1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người...phải quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoang_Minh_An, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ko vào topic cũng ko sao,nhưng mà ko nói gì thì càng khó chịu,nhất là khi không làm sao để quên 1 người.bác nào có kinh nghiệm tình trường thì chỉ bảo em với.Chứ em càng cố quên lại càng nhớ thêm thôi...........
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải cố cái gì cả, cứ coi những việc đang diễn ra là tự nhiên phải thế, khắc quên.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ hehe
    Tặng bạn 1 bài thơ nè :
    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một nguời tôi nhớ mãi không thôi
    Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người... không nhớ tôi.
    Thực sự mình vừa muốn quên đi 1 người, vừa sợ rằng 1 ngày nào đó sẽ quên mất người đó thì sẽ rất khó quên bạn ah
  4. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời chở gió, Bống chẳng ngủ làm mình cũng mất ngủ theo. Ru con ngủ được thì mình lại bị mất ngủ. Rồi nhớ anh khủng khiếp, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những gì anh nói với em. Không được như vậy phải không anh? Em phải quên anh phải quên đi tất cả để anh và em không phải dằn vặt nữa.
  5. neo75

    neo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chứ bạn,ông trời sinh ra cho con người hai con mắt ở đằng trước,không phải để nhìn lại mà để nhìn đến tương lai,bạn hãy cố gắng xoá đi vết thương lòng để nhìn lên những điều tốt đẹp hơn,Hoang_Minh_An ạ,mình tin bạn làm được mà
  6. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm sao cả. nhớ thì cứ nhớ thôi, đến 1 lúc nào đó là nó sẽ thấy nhẹ nhõm và bình thường ngay, Làm sao mà đầy được hình bóng của một người ra khỏi trái tim mình được... điều đó khó lắm, yêu một người có khi chỉ cần nhìn một cái là yêu ngay mà, nhưng để quên một người có khi cần phải mất cả đời ........... !!! Trên đời này hình như chẳng có cái gì là mãi mãi cả... toàn là lời nói suông, ... ngày xưa ... và hôm nay nó khác và thay đổi nhiều quá................!!!
  7. Hoang_Minh_An

    Hoang_Minh_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây, tại tôi đã quên anh được rồi sao? Không, tôi đã từng nói ngày tôi quên được anh tôi sẽ nhờ mod. khóa topic này hộ tôi.
    Lúc nãy anh gọi, giọng nghe chắc đã có vài chai rồi, chỉ những lúc đó anh mới hay nói thương tôi, tại sao? Có phải khi say người ta mới hay nói thật? Hay chỉ vì cảm xúc trào dâng, lúc ấy đứa con gái nào ở quanh anh bán kính 3m anh cũng sẽ nhìn với ánh mắt ấy. Tôi đã từng hỏi anh như vậy, lần thì anh nói "chắc vậy quá", lần thì nói "tầm bậy quá", lần thì "sao lại nghĩ anh như thế?"
    Anh hỏi "có thương anh không"
    "có"
    "uh"
    "em trả lời câu đó cho năm mươi năm sau luôn đó"
    "chắc không?"
    "chắc"
    "anh không tin"
    "uh, vậy 50 năm nữa anh sẽ tin em"
    "maybe"
    tôi...không muốn quên anh đâu............
    .............................
    ............................
    ...................
    em yêu anh................
    ....................
    ...................
  8. yourwinky

    yourwinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Được yourwinky sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 28/04/2006
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là bạn không muốn quên anh ta chứ không phải không thể quên. Bạn vẫn đang thi vị hoá mối tình của mình như trong tiểu thuyết ấy, để rồi một ngày mai bất chợt nhận thấy tuổi thanh xuân đã qua, rằng thời gian đã qua đáng ra bạn có thể làm nhiều việc có ích hơn cho cuộc sống này và cho bản thân bạn. Bạn gái ơi, tình yêu rât quan trọng trong cuộc sống mỗi người nhưng nó không phải là tất cả đâu. Khi nào bạn biết sống vì người khác, cuộc sống đấy mới không phí hoài. Hy sinh vì một tình yêu không dành cho mình như vậy có lãng phí công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo của cha mẹ, bạn bè, xã hội hay không?
  10. 35cuadong

    35cuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để quên 1 người là cầm máy điện thoại lên ---> nhìn vào bàn phím và ẤN 0905251234 thế là xong!!
    không tin à??ấn thử xem

Chia sẻ trang này