1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cần thời gian...đơn giản vậy thôi !
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải làm gì cả, cứ tự nhiên rồi sẽ quên thôi.
    Hóa ra mình vô tình và nhanh quên hơn mình tưởng.....

  3. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cần bao nhiêu thời gian nữa nhỉ.
    Em và anh chia tay vì một hiểu lầm lãng nhách mà anh không thèm giải thích. Anh cứ để mặc cho em hiểu lầm, mặc cho em rối mù không tìm ra lối thoát. Để rồi sau một tháng xa nhau, anh mới nói ra sự thật.
    Anh nói rằng anh đã nhận ra, anh sẽ vì em mà từ từ thay đổi. Anh sẽ theo em tới tận cuối trời. Em hoang mang, và em mất niềm tin, còn anh, anh chỉ xin em làm bạn.
    Tình bạn ư, thật là giả dối, một bức tường tình bạn vô hình mà em không dám phá vỡ, không dám vượt qua, em sợ mình sai và 2 ta lại đau khổ. Em chờ đợi, chờ cho thời gian kiểm chứng, nếu có duyên, ta lại ở bên nhau.
    Vẫn là bạn tốt của anh, vẫn ở bên nhau, vẫn đi chơi, vẫn cười đùa, vẫn nhắn tin vui vẻ. Nhưng... không một ai tiến tiếp. Những nụ cười vô tư ấy, anh biết không, em đã cố gồng mình.
    Có những lúc muốn chạy tới bên anh, muốn phá tung tất cả để ở bên anh một lần nữa, nhưng kìm nén, kìm nén suốt ngày này qua ngày khác. Bởi đã 6 tháng rồi, anh vẫn không thay đổi.
    Cuộc sống cứ thế trôi, buông xuôi và không mục đích. Thời gian đằng đẵng khiến cho tình cảm vội vã phai nhòa. Chúng ta ít gặp nhau hơn, ít tâm sự hơn, và giờ đây, khoảng cách đã là quá lớn.
    Em sẽ làm gì đây, em đã làm tất cả những gì có thể, nhưng ngày hôm qua anh đã nói: em đừng luyến tiếc. Người như anh chỉ thích hợp để làm bạn mà thôi.
    Anh hết yêu em rồi, nhưng tại sao anh vẫn sống buông xuôi như thế. Giá như anh sống tốt đẹp hơn em sẽ nghĩ anh quên em thật rồi đấy.
    Nhớ anh, làm sao để quên đây
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    cái cần là thời gian & 1 người khác
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quên bằng cách đến với những chàng trai khác iu mình hơn
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thời gian thôi. 1 năm chưa quên thì sẽ là 2 năm. Mà không thể nói là quên được phải không? Chỉ là để tình yêu ngủ yên thôi. Nếu mà quên thật thì đã không từng yêu. Người ấy sẽ ở trong trái tim mình mãi mãi, chỉ có điều giờ mình không còn yêu nữa, đã quen với việc sống mà không có người ấy bên cạnh. Vẫn sẽ nhớ ánh mắt ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy. Vẫn sẽ vui và ấm lòng khi nhớ lại những kỉ niệm. Nhưng biết là tất cả chỉ là quá khứ đẹp. Và đấy là lúc sẵn sàng để yêu lần nữa. Ai cũng thế hết, phải không?
  7. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải quên.
    Hãy nhớ để mà quên.
  8. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy đau lòng quá
  9. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng đã email cho mình. vì khoảng cách, vì gia đình.. anh không muốn mối quan hệ phức tạp thêm.
    Ừ, lần đầu tiên em biết về những điều đó và em chẳng hiểu rõ về chúng lắm. Nhưng em hiểu.. đơn giản anh không muốn yêu em nữa. Vậy thôi...
    Let it be...
    When I find myself in times of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    And in my hour of darkness
    She is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the broken hearted people
    Living in the world agree,
    There will be an answer, let it be.
    For though they may be parted there is
    Still a chance that they will see
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be. Yeah
    There will be an answer, let it be.
    And when the night is cloudy,
    There is still a light that shines on me,
    Shine on until tomorrow, let it be.
    I wake up to the sound of music
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be,
    Whisper words of wisdom, let it be.
    Được tendergirl sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 07/01/2008
  10. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mình thích .. nhưng đừng làm cho mình bị tổn thương...
    Được tendergirl sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 07/01/2008

Chia sẻ trang này