1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toctoctoc, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hay có phải là anh ấy ko hề có tc với em, mà lại hành động bài bản đến mức khiến em tưởng bở
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em ơi... cố bám víu vào cái hy vọng rằng ít ra thì ng ta cũng có tc thật với mình thì cũng thay đổi được gì đâu em. Mình có phải kẻ ăn xin đâu mà phải nhờ vào chút tc của ng khác mới sống được.
    Còn lại thì, chẳng ai có thể khiến mình tưởng bở được nếu mình ko muốn tưởng bở, dù ko phải ai cũng ý thức được mình là như thế. Có 1 câu thế này, em tự suy ngẫm lấy nhé "lừa người thì khó, lừa mình thì dễ".
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh ấy quá
    Mới chỉ hôm qua, mà sao bây h em lại nhớ đến thế
    Lẽ ra em vẫn duy trì như bình thường nếu ko có cuộc nói chuyện vào tối hôm qua Em có ngốc quá ko?
    Em mệt mỏi quá.
  4. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nào em gái. ôi dào để quên một người tài hoa có khó quá không nhỉ? Cách nhanh nhất là hành động như anh hùng Châu Xuân Huy (anh diễn viên thể loại phim hành động Hàn Quốc đang nổi tiếng khắp nước Mỹ đó). Thế là đảm bảo từ này về sau không có bác nào dám đùa giỡn với tình yêu của em nữa.
    Thật ra, anh nghĩ cũng em cũng may mắn khi quen được một anh giai như thế (giả sử em đặt anh giai ấy đúng vị trí thực sự của anh ta). Có điều hơi tiếc là em hơi nóng vội quá nên mọi chuyện xôi hỏng bỏng không. Gì mới có 1 tháng mà đã nháo nhào quan hệ này nọ. Xong thấy cục xương này tuy ngon nhưng hơi khó gặm lại quẳng đi. Quẳng đi lại thấy tiếc. Đặt anh vào vị trí của anh ta, anh cũng cư xử như vậy thôi (dạo này anh hiền rồi, không thì anh sẽ hành động như anh Châu Xuân Huy, vì tội em dám đơn phương cắt đứt quan hệ mà không xin phép anh).
    Nói chung là em còn con nít lắm. Nhưng mà cứ phải vài lần như thế này thì sau này anh lại phải nhờ em tư vấn lại thôi. Anh giai kia nếu là anh thì không chấp nhất em đâu. Với lại còn có mấy tháng ở nhà thôi, nếu sau khi đọc xong bài này mà vẫn còn thấy thích anh ta thì cứ gọi điện cho anh ta, bảo đảm anh ta vẫn sẽ đối xử như xưa thôi. Hoặc cũng có thể gọi điện cho anh cũng được. Lâu lâu mới thấy có 1 em hâm hâm, oh no, hay hay như thế này.
  5. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    vì có mấy tháng ở nhà cho nên em mới càng ko muốn dây vào anh ạ
    Em chả tự nhận em trẻ con ngay từ đầu còn gì, nếu em cáo thì đã ko phải lên đây khóc lóc như thế này
    Em biết là anh ấy rất cáo, cho nên em mới thích
    nếu hiền hiền gà gà như mấy anh ex của em thì em cũng chẳng nhức đầu nnhư thế này . < ex của em đã bị em cho rơi sau 6 ngày>
    Bây giờ có tình huống này, em biết là khó khả thi, nhưng em vẫn phải trứoc ạ, anh ấy có thói quen gọi cho em lúc uống ruợu về, tức là say.
    Nếu 1,2 ngày nữa anh ấy lại say và gọi cho em thì em có nên nghe ko ạ?
    < anh ấy toàn gọi = số lạ, mà em có ng` nhà ở nước ngoài, gọi về = card thì sẽ hiện số đt mobile như bt ở việt nam, cho nên em vẫn phải nghe số lạ>. Em nên nói gì lúc ý ạ? < đuơng nhiên là vẫn chỉ là nếu nó xảy ra>
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em dại quá em ơi, ai lại đi yêu người không yêu mình. Đáng lẽ ra em phải yêu anh mới đúng
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Chuột rút thôi em ơi ....
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng quên đi à! Chí ít là ấy cũng sắp đi du học rồi! Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả! Nên dừng lại khi tình cảm chưa quá sâu và cả 2 chưa bắt đầu! (Tất nhiên là không dễ rồi) Hãy dùng lí trí mạnh một xíu nhé!
    Còn những bài hát những bản nhạc mà người ta chơi cho bạn nghe chưa thể nói lên điều gì cả! Tớ cũng từng được nghe đó nào là right here waiting, when u say nothing at all ... gì đó... nhưng mà rồi thì sao chứ?
    Con trai mừ, họ thích hát cho 1 ai đó nghe họ hát, chứ đôi lúc họ đâu để ý đến mình nghĩ gì đâu!
    Vì vậy hãy cố gắng quên đi nhé! Tương lai còn cả phía trước mặt đó!
    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 21/04/2007
  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nếu quên được thì quên ấy ah! Một người con trai j mà tối ngày bia rượu, bạn gọi điện cho anh ta thì lý do " bận nhâu" hay " chuẩn bị đi bia rượu". Có khi anh này k hề có chút tình cảm nào cho bạn cả!Sợ sau này nếu thành công thì bạn sẽ là người thiệt thòi nhất đấy! Du học là cách làm lại từ đầu bạn ạ!
  10. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em biết rồi ạ. Hình như em cũng đã đỡ chút xíu. Vẫn chờ đấy, nhưng ko mòn mỏi quá nữa
    Em sẽ quên nhanh. nếu em ở việt nam, thì có lẽ em sẽko hỏi, làm sao để quên đâu ạ,nhưng cũng vì em sắp đi rồi, cho nên em đành phải phũ với bản thân 1 tí vậy
    Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Hôm nay em vừa gặp anh ấy xong < hồi xưa, có 1 hôm em than lạnh, ko mang áo đủ mặc, vậy là anh ấy mang áo tới trường cho em, hôm nay em trả lại rồi ạ> Hết rồi. Chẳng còn tí gì quan hệ nữa

Chia sẻ trang này