1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Quên <--k nhớ <-- k nghĩ đến <-- K có thời gian <-- làm việc, học tập, đi chơi với bạn bè <-- lạc quan lên <-- cười 1 cái nào
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đau khổ thật đấy. Nhưng mình lại ko quên người ấy, vẫn nhớ, vẫn gặp, và vẫn trò chuyện, tâm sự như thường. Giữa mình với người ấy dù muốn dù ko bây giờ vẫn chỉ là bạn chứ ko thể hơn. Ý thức điều đó nên mình cũng thoải mái hơn khi trò chuyện, gặp gỡ. Bạn đừng cố quên mà hãy để tự trái tim quên. Dành thời gian, tâm trí cho công việc yêu thích là cách tốt nhất.
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Làm việc + đú đởn + biết cách tiêu tiền + ....... chấm chấm mút mút +......... nói chugn là bác cần ng làm thùgn rác thì PM cho em , em làm thùgn rác cho bác !
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  5. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật khó hiểu, có những người luôn tự hỏi bản thân và xung quanh xem làm thế nào để quên đi một người.Lại có những người khác, vì tình cảm và sự dằn vặt luôn cố tự đi tìm câu hỏi là làm cách nào để cho người ấy quên mình đi,làm sao để cho người ấy căm ghét mình, bỏ rơi mình để cho người ấy đỡ khổ, đỡ phải gắn bó với một kẻ không xứng đáng như mình....ha ha thật là buồn cười, để quen một người đôi khi chỉ mất một phút nhưng để quên người ấy đôi khi phải mất cả một đời, nắm chặt bàn tay ngước đôi mắt lên trời và thầm hỏi ?ohỡi thế gian...tình là chi??..........
    Ha ha cái thằng suốt ngày cười và vô tâm như mình mà cũng có khi triết lý phết..zzzz thôi mọi người ạ, có những cái đã qua thì hãy để qua luôn, càng suy nghĩ càng thấy khổ tâm.Ngoài kia cuộc sống đang còn bao nhiêu thứ để khám phá, và biết đâu ngay bên cạnh ta có những người đáng yêu mà ta đang bỏ công tìm kiếm ở những nơi rất xa xôi mà vẫn chưa thấy.Năm mới đến rồi ,vui lên thôi bà con...Hix hồi sáng mới mất cái vé xe, mất 5 chục ,mới ngày 1 mà xui thế ..he he
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhớ để mà quên, Cứ khóc để bình yên...đừng cố làm gì cả. Muốn làm gì cứ làm. Rồi đến một lúc nào đó, tự bản thân mình sẽ biết phải làm sao.
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác. Người ta đau thì mới cần tìm cách vượt qua, đây là lúc đau nhất. Chứ nếu cứ bảo rồi sẽ hết, từ từ rồi sẽ quên thì các bác cần gì phải nói nữa. Khuyên thế thì có cũng như không.
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cứ để mọi chuyện trôi qua dần dần thôi.công việc là cách làm mình có thể vui nhất lúc này .cùng lắm là lao vào 1 người khác để quên đi 1 người ,người yêu cũ của mình dậy mình như vậy đấy ,vì lúc mình chia tay anh ấy anh ấy lao vào 1 người con gái khác ,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thế là yêu nhâu và bây h thì đang hạnh phúc .
  9. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì muốn quên, nhưng đôi lúc lại sợ.. một ngày mình quên thật. Chẳng hiểu nổi mình nữa!
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều, hình như toàn những người đồng cảnh thì phải.
    Nếu có thể quay trở lại thì đúng là đã quay rồi. Vẫn liên lạc được, nhưng bây h chẳng có cớ gì mà liên lạc. Chỉ thi thoảng gặp nhau trong những lần đi chơi cùng lớp. Xưa hai bọn tớ đã là bạn thân đấy.
    Gặp nhau thì sao, vẫn phải cố gồng mình lên mà cười mà nói, mà giả vờ như một ng bạn tốt thật sự.Đôi khi nghĩ hận mình, hận người, nhưng lại nghĩ, phải chăng, đằng sau bộ mặt cười cười nói nói, người ấy cũng khổ như mình.
    Giờ đây muốn cố mà vui, mà lạc quan nhưng khó quá. Làm gì cũng ko có hứng, chưa bao h mình muốn buông xuôi như thế, chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
    Hôm nay buồn hơn, bạn bè đi hết, đứa về quê, đứa ra nước ngoài, mỗi ng một ngả. Một năm mất mát.
    YM: Sungoesroundthemoon
    Ai mún chia sẻ cứ ad d nhé, bớt bùn thôi

Chia sẻ trang này