhung người đó thì vĩnh viễn bạn không thể quên người ấy. Nếu đã xác định phải quên thì chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận hịên thực, mở rộng lòng mình với cuộc sống. Mỗi lần bạn tự nhắc mình quên người ta có khác nào bạn nhắc mình nhớ tới người ấy. Mỗi lần bạn nhắc lại những gì yêu thương bạn dành cho người ta cũng khác gì bạn đang nuôi dưỡng, vun đắp những tính cảm đó lớn lên. Nếu đã xác định mình phải quên thì hãy chọn cho mình một mục tiêu cụ thể, tập trung vào mục tiêu đó sẽ làm bạn không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Thông thường những người đàn ông có nghị lực khi thất bại trong tình trường lại thường thành đạt hơn trong công việc, ấy là vì họ biết dành thời gian nhung nhớ, đau khổ đó cho sự nghiệp mà họ theo đuổi. Phụ nữ thời đại này mình nghĩ cũng nên như vậy. Mình không biết bạn làm gì, ham mê gì nhưng như mình thì chẳng bao giờ hết việc. Có lẽ vì vậy mà mình ít khi nghĩ ngợi lung tung. Ngoài ra, gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao cũng là cách tốt. Quan tâm tới mọi người xung quanh hơn để nhận ra xung quanh còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Khi nào bạn học được cách chấp nhận sự thật, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
  8. gio_hat_lang_thang

    gio_hat_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết tiếp đi cho nhẹ lòng.
    Có những chuyện, nếu giữ một mình lâu quá sẽ phát điên.
  9. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có điểm dừng của nó, cái chúng ta không quên dược thì hãy chôn chặt nó trong tim mình, vượt qua nó, sống để có ý nghĩa hơn, sống để làm cho chúng ta tốt đẹp hơn, con người ai cũng có tình cảm, có cảm xúc nhưng chúng ta đôi khi phải biết kìm nén nó lại, phải biết để manh mẽ lên mà sống và rồi biết đâu đấy chúng ta lại gặp được một người để chúng ta có thể bảo vệ họ. có thể là bờ vai cho họ dựa dẫm vào những lúc khó khăn, hãy cố lên, hãy cho chúng ta một cơ hội hãy để cho trái tim ngủ yên.
  10. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự vấn mình xem đã nhìn thẳng vào sự thật chưa? hay trong suy nghĩ vẫn còn chỗ cho những hy vọng dù là quá nhỏ bé. Nếu thật thế, cái tàn lửa hy vọng đó sẽ lôi kéo và sẽ đốt cháy mọi cố gắng. Biết ngã đã khó mà ngã rồi biết đứng dậy còn khó hơn nhiều. Tôi cũng sẽ đứng được dậy, chắc chắn thế.

Chia sẻ trang này