1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mới có gần 4 tháng
  2. flatnot

    flatnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cũng phải quen dần, chưa được lâu như các chị. Mới có vài ngày thôi. Phải cố gắng thôi, khi người ta đã k còn tc với mình như trước, muốn níu kéo nhưg chẳng được, chẳng thể tự lừa dối bản thân. Trước cũng được khuyến cáo nhưg chẳng tin: mối tình đầu chẳng bao giờ có hậu.
  3. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng đó !!! cáo của em cũng thế .....mới có 1 năm thôi nhưng vẫn chưa wen đc .hic nhiều khi nghĩ cũng ghen ......đành chịu vậy! cứ lúc vui đc một lúc .....,là kỷ niệm kia lại hịên về..là cáo lại.....em có thể nhìn thấy mà.nhưng các bạn ko thấy đó là sự ngu nghốch hả ! hay tại các bạn thích thía ...
  4. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm việc để quên, ăn để quên, ngủ để quên, tìm bạn bè tán phét để quên, giúp gia đình để quên, tu bổ bản thân để quên, thời gian rảnh xem phim để quên. Thiếu gì, chẳng qua có muốn hay không
  5. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tại muốn giữ lại những kỷ niệm cho là đẹp.....rồi ở đó suy nghĩ vu vơ....xem anh ta có hối hận ko? anh ta có hạnh phúc bên ngưới ý ko? anh ta có ......vv
  6. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    bài viết ò bạn hay thiệt đó !!!!chắc có lẽ mình cũng đang trống vắng nên khi đọc nó mình rất xúc động + 1 bản nhạc thât buồn .hic......Tâm trạng of hiện giờ , mình đang rất sợ hãi....như một con gà con cần mẹ ấp ủ.Mình rất sợ ở nhà 1 mình ,sợ cô đơn ...sợ sự trống vắng .Mình yêu cáo nhưng mình ko hiểu vì sao ....Chắc có lẽ mình cũng ko cần phải bít lí do Tại sao....Như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 .nhưng thực sự mình rất lo cho cáo ,vì cáo tắt ĐT đã 2 ngày rồi .....Mình phải công nhận trong chuyện Tc mình thật yếu đuối ...yếu hơn cả các bạn nữ nữa.Why thì mình ko bít .Đa tình Ư?...chắc là ko ....đa sầu Đa Cảm thì Đúng hơn!
  7. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ, thế thì lên đây kêu làm gì, đó là bản thân thích suy nghĩ vẩn vơ chứ ai bắt tội, thế mà rền rẫm " Làm sao để quên ". Này, em cho bác 1 câu này, đảm bảo bác đọc xong sẽ vui ngay, ít ra thì cũng quên Cáo của bác vài tuần.
    GÍ CON CÒ, CHÌM TRONG BO, CHÍU KHỌ CHÍU KHỌ.

    Được thengocpth sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 10/01/2008
  8. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    A hả ,sao em bít đc dzậy hả! hay là suy bụng ta ra bụng người .....
  9. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phí công, nói thế đấy mà có hiểu gì đâu.
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đừng có nhớ nữa

Chia sẻ trang này