1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên một người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keto68, 29/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, như vậy bước 1 để quên là ko nhớ
    Và để ko nhớ thì phải có thật nhiều hoạt động, gặp gỡ nhiều người, nhưng lúc đi ngủ thì làm thế nào? Thường thì mình cũng chỉ khổ sở lúc bắt đầu đi ngủ thôi. Lúc đó, bắt đầu nghĩ linh tinh và khóc lóc, khi nào khóc mệt quá mới ngủ được => mắt sưng húp
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Oài. Nghĩ rằng mình khóc lóc sẽ xấu đi. Nghĩ nhìu sẽ nhanh già. Nhìu nếp nhăn, da lão hoá. Cứ nghĩ đến sắc đẹp thì phải quên thôi. Đc bước thứ 2 chưa nào?
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hằn học "Nhục! Người như mình đây mà phải khổ sở vì hắn ta ah" Cứ lúc nào đang buồn buồn nhớ nhớ thì nghĩ vậy là sẽ quên đc ngay
  4. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạ ơi bạn giống tớ nhắm ý. Tớ cũng chỉ biết khóc hu hu để cho mệt lả rồi ngủ thiếp đi thôi. Chán nhì bạn nhì. Nhưng dù sao thì cũng sẽ qua mà.Có khi bọn mình fải đi off để cùg giải sầu ý nhỉ ?
  5. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    1. Làm việc thật nhiều. Nhiều lo lắng sẽ chẳng có chỗ để nhớ
    2. Làm quen với những người mới. Đi chơi những chỗ mà ko gợi lại kỷ niệm giữa mình và người kia.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nếu như trái tim cứ nghĩ đến người ta
    cứ nghĩ đến nỗi đau
    thì hok bao jờ quên được
    tốt nhất là nên jữ lòng thanh thản ,
    nghĩ đến những jì ấm áp
    để hướng tới tương lai
  7. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ quên người đó bằng cách làm những việc mà khi có người đó mình không làm. Ví dụ, thăm một em nào đó ngày xưa mình không cưa được, uống cho say, chăm chỉ tập thể thao...
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Có người nói để quên đi 1 người là quen 1 khác nhưng em thấy cách đó ko ổn .Thời gian sẽ trôi qua trái tim sẽ tự nó lành lại mà thôi BB sợ yêu quá rồi mỗi lần thất bại để tang mỗi mối tình 2 năm Ko biết trách ai đây sao mình gặp phải Lý Thông thế ko biết !!!.Enjoy life sống và làm việc thật tốt đừng quá buồn phiền nhớ nhung người đó nữa vì chưa chắc người đó có nhớ gì tới mình đâu.
    Ah mà sao con trai lại chơi trò mất tích ra đi lặng lẽ quá vậy ??? Em ko hiểu nổi tại sao lại làm như vậy !!!!
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 02/11/2007
  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    làm quen với những người mới. Theo kinh nghiệm thì nếu có 1 anh chàng nào mà xuất hiện ngay lúc đó, có gần đủ những thứ bạn cần ở anh ấy, bạn đi chơi với anh ấy, có lẽ sẽ có cảm tình, sẽ nhanh quên thôi. Nói chung là làm quen và đi chơi với người mới, chắc chắn sẽ quên được.
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Có ai đó nói rằng "Yêu một người để quên một người chỉ là sự vá víu cho tâm hồn",mình thấy đúng.Theo mình thì không nên cố quên làm gì vì có cố cũng không được,chẳng còn cách nào khác hơn là đối mặt với sự thật,cứ đau khổ đi rồi mọi thứ sẽ qua,thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ (câu này chắc nghe cả trăm lần rồi nhưng nó chính xác đấy).Chúc mau vượt qua nhé!

Chia sẻ trang này