1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quên một nguời???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsukushi3006, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em là ai thế anh không nhận ra , thế trước đây anh quen em àh
  2. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Khó quá!
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu chai mang hết ra đây. ÍT
    7, 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
    Được twenty_F sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/12/2007
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Biết không được phép nhớ, sao vẫn khong thể quên????
    "Làm sao bắt được lòng phải cố quên, làm sao bắt được tình phải chết đi, làm sao dối được mình chẳng nhớ chi. Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng anh"
    hic... em sẽ nhớ mãi câu "anh ko yêu em" của anh để quên đi
    Quên đi 1 tháng mặn nồng và quên đi 2 tháng dùng dằng níu kéo
    Quên đi là em đã yêu và hi sinh như thế nào. Quên cả việc em muốn có anh trong đời em ra sao.
    quên, quên hết
  5. giakhanh5557

    giakhanh5557 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe dog_without_tail này nói cứ như thể bạn ý là 1 cụ 90t ý nhỉ
    Sống trên đời cần xác định rõ ràng và phải cứng rắn phải hiểu hiện tại của mình là gì , cứ mơ mộng nhớ thương đôi khi lại bỏ qua những cơ hội tốt khác, không nhận ra hạnh phúc đôi khi giản dị ngay bên mình mà mình k nhận ra . Nếu ai đọc truyện cuốn theo chiều gió rồi sẽ thấy rõ điều đó.
    Đúng như các bạn đã nói , cái gì dang dở cũng thấy tiếc ghê lắm và khó quên nữa chứ, " con cá mất là con cá to " mà, nhưng mà bạn chủ topic hãy hiểu đó chỉ là ảo giác thôi, " cá to " ở đây chẳng qua chỉ là ảo giác của bạn mà thôi, hãy nhanh chóng quên đi nhé . Nếu anh ta là người đáng được bạn yêu thương anh ta đã không để bạn 1 mình suốt 1 năm trời như vậy, bây giờ khi trở lại HN anh ta cũng chả muốn gặp bạn. ( còn mình khuyên bạn nhé, đừng yêu đơn phương , ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông tốt lắm )
    Bạn hãy thường xuyên gặp bạn bè, đi xem phim, đi du lịch...hãy suy nghĩ thực tế và bỏ những suy nghĩ cải lương sướt mướt về tình yêu thật sự hay mấy cái ...... ra khỏi đầu nhé, những cái đó không tốt lành gì đâu, sau này nghĩ lại sẽ thấy buồn cười chính bản thân mình đấy. Chúc bạn mau quên đi tất cả, nếu bạn là bạn mình mình sẽ giúp bạn được rất nhiều đấy
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tốt qué, chỉ tôi bí kíp cái, tốt tốt
    Xin lỗi là lỗi của anh
    7 , 14, 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  7. tsukushi3006

    tsukushi3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhé! nhưngc người bạn của giakhanh thật may mắn
  8. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chỉ không gặp thôi, sẽ mất hơi nhiều thời gian nhưng em nghĩ là sẽ quên được.
    Nhưng chỉ cần yếu lòng một chút, một cuộc điện thoại hay một lời hỏi thăm thì sẽ rất khó khăn...

Chia sẻ trang này