1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người...phải quên?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoang_Minh_An, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Toàn là nói suông thôi. Thật ra tất cả đều có thể xảy ra, tình yêu vĩnh cửu ư? Lòng vị tha? cao thượng? chẳng có cái gì là mãi mãi. Tất cả là sự bốc đồng nhất thời rồi thốt lên.Nhưng khi vấp phải thực tế thì..híc híc " Anh/ Em vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng ko thể đến với Em/Anh được" Đấy cũng là một cách chia tay ko làm tổn thương người khác và cũng là một cách trấn an chính bản thân mình. Mình vẫn còn yêu người ta mà, chẳng qua là do lý do khách quan mình không đến được với người ta thôi, chứ còn yêu lắm. Thử nghĩ vậy xem có dễ chịu hơn không?
    Đúng rồi mà, là do mình ko muốn quên người ta thôi. Cậu cũng giống tớ. Thỉnh thoảng anh ta nói, anh thương em lắm, thương? Thương cái xương chẳng còn. Nhiều lúc tớ chỉ muốn mình đủ can đảm mà chết đi cho anh ta phải ôm hận suốt đời, sống cũng không được yên. Người ta bảo yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, nhưng tớ không cao thượng được đến thế. Tớ chỉ muốn anh ta cũng nếm thử sự đau khổ mà tớ phải chịu. Nhưng nếu tớ chết, anh ta cùng lắm chỉ đau khổ vài năm ( Là nhiều?) có khi chỉ vài...ngày, là lại tung tăng lên cái ttvn này, lại tham gia các loại hội độc thân với ahalf của ttvn, lại tung tẩy đưa rước các em, mà lúc đấy thì tớ chết rồi, có linh hồn thật thì làm gì được anh ta. Nhìn anh ta nhởn nhơ à? Thôi, vì tớ bảo tớ chỉ muốn chết, bạn tớ bảo nỗi buồn của cậu có to lớn và đau đớn bằng sự bất hiếu ko? tớ bảo không? nó cười, nó bảo thế thì chưa đến lúc phải chết.
    Phải nhớ anh ta chứ, nhớ nhiều vào, đừng quên.
  2. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nacius_1981 giống tớ thế nhỉ? "... trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi cả...." <--vẫn biết thế, nhưng chấp nhận nó thật khó.
    "Toàn là nói suông thôi."<---cũng đúng tuốt luôn.
    "Thật ra tất cả đều có thể xảy ra, tình yêu vĩnh cửu ư? Lòng vị tha? cao thượng? chẳng có cái gì là mãi mãi. Tất cả là sự bốc đồng nhất thời rồi thốt lên.Nhưng khi vấp phải thực tế thì..híc híc " Anh/ Em vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng ko thể đến với Em/Anh được" Đấy cũng là một cách chia tay ko làm tổn thương người khác và cũng là một cách trấn an chính bản thân mình. Mình vẫn còn yêu người ta mà, chẳng qua là do lý do khách quan mình không đến được với người ta thôi, chứ còn yêu lắm. Thử nghĩ vậy xem có dễ chịu hơn không?<---cũng từng thử nhiều lần, nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn, vẫn như là mình đang dối lòng mình ấy.
    "Nhiều lúc tớ chỉ muốn mình đủ can đảm mà chết đi cho anh ta phải ôm hận suốt đời, sống cũng không được yên. Người ta bảo yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, nhưng tớ không cao thượng được đến thế. Tớ chỉ muốn anh ta cũng nếm thử sự đau khổ mà tớ phải chịu." <---không dại gì chết, họ không xứng đáng để mình phải làm thế, tội bất híêu lớn lắm bạn ạ, người yêu thì có thể có nhiều nhưng cha mẹ chỉ có một trên đời.
    "Nhưng nếu tớ chết, anh ta cùng lắm chỉ đau khổ vài năm ( Là nhiều?) có khi chỉ vài...ngày, là lại tung tăng lên cái ttvn này, lại tham gia các loại hội độc thân với ahalf của ttvn, lại tung tẩy đưa rước các em, mà lúc đấy thì tớ chết rồi, có linh hồn thật thì làm gì được anh ta. Nhìn anh ta nhởn nhơ à?"<---hì, cũng có người bạn bảo mình thế, hãy thương lấy bản thân mình và hãy tin rằng mọi thứ đều có nhân quả, hãy làm những gì mình cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm thôi bạn ạ, hãy vui vì mình bíêt thế nào là yêu một người, họ không có phúc để hưởng nó thôi.
    "Phải nhớ anh ta chứ, nhớ nhiều vào, đừng quên."<---nhớ để làm gì? Đừng gặm nhấm những kỷ niệm những ký ức đó nữa, cất nó đi.
    Mình chỉ buồn vì: khi còn yêu thương, được nghe những câu nói ngọt ngào, còn khi không còn yêu nhau nữa thì lại nghe những lời nói chua chát, cay đắng: nghe mà cứ như sét đánh ngang tai, chết lặng người đi. Làm gì có chuyện "hết tình yêu rồi" nhỉ?

