1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên!

    Cô đơn
    Đó là câu trả lời của em khi anh hỏi : trên đời này em sợ điều gì nhất?
    Trước khi gặp anh, cô đơn chỉ là một cái j đó mà nghe em đã thấy sợ hãi, nhưng sau khi yêu anh, em mới cảm nhận được nó rõ ràng.

    Cô đơn lắm, là khi em buồn em ko thể gọi anh đến bên an ủi
    Cô đơn lắm, mỗi buổi đêm thao thức, mơ thấy anh, giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên rồi lại quẳng ra xa.
    Cô đơn lắm, ấy là khi nhìn thấy ai cũng sánh đôi hạnh phúc, còn em, vẫn chỉ có một mình.

    Gặp anh, anh vẫn dịu dàng như thế
    Xa anh, ta như hai kẻ xa lạ, không hề biết tới nhau

    Em còn yêu anh, em còn nhớ lắm, nỗi nhớ bây giờ còn đáng sợ hơn cả nỗi cô đơn. Nhưng em còn biết làm gì nữa. Em đã chia tay anh rồi.

    Xa anh... ko phải bởi em hết yêu... chỉ bởi anh không giữ em ở lại
    Làm gì để quên đây!!!

    Được hanoingaymua sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 01/01/2008
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn càng cố quên thì lại càng nhớ hơn. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, hãy để anh ấy thoải mái với cuộc sống của mình còn bạn hãy sống thật vui vẻ với cuộc sống của bạn. Dù ko muốn, bạn cũng phải chấp nhận: Giờ bạn và anh ấy đã chia tay, đã trở thành hai người xa lạ.Hãy để mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi.
  3. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đều phải trải qua cảm giác cô đơn, cô đơn cũng là một trải nghiệm tốt vì nó cho ta quý hơn những điều ta đang có ...
    mình cũng như vậy, nếu mình là bạn, mình có 2 lựa chọn :
    - Thứ nhất, Quay lại, chỉ có nói chuyện trực tiếp mới giải quyết được vấn đề vì sao anh í không giữ bạn lại, đừng để lòng tự trọng, tự ái đi quá xa, nếu không sau này sẽ hối tiếc, đấy là tớ nói giả sử anh í yêu mình thật sự, thì anh í cũng sẽ chớp lấy cơ hội này để làm lành với bạn, một phép thử về hành động, có sao đâu, đằng nào thì cũng thế rồi, mà bạn chia tay bao lâu rồi ???
    - Thứ 2 là muốn quên hắn cho thật nhanh, chỉ có cách duy nhất là tìm một anh khác cho mình thôi, một anh hoàn toàn mới, một phong cách hoàn toàn mới
    Chuyện tình cảm thật phức tạp ! Lý trí bẩu phải quên để còn tâm trí làm việc, sống và học tập theo 5 điều Bác Hồ đã dạy, nhưng về đêm thì con tim lại đòi lên tiếng của nó, bố ai mà chiều được
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    để quên 1 ng sao mà khó quá
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đến những thằng bạn không chịu cưới vậy mà cuối cùng năm nay cũng lên xe...Nhìn lại mình cũng chẳng biết sao vẫn vậy.Không phải hạng tồi,cũng chả cao.Việc tìm bạn gái không khó.Nhung tận sâu trong lòng cái việc xưa lớn quá,mình vẫn chứa nó trong đó như nuôi 1 căn bệnh không muốn chữa.Tại sao nhỉ??Như thế này miết không ổn thật,mà mình cũng không thể bỏ đượcThôi lãng nhách dài thêm 1 thời gian tới khi mọi chuyện thực sự chả thành jì mới đc
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chẳng sao có thể quên được, mỗi chuyện dù nhỏ đến mấy cũng trở thành 1 phần của mình mất rồi. CHỉ có muốn nghĩ đến nó nữa hay kô.
    Hay là làm theo cách, kô cố quên nữa , cứ nhớ hết tất cả, từng chi tiết 1 , từng kỉ niệm 1,lúc nào trong đầu cũng chỉ nhớ đến .....Làm thế mãi sẽ có lúc tự bản thân thấy quá mệt mỏi mà dừng thôi.
    ( Chuyện gì dù vui hay buồn tớ cũng đều nhớ hết, nhưng có muốn lôi ra nhắc đến nó hay kô, cứ giả vờ làm người vô tâm 1 chút lại hay)
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sẽ Yêu thêm anh khác trên cơ sở nhận được ra rằng anh này cũng sẽ giống những anh khác về cơ bản nếu hỉu bít đủ.
  8. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đừng cố gắng để quên vì điều đấy là ko thể,dù sao con người ấy mình cũng đã 1 thời yêu thương gắn bó,đã là 1 góc trong trái tim mình rồi làm sao nói quên là quên ngay được.nhưng cô đơn chỉ là thời gian đầu khi mới chia tay thôi, 1 thời gian nữa khi nhớ lại chuyện xưa ta sẽ ko còn cảm giác nhớ thương sâu sắc nên tốt nhất cứ để thời gian xoá nhoà đi tất cả
  9. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chị à , em rất đồng cảm với chị , nỗi nhớ thì còn đáng sợ hơn nỗi cô đơn nhiều , em cũng đã từng cô đơn rất cô đơn , nhiều khi không hiểu mình đang yêu hay đang làm gì nữa , có những khi cả tháng không gặp nhau , k nhắn tin , có những hôm ngồi khóc 1 mình , những đêm nghĩ đến ... nhưng không biết , k có cách nào gặp được
    cái cảm giác vừa hoang mang vừa lo sợ , như kiểu cái tình cảm ấy ở trong tay mình nhưng có thể vụt biến bất kì lúc nào
    chị à , đã có lần em chia tay giống như chị đấy ...
    Lá rời xa cây không phải vì gió thổi mà vì cây không giữ lấy lá .
    em k khuyên đc gì chị cả ,vì chính em cũng đang giống như chị đây
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ai đó khuyên bạn kiếm một anh chàng khác - chắc là nói đùa. Còn nếu quay lại được thì chắc bạn đã chẳng phải ngồi đây.
    Cô đơn, là khi người ta cảm giác rằng không có ai nhớ đến mình, không có ai cần mình. Còn bạn, bạn không cô đơn. Bạn chỉ đang trống trải, vì những điều sẽ nói, những gì sẽ làm, và những suy nghĩ của bạn đang không thể chia xẻ với một người thân quen. Bạn thấy trống trải vì bạn nghĩ rằng bạn đã từng hạnh phúc, và buồn bã vì mình sẽ không còn tìm lại được nó nữa.
    Đừng như vậy, khi mình viết những dòng này cho bạn, mình cũng đang buồn, và trống trải. Lúc này, ngoài trời đang nắng, mình thấy màu nắng thì vàng, và lá thì xanh. Thấy đang hít đầy ***g ngực một thứ không khí lành lạnh. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm. Tự nhiên thấy mình đã quên đi được một phần. Lúc bạn đọc những điều này thì bạn đang ở đâu? Hãy nghĩ xem nào? Bạn đang ngồi trong nhà ? Hay đang ở một quán internet? Bạn thích mình đang ngồi ở đâu nào? Mình thích đang ngồi trong một quán cafe và nhìn con đường nhộn nhịp. Nhìn những người chạy qua chạy lại và thấy mình đang ở ngoài lề. Thấy mọi người cứ đi, còn mình thì bất động. Bạn thì sao? Nếu bạn đang ngồi đây, bạn sẽ nghĩ gì? Lúc này là đêm hay ngày nhỉ? Và có lạnh không?
    Nhắm mắt lại nhé, bạn đang cảm thấy gì xung quanh mình...
    Không nhớ là cách tốt nhất để quên.

Chia sẻ trang này