1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoingaymua, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Tâm sự hệt như mình
    Giờ mình cũng Let it be, đơn giản vì mình không tài nào làm khác được. Khoảng cách..!
  2. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, vào box sẽ dần quên.
    Tâm trạng trống trải, đúng, tâm sự với bao nhiêu ngwòi vậy mà ko đủ
    Thực ra chỉ cần mỗi một người, nhưng người đó lại là người duy nhất sẵn sàng ko nghe
    Đi trong đám đông mà lòng vẫn tháy cô quạnh, nhìn chúng bạn cười mà sao nước mắt cứ chảy vào trong
    Tự dưng ước, giá như anh đang đi cạnh
    Vớ vẩn quá........PHẢI QUÊN......
  3. holafoods

    holafoods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được holafoods sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 11/01/2008
  4. holafoods

    holafoods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sao k post bài được nhỉ.
  5. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản... đó là tình yêu...
    .......đó là cuộc sống...
  6. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào cũng có lối đi.... Nhưng mình chẳng đủ can đảm đi tiếp khi người bạn đồng hành muốn dừng lại và rẽ sang lối khác..
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    ko đc quên , phải nhớ để còn rút kn cho lần sau
  8. tendergirl

    tendergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay..
    12h đêm.. anh nhắn tin chúc em ngủ ngon
    anh đi uống về.. anh nhắn tin chúc em ngủ ngon, bảo em phải giữ ấm ..
    anh và em vẫn nhắn tin cho nhau như vậy..
    em vui.. dĩ nhiên rồi.. em không đủ can đảm để không reply..
    còn anh? anh bảo anh rất vui khi nói chuyện với em..
    em không hiểu? khi anh đã bảo với em rằng chúng ta không thể tiến xa hơn..

Chia sẻ trang này