1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Nhớ một người khác là quên ngay ý mà
  2. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vàng còn kô có tuyện dối....vẫn chỉ 999 thì đừng nói là mãi kô bao giờ bạn vấp ngã.....dĩ nhiên kô ai muốn ngã....vì ngã thì đau lắm........nhưng đau rồi mình có dám đứng lên và kô sợ lần ngã tiếp theo nữa hay kô thôi.......
    có thể bạn hiểu sai ý mình..........hãy cảm tưởng bạn đang bị ngã đau và rất tức giận về chuyện đó......bạn sẽ hiểu đc hơn về câu nói của mình.........
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.....
  3. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em ko tức giận, cũng ko phải bị ngã đau, em chỉ là buồn và muốn quên thôi
    Còn nhớ ng khác để quên ng này thì dường như chưa đc vì đã quên đâu
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vì em chưa gặp anh
  5. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em ko tức giận, cũng ko phải bị ngã đau, em chỉ là buồn và muốn quên thôi
    Còn nhớ ng khác để quên ng này thì dường như chưa đc vì đã quên đâu
    [/quote]
    Vì em chưa gặp anh
    [/quote]
    Khéo gặp anh em sẽ quên thật đấy
    Và sau khi gặp em lại lên lập topic: làm sao để quên 2
    Anh nhỉ
  6. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn nhớ đến, nhưg mà làm gì cũng xuất hiện người đó, Rồi nghĩ về chuyện 2 đứa. Nhiều lúc e còn phải có vẽ ra việc, xem phim, ol chat chít... hay làm gì đó để quên. Ngủ cũng lẩn bẩm 1 câu nào đó để k nhớ. Nó cứ lảng vảng trong đầu, nghĩ lại thấy đau, cảm giác như tim thắt lại. Có phải bởi vì e quá yêu????
  7. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ câu này đúng đấy. Nhưng thời gian lúc đó trôi thật chậm và nặng nề. Còn người khác??? nếu chỉ để y chơi thì k thiếu, nhưg y thật thì liệu có dễ đến thế k?
  8. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày mà cứ lê thê như một tháng
    Chia tay đã 6 tháng rồi, nhưng hình như mới một tuần nay là ngưnghẳn điện thoại và tin nhắn.
    Trống rỗng!
    Nhớ một lời hứa mà chúng ta chưa làm, lại đau!
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    E không thể hiểu nổi. Một đứa con gái như e có lẽ sẽ phải dễ dàng quên 1 người khi ở trong tay người đàn ông khác, nhất là mối tình ấy đã cạn dần qua 3 năm. Vậy mà sao e cũng vẫn không thể quên, vẫn không thể ở bên người khác.
    Thời gian và 1 người khác uh? Cả 2 e đều đã thử, và cả 2 đều đã để lại cho e những vết thương khác nhau. Người khác làm e cảm thấy tội lỗi, còn thời gian làm e cảm thấy mình đang dần lãnh cảm. Không còn đau như trước nữa, nhưng vẫn không thể quên.
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo con gái thường sâu sắc hơn con trai. Các bác nam có thấy thế ko?
    Có thể khi yêu là thật lòng, nhưng chắc chẳng mấy bác nam là nhớ ng yêu mình tới 3 năm đâu nhỉ.
    Em à, em nói thế tự dưng chị thấy sờ sợ
    Cố quên, cố quên... mà hình như mình vẫn khóc

Chia sẻ trang này