  3. ngoc_bambi

    ngoc_bambi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Đừng dằn vặt mình nữa, cứ vào đây viết topic thi quên thế quái nào được... Hãy mở rộng lòng mình ra, thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới... Và thả lỏng... Nhiều lúc cảm thấy chán nản cực độ, tưởng như không thể nào chán hơn, không muốn làm gì, không muốn gặp ai, không muốn nói gì nữa... chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ, đỡ phải nghĩ ngợi đến nổ tung đầu ra...
    Thế mà rồi thì cũng qua đấy
    Cứ tưởng đến chết đi được vì đau khổ, thế mà hôm sau vẫn thấy mình tỉnh dậy, lóc cóc đi làm và cười nhe nhởn với đồng nghiệp hehe...
    Relax đi bạn nhé, đừng tạo áp lực và nghĩ nhiều đến quá khứ nữa. Không quên được đâu, nhưng nó sẽ nằm đó, là một phần của cuộc đời mình. Còn sống bây giờ là cho hiện tại và tương lai. Điều gì đến sẽ đến. Rồi một lúc bạn sẽ nhận ra có sức khỏe và sự lạc quan, bạn sẽ đứng dậy được sau mỗi lần vấp ngã.
    Cheers
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ........
    Hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để phấp phỏng lo âu và yêu anh hơn nữa
    Và cũng để sau này em lại sống
    Như chính mình dù có hoặc không anh
    Liệu có làm như thế được không anh nhỉ ? hay lại như :
    Nếu một ngày anh muốn rời xa em
    Xin anh hãy âm thầm quay bước
    Anh đừng gửi những lời nói trước
    Bởi em đau lòng làm vướng bước chân anh...
    Khi anh đi anh có biết ko anh?
    Chỉ mình em ngồi bên xác lá
    Anh là một thời và anh là tất cả
    Chỉ em ngồi hoài niệm với lòng thôi...
    Thấy mình yếu đuối , khó có thể tưởng tượng được có ngày em lại mềm yếu đến thế này , cũng chỉ vì yêu anh .............. Nhưng tương lai của chúng ta còn ở phía trước anh nhi? Thỉnh thoảng lại 1 vài dòng băn khoăn tâm sự thế này thôi ! Yêu anh nhiều lắm mà .
  5. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "... trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi cả...." <--vẫn biết thế, nhưng chấp nhận nó thật khó.
    "Toàn là nói suông thôi."<---cũng đúng tuốt luôn.
    Đúng hay sai phán xét để làm gì... chẳng để làm gì đâu, vô nghĩa tất, bây giờ trở nên bất cần đời hết bao giờ hết...Chưa bao giờ cùn như thế... hic hic...

Chia sẻ trang này