1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Sài Gòn hết "ăn xin"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thấy chính quyền thành phố Đà Nẵng làm khá tốt việc này.
    Không biết nếu Sài Gòn học tập theo thì có được không anh chị nhỉ!
    Thanks![:D]
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Riêng SG và HN thì mơ đê kưng
  3. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng làm được - sao Hà Nội và SG không làm được nhỉ ? Cái căn bản là do đầu của mấy thằng nhũn não không nghĩ , không làm thôi !
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác T làm hộ cho.
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không thấy ăn xin ở HN nhỉ? Có thấy thì cũng ít thôi mà?

    Muốn bớt ăn xin thì lo phát triển nông thôn [r24)]
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Không biết Sài Ghềnh thế nào chứ Hà Lội thực sự gần như không còn ăn xin (theo nghĩa là mang cái nón ra rồi "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho con 20 ngành mua đĩa cơm sườn"). Bây giờ nó biến tướng hết thành bọn bán kẹo cao su dạo hết rồi.
  7. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin là một nghề có thu nhập tốt cho nên chẳng bao giờ hết được.
    Mấy ông lãnh tụ ở ĐN hành xử kiểu bạo chúa, hay ho gì đâu.
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Các thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn mình nghĩ đều có ăn xin. HN thì đúng là không có ăn xin kiểu ngày xưa (rách rưới, xin cơm thừa canh cặn...), ăn xin ngày nay thì biến thành một nghề rồi, tinh vi như chỉ ăn xin của Tây. Kiếm đc nhiều tiền nên khó dẹp bỏ. Ra rạp rối nước HN sẽ thấy một bà (mãi sau này mình mới thấy hóa ra là ông) ngồi bế một đứa trẻ lúc nào cũng ngủ li bì, đc nhiều tây cho tiền phết. Hôm nọ mình thấy bà ta lén lấy ra cái điện thoại,không biết là xem tin nhắn hay xem giờ nữa.
    Còn bán hoa, kẹo cao su mình không nghĩ là ăn xin, họ cũng làm đấy chứ (đi bộ) và ăn lãi trên khoản chênh lệch. Lợi nhuận khá lớn nên khó dẹp bỏ.

    Còn dẹp được hay không còn phụ thuộc vào chính quyền ở đó. HN đấy, dẹp bán hàng rong chèo kéo tây, rồi tháng sau lại thế.
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ko biết maáy bố có ở sài gòn ko, tui chả thấy ăn xin nào cả!
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Còn giai cấp, còn tầng lớp giàu nghèo trong xã hội này thì nạn ăn xin là tất yếu thôi , dù cho có hết đi chăng nữa thì cũng hơi xa, có thể nó chuyển sang hình thức khác chứ khó có thể nói hết đc . Đến cái cần câu mà các bác Nhà nước cho còn chưa nổi nữa là cái gì xa xôi các bác .
    Về trại tập trung để học nghề mưu sinh thì ... nhỡ thất nghiệp rồi ăn xin lại hoàn xin ăn.

Chia sẻ trang này