1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic đã xuống rồi, cũng chẳng muốn kêu gào mãi rằng mình đau khổ.
    Nghĩ mà thấy cay cay. Tình yêu là gì chứ?
    Vượt qua khó khăn ư, tình yêu của anh và em ko hề có chút khó khăn nào, phải chăng, khó khăn là do chính chúng ta tạo ra.
    Vượt sông vượt núi thì ko ngại, nhưng ngại nhất là ko vượt qua nổi chính mình.
    Ta chia tay bởi những lý do sao mà cao thượng và vĩ đại quá
    Thế nào bên cạnh anh em sẽ khổ, thế nào là chỉ hợp làm bạn.
    Thế nào là em hợp với một ng tốt hơn anh
    Thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, anh cứ bảo em, mà em cũng đâu còn níu giữ anh nữa
    Chưa bao h níu kéo thì đúng hơn!
    Anh đã muốn bỏ qua, thì thôi đành vậy
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHỉ còn đêm nay hãy đến bên anh[r10
  3. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    đương đầu và kô biết khuất phục.......Ngã có thể đau....nhưng quan trọng là có dám đứng lên....đi tiếp.....và đủ can đảm đón nhận những cú ngã đau hơn thế hay kô mà thôi.......
  4. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này xong, thấy nhói đau
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sặc !
    Em đang đau bác còn nói doạ nhau thế á.
    Em đã tưởng đây là đau nhất rồi, trên đời này ko còn biết đau là gì nữa cơ đấy.
    Hic, có lẽ ko nên yêu ai quá 60% nhỉ
    Nhưng mà thế còn gọi j là yêu nữa
    Cũng muốn yêu ng khác lắm, cơ mà chưa thể. Chán cái bản thân mình quá!
  6. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nhói đau vì thông cảm, vì đồng cảm, hay nhói đau vì bạn thấy mình giống người con trai đấy
    Con trai ai chia tay chả nói vậy, chán lắm rồi
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Chả tin bố con nhà thằng nào hết...
    Chia tay xong, phải sống thế nào để cho nó tiếc mình chứ... Cứ vùi dập bản thân mãi thì có đứa lại tưởng bở đấy....
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cũng từng vào đây 1 lần....khi ấy còn rất buồn......và giờ lại vào..tưởng topic xuống rùi...hoá ra vẫn còn nhìu người tâm trạng qoá !!!Bây h vào đây làn 2....vui hơn lần đầu....nhẹ nhàng và thanh thản....ko cố quên 1 người mà cũng đã quên được rồi....Thực ra quên 1 người ko khó đâu mọi người ạ....đừng học cak để quên...ko quên được đâu...mọi người hãy học cak của mình này....học cak ko nhớ nữa...dễ hơn nhìu đấy... Mình vẫn nhớ những kỉ niệm với Ex...nhưng ko hề buồn nữa...chỉ thỉnh thoảng nhớ lại và tự cười 1 mình thôi....chúc mọi người đã từng vào đây 1 lần....lần thứ 2 vào như mình sẽ vui hơn và tự tin để quên đi những j ko đáng nhớ nữa nhé ....quên đi để tìm cho mình những j đáng nhớ hơn
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nhói đau vì thấy nhớ. thấy hối hận vì đã muốn chia tay
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên thì quên sao nổi ? Phải nhớ chứ, nhớ như 1 lần vấp ngã để rồi biết đường mà tự mình đứng lên.
    Mình cũng đang thế đây, khổ wá

Chia sẻ trang